Nước mắt Mẹ mời gọi chúng ta hóan cải và xây dựng hòa bình
Tại nhà nghỉ mát ngày 31/8 Đức Thánh cha đã nói với khách hành hương nhân ngày kỷ niệm 50 năm thánh tượng Mẹ khóc tại Syracuse, Sicily Ý Đại Lợi rằng “nước mắt của Đức trinh nữ là tiếng gọi mời trở về và xây dựng hòa bình, đặc biệt cho những vùng đất Trung đông và Phi châu.
Vào ngày 29/8/1953, tại nhà ông bà Angelo & Antonia Iannuso, bức tượng bán thân của trái tim Mẹ trên tấm plaque đã khóc.
Sự kiện lạ này đã được Đức giám mục địa phương chính thức công nhận và Mẹ đã khóc dòng dã mấy ngày cho tới 1/9 và được báo giới phổ biến rộng rãi.
Ngày 1/9 một ủy ban bác sĩ cùng các khoa học gia đã lấy nước mắt đó để thử nghiệm và kết quả cho hay đó là nước mắt của con người. Ngày nay nước mắt của Mẹ năm xưa được phân chia để trong hào quang nhỏ cho tất cả các nhà thờ của tất cả các giáo xứ thuộc giáo phận nhân dịp năm Thánh Mẫu. Đức thánh cha nhắc lại và nói biến cố này là “một biến cố của ân sủng”.
Trong số khách hành hương có một nhóm từ Syracuse, đã xin Đức thánh cha làm phép một vương miện để đặt trên đầu của ảnh Mẹ. ĐTC nói “Nước mắt của Mẹ thật huyền nhiệm. Những giòng lệ ấy nói lên niềm đau nỗi khổ và sự trìu mến dịu hiền của Mẹ, những giòng lệ ấy nói lên nỗi niềm an ủi và từ ái thiêng liêng. Nước mắt ấy là dấu chỉ của sự hiện diện từ mẫu của Mẹ, đồng thời cũng là lời mời gọi trở về với Chúa, giã từ con đường tội lỗi để trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu”.
ĐTC dâng hiến Giáo hội và thế giới cho Mẹ và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những tranh chấp hận thù tại Trung đông và Phi châu. Ngài nói “Lạy Mẹ chớ gì những giọt lệ của Mẹ là của lễ hoán cải và bình an cho các con cái của Mẹ”
Linh mục Anthony nguyễn Hữu Quảng SDB.
Tại nhà nghỉ mát ngày 31/8 Đức Thánh cha đã nói với khách hành hương nhân ngày kỷ niệm 50 năm thánh tượng Mẹ khóc tại Syracuse, Sicily Ý Đại Lợi rằng “nước mắt của Đức trinh nữ là tiếng gọi mời trở về và xây dựng hòa bình, đặc biệt cho những vùng đất Trung đông và Phi châu.
Vào ngày 29/8/1953, tại nhà ông bà Angelo & Antonia Iannuso, bức tượng bán thân của trái tim Mẹ trên tấm plaque đã khóc.
Sự kiện lạ này đã được Đức giám mục địa phương chính thức công nhận và Mẹ đã khóc dòng dã mấy ngày cho tới 1/9 và được báo giới phổ biến rộng rãi.
Ngày 1/9 một ủy ban bác sĩ cùng các khoa học gia đã lấy nước mắt đó để thử nghiệm và kết quả cho hay đó là nước mắt của con người. Ngày nay nước mắt của Mẹ năm xưa được phân chia để trong hào quang nhỏ cho tất cả các nhà thờ của tất cả các giáo xứ thuộc giáo phận nhân dịp năm Thánh Mẫu. Đức thánh cha nhắc lại và nói biến cố này là “một biến cố của ân sủng”.
Trong số khách hành hương có một nhóm từ Syracuse, đã xin Đức thánh cha làm phép một vương miện để đặt trên đầu của ảnh Mẹ. ĐTC nói “Nước mắt của Mẹ thật huyền nhiệm. Những giòng lệ ấy nói lên niềm đau nỗi khổ và sự trìu mến dịu hiền của Mẹ, những giòng lệ ấy nói lên nỗi niềm an ủi và từ ái thiêng liêng. Nước mắt ấy là dấu chỉ của sự hiện diện từ mẫu của Mẹ, đồng thời cũng là lời mời gọi trở về với Chúa, giã từ con đường tội lỗi để trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu”.
ĐTC dâng hiến Giáo hội và thế giới cho Mẹ và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho những tranh chấp hận thù tại Trung đông và Phi châu. Ngài nói “Lạy Mẹ chớ gì những giọt lệ của Mẹ là của lễ hoán cải và bình an cho các con cái của Mẹ”
Linh mục Anthony nguyễn Hữu Quảng SDB.