Sau nghi thức tôn phong Chân Phước cho các vị tôi tớ Chúa tại Blonia, Krakovia, đám đông anh chị em giáo dân đã kêu gào Đức Thánh Cha ở lại Krakovia với họ. Nhiều người sợ rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha lần này là lần cuối. Đức Thánh Cha mắt đẫm lệ. Ngài cẩn thận chọn chữ trước khi nói với đám đông: "Xin hẹn đến lần khác, nhưng tôi hoàn toàn phó dâng trong tay Chúa".

Đức Thánh Cha đã vẫy chào anh chị em giáo dân hồi lâu và rất nhiều người khóc, mặc dù Đức Thánh Cha cố sức nói đùa với họ để bầu không khí bớt nặng nề: "Anh chị em xúi tôi đào ngũ khỏi Rôma sao?".

Sau buổi ăn trưa cùng với các Đức Hồng Y và các Đức Giám Mục Ba Lan và các vị từ các nước khác đến, Đức Thánh Cha đã đi thăm Vương Cung Thánh Đường Wawel nơi ngài đã cử hành thánh lễ mở tay vào năm 1946. Ngài đã cầu nguyện trong vòng 30 phút trước tượng thánh Stanislaw, bổn mạng nước Ba Lan.

Sau đó, Đức Thánh Cha đã ghé thăm nhà thờ thánh Florian, nơi ngài làm cha phó trong thời gian từ 1948 đến 1950. Tại đây, Đức Thánh Cha lần đầu tiên đã nhắc đến cái chết của ngài. Ngài nói với anh chị em giáo dân hiện diện trong nhà thờ: "Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho cho những giáo dân của giáo xứ Florian này, một lời cầu nguyện cho kẻ sống và kẻ chết, và một lời cầu nguyện cho vị Giáo Hoàng trong lúc sinh thời và sau cái chết của ngài".

Đức Thánh Cha sau đó đã đến nghĩa trang Rakowicki. Ngài cầu nguyện hồi lâu cho cha mẹ ngài và thắp nến.

Buổi chia tay với các bạn trẻ đang canh thức trong khuôn viên tòa Tổng Giám Mục đã diễn ra rất cảm động. Đêm Chúa Nhật 18/8 là đêm thứ Ba cũng là đêm canh thức cuối cùng của giới trẻ.

Khi Đức Thánh Cha xuất hiện, các bạn trẻ đã cùng hô vang: "Hãy ở lại cùng chúng con".

Đức Thánh Cha đáp: "Trong tâm hồn và trong trí nhớ muôn đời". Sau đó, ngài chuyển sang nói rặt giọng nói địa phương của người Krakovia: "Những người tiễn đưa cầu chúc cho người ra đi. Mong bạn trở lại. Cha nghĩ đó là lời cầu mong của các con."

Các bạn trẻ lại hô vang: "Hãy ở lại cùng chúng con".

Đức Thánh Cha nói: "Tiếc thay, đây là buổi cha chia tay cùng các con". Rất nhiều bạn trẻ khóc và Đức Thánh Cha cũng ứa lệ.

Rồi ngài bắt nhịp hát một bài bằng tiếng Ba Lan. Các bạn trẻ hát theo ngài. Đức Thánh Cha cũng đơn ca một bài trong đó ngài sửa lời lại cho phù hợp với bối cảnh.

Bozena Chojnowska cho phóng viên AP biết cảm nghĩ của cô: "Tôi không tin đây là lần cuối gặp ngài. Ngài sẽ còn trở về thăm chúng tôi nữạ Ngài còn trẻ trung như chúng tôi mà."