Viên chức theo Kitô giáo duy nhất trong Ủy Ban Hành Pháp Lâm Thời Iraq cho biết sẽ không có kỳ thị tôn giáo dưới chế độ Iraq mới.

Ông Younadem Kanna, thuộc Công Giáo nghi lễ Assyri-Chalđê, thành viên phong trào Dân Chủ Assyri giải thích rằng giữa nhiều việc khác, nhiệm vụ của ông trong Ủy Ban là quan tâm theo dõi việc bảo đảm các quyền lợi của các Kitô hữu nói chung, mặc dù ông thừa nhận rằng các yêu sách của các thành viên khác chưa có gì rõ ràng.



"Dưới chế độ cũ, chúng tôi chỉ là công dân hạng hai. Thời phân biệt tôn giáo đã chấm dứt. Ngày nay, tại Iraq, mọi công dân đều tự do, bất chấp tôn giáo hay chủng tộc". Ông Kanna đã nói như trên với nhật báo Pháp La Croix.

"Chúng ta sẽ được lợi từ quyền bình đẳng mà cả hai chủng tộc chính được hưởng, những người Ảrập và những người Kurd. Những người Assyri-Chalđê cũng sẽ được nhìn nhận với cùng một danh xưng như vậy, như một quốc gia".

"Trong khi Hiến Pháp tương lai sẽ bảo đảm các quyền tự do tôn giáo và văn hóa, chúng tôi đang thương thảo để phi quốc hóa các trường học để con cái chúng tôi có thể trở về nguồn gốc của chúng, đặc biệt là về với tiếng mẹ đẻ".

Ông Kanna cho biết tiếp là Hiến Pháp mới "sẽ hình thành sự tách biệt giữa nhà nước và các thành phần tôn giáo. Khi Iraq trở thành một nhà nước thế tục, sẽ không có vấn đề với anh em Hồi Giáo".



"Nhiệm vụ hiện nay là khó khăn. Nhiều người chỉ trích chúng tôi nhưng nói thật là hiểm nguy mà tôi phải đương đầu hiện nay bớt gay go hơn nhiều so với thời kỳ mà tôi bị Saddam Hussein lên án tử hình khiếm diện và phải trốn trên miền núi phía bắc của đất nước".