Lúc 16h15, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Leonardo da Vinci (Fiumicino) của Rôma để lên đường sang thăm Ba Lan. Lúc 18h15 máy bay đã hạ cánh xuống phi trường quốc tế Balice của thành phố Krakow nơi Đức Thánh Cha đã từng làm Tổng Giám Mục trước khi được bầu vào chức vụ Mục Tử của Toàn Giáo Hội.

Đức Thánh Cha trông rất mạnh khoẻ, hân hoan bước xuống máy bay tại phi trường quốc tế Balice bằng các bậc thang.

20,000 người đã được phép vào ngay bên trong phi trường để đón tiếp Đức Thánh Cha trong khi hàng triệu người khác đứng thành hàng dài từ sân bay về đến tòa Tổng Giám Mục Krakow để chào đón Người Con Yêu Của Đất Nước.

Tổng thống Ba Lan, ông Aleksander Kwasniewski và Đức Hồng Y Franciszek Macharski, người kế nhiệm ngài trong chức vụ Tổng Giám Mục Krakow đã đọc diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã hôn đầu Đức Hồng Y Franciszek Macharski và đã đọc bài diễn văn đáp từ.

Trong bài đáp từ Đức Thánh Cha đã nói lên niềm hân hoan được về thăm quê hương. Ngài cho biết theo chương trình ngài sẽ chỉ lưu lại tại Krakow nhưng tình cảm ngài vươn tới mọi người dân Ba Lan thân yêu của ngài. Trong một xã hội đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau thời gian dài chìm đắm trong chế độ cộng sản, một xã hội mà Đức Thánh Cha ghi nhận đang tiến bước mạnh bạo về những mục tiêu mới của sự phát triển, mục đích đơn giản duy nhất mà Đức Thánh Cha trở lại thăm Ba Lan lần này là để khơi dậy trong dân chúng ý niệm về "lòng thương xót Chúa" và sự thực hành lòng lân tuất trong đời sống hàng ngày.

Đài truyền hình quốc gia đã truyền trực tiếp nghi lễ đón tiếp Đức Thánh Cha tại phi trường quốc tế Balice.