Philippines -- Đức Cha Romulo Valles, Giám Mục của Kidapawan (Đảo Mindanao thuộc miền Nam Philippin), đã gửi một bức th­ư cho Tổng Thống Gloria Macapagal Arroyo thúc giục bà hành động chống lại một nhóm vũ trang đã đe dọa thô bạo một nhà truyền giáo Ý cách ba tuần trước đây.

Tin tức đến từ Sonny Evangelista, phóng viên tờ tạp chí truyền giáo 'Popoli' ở Manila, tin cũng cho hay Cha Fausto Tentorio thuộc PIME (Học Viện Giáo hoàng truyền giáo hải ngoại) đạ thoát khỏi trong đường tơ kẽ tóc một vụ phục kích thực hiện bởi một nhóm các binh lính bộ lạc 'Alamara' vào buổi tối hôm 06-10 ở Arakan, phía Bắc Cotabato, Giáo phận Kidapawan. Các binh lính đã lập kế hoạch bắt cóc Cha và dự định giao nộp người chỉ huy của họ.

Đức Giám Mục Valles đã thúc giục Tổng Thống tước vũ khí các thành viên thuộc người Lumad bản địa sống ở các ngọn đồi ở Kitao-tao. Ngài cũng yêu cầu mở các cuộc điều tra xem những ai đứng sau hành động đe dọa và mục đích của họ. Thật ra, có giả thuyết nghi ngờ rằng các nhóm kinh tế kiên quyết mở đồn điền dầu cọ và mía đường trong vùng có thể đứng đằng sau vụ đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của Cha Tentorio.

Dự án đã có được sự ủng hộ của một vài nông dân và địa chủ, trong khi những người thì chống lại nó với tuyên bố rằng các tác nhân hóa học sử dụng ở đồn điền có thể làm ô nhiễm các tầng nước lân cận. Giáo Hội địa phương, nơi các nhà truyền giáo đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường trong thập kỷ trước, đã cố gắng giải thích đến những người nông dân Lumad về những hậu quả tiêu cực của dự án tác động đến môi trường, nhưng dường như người dân bộ lạc đã bị khuất phục do chịu sức ép làm thuyết phục họ.

Cha Tentorio,51 tuổi, từ tỉnh Lecco (Bắc Ý) đã trải qua một đêm ẩn nấp trong một ngôi nhà trong làng Arakan để thoát khỏi 16 người đàn ông vũ trang. Nhà truyền giáo đã đến Philippin vào năm 1978. Trước đó ngài sống ở Zamboanga trước khi chuyển đến Kidapawan năm 1980. Ngài đã sống và làm việc ở Arakan từ năm1985.