Cộng hoà Dân Chủ Côngô -- Một linh mục người Congo tên là Justin Mandro Kpanga, 30 tuổi đã bị ám sát một cách dã man do lực lượng dân quân Lendu và thi thể bị vất bỏ bên vệ đường. Cha Kpanga là Cha Phó giáo xứ Fataki, một thị trấn nhỏ, mà giáo dân đa số thuộc sắc dân Hema ở miền Bắc Ituri Côngô.
Vài tuần trước đây thôn xã Fataki đã bị phiến quân tấn công và sau đó Kpanga đã bị bắt đi cùng với vài thường dân khác. Một vài người bị bắt khi trốn thoát được đã cho biết rằng Cha Kpanga đã bị bắn chết.
Họ nói: “Thi thể của Cha bị bỏ dọc theo đường, trong khi Cha đang bị bắt cùng với những thường dân khác, vì lý do mất an ninh xảy ra khắp nơi, nên họ không thể đem thi thể của ngài về được”.
Theo một nguồn tin từ Bunia, thủ phủ hành chính của vùng Ituri thì thảm kịch xung đột sắc tộc giữa các phe nhóm là cốt ý nhằm giành nhau các nguồn tài nguyên khoáng sản thiên nhiên trong khu vực này.
Vài tuần trước đây thôn xã Fataki đã bị phiến quân tấn công và sau đó Kpanga đã bị bắt đi cùng với vài thường dân khác. Một vài người bị bắt khi trốn thoát được đã cho biết rằng Cha Kpanga đã bị bắn chết.
Họ nói: “Thi thể của Cha bị bỏ dọc theo đường, trong khi Cha đang bị bắt cùng với những thường dân khác, vì lý do mất an ninh xảy ra khắp nơi, nên họ không thể đem thi thể của ngài về được”.
Theo một nguồn tin từ Bunia, thủ phủ hành chính của vùng Ituri thì thảm kịch xung đột sắc tộc giữa các phe nhóm là cốt ý nhằm giành nhau các nguồn tài nguyên khoáng sản thiên nhiên trong khu vực này.