
Theo I.Media, trong bản tin ngày 19/09/2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi Giáo phận Rome thực hiện việc "phân định đích thực" bằng cách ưu tiên các cuộc gặp gỡ đích thân hơn là các công việc mang tính tổ chức, với sự dẫn dắt của thánh nữ Maria Mađalêna.
“Mọi hoạt động mục vụ cần phải bắt đầu lại từ điểm này: không phải là tự hỏi mình phải làm ‘gì’, mà đúng hơn là gặp gỡ ‘ai’ và gặp gỡ ‘như thế nào’.”
Phát biểu trước cộng đoàn Giáo phận Rome đang quy tụ tại Vương cung thánh đường Lateran vào ngày 18 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã khởi động một giai đoạn "phân định đích thực". Tiến trình này nhằm mục đích "nhận biết những gì cần duy trì, trân trọng, điều chỉnh, từ bỏ hoặc khởi xướng", với sự quan tâm đặc biệt đến giới trẻ và thực trạng xã hội tại Rome.
Vào thứ Sáu này, hàng ngàn tín hữu địa phương, linh mục, tu sĩ và giáo dân tích cực đã quy tụ tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Lateran để lắng nghe vị giám mục của mình trong buổi họp mặt của Giáo phận Rome. Đức Hồng Y Baldassare Reina, Đại diện của Đức Giáo Hoàng tại giáo phận, đã chào đón Đức Thánh Cha. Đức Giáo Hoàng Leo XIV ngồi cạnh ngài tại chiếc bàn đặt trước cộng đoàn và lắng nghe một số lời chứng từ các giáo dân tại Rome.
Một Thời để phân định
Trong bài phát biểu dài, Đức Giáo Hoàng Leo XIV mời gọi mọi người thực hiện việc "phân định đích thực" về phương thức mục vụ của mình, đồng thời nêu gương thánh nữ Maria Mađalêna. Ngài chỉ ra rằng vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, bà quan tâm đến Chúa Giêsu nhiều hơn là các vấn đề mang tính tổ chức.
“Mọi hoạt động mục vụ cần phải bắt đầu lại từ điểm này: không phải là tự hỏi mình phải làm ‘gì’, mà đúng hơn là gặp gỡ ‘ai’ và gặp gỡ ‘như thế nào’,” Đức Thánh Cha gợi ý.
Để đạt được điều này, không cần phải "bắt đầu lại từ con số không", Đức Giáo Hoàng nói, và thêm rằng "không có gì trong những trải nghiệm đã qua của chúng ta lại nên bị gác sang một bên". Ngài nhấn mạnh giá trị tiếp diễn của hai sáng kiến do người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khởi xướng. Sáng kiến thứ nhất là việc suy tư về "các căn bệnh thiêng liêng", vốn bắt đầu từ năm 2018 tại các giáo xứ ở Rome. Sáng kiến thứ hai là Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành. Tiến trình toàn cầu quan trọng này, do vị Giáo hoàng người Argentina khởi xướng vào năm 2021, sẽ bước vào giai đoạn phân định mới tại các giáo phận vào mùa đông này.
Dừng lại để tự hỏi lý do
Thay vì đưa ra một "chương trình mục vụ mới", Đức Giáo Hoàng Leo XIV đề nghị người Công Giáo tại Rome đi sâu hơn vào một "chiều kích mới: đó là sự xem xét lại công tác mục vụ". Ngài giải thích những kỳ vọng của mình: "Vấn đề là cùng nhau dừng lại và tự hỏi về mọi việc chúng ta làm: Tại sao chúng ta lại làm điều đó?" Quá trình phân định này sẽ giúp "nhận biết những gì cần duy trì, trân trọng, điều chỉnh, từ bỏ hoặc khởi xướng".
Giáo hoàng đặc biệt kêu gọi cần có "can đảm buông bỏ những điều ta yêu thích" nếu cần thiết. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm "ít hơn, nhưng tốt hơn".
Với tinh thần đó, Đức Giáo Hoàng ưu tiên việc thúc đẩy cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Ngài giải thích rằng Giáo hội "không tồn tại vì chính mình, mà để dẫn đưa mọi người đến cuộc gặp gỡ với Chúa". Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp cận giới trẻ và dành cho họ "thời gian để lắng nghe".
Ngài kêu gọi các tín hữu "xây dựng cộng đồng", tạo không gian cho những mối tương quan chân thực, nơi mỗi cá nhân "cảm thấy mình là một phần của cộng đồng dân Chúa". Họ cần cảm thấy được chào đón, được đồng hành, được trân trọng và cảm thấy mình cùng chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng. Trong những năm gần đây, Đại diện của Đức Giáo Hoàng tại Rome, Hồng Y Reina, thường xuyên lên tiếng cảnh báo về tình trạng nghèo khó ngày càng gia tăng ở một bộ phận cư dân thành phố.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng dẫn các tín hữu trở thành những môn đệ truyền giáo, giúp họ tăng trưởng đức tin và có tinh thần trách nhiệm hơn trong Giáo hội. Ngài cũng nêu bật nhu cầu của Giáo phận Rome về những linh mục biết "lắng nghe trước khi trả lời" và "phân định trước khi quyết định". Các linh mục cũng cần dành thời gian hiện diện trước Chúa, bởi không ai có thể dẫn đưa người khác đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô nếu chính họ chưa từng trải nghiệm điều đó. Các linh mục cần nhận biết những đặc sủng của giáo dân và cùng chia sẻ trách nhiệm với họ.
Hành trình chung hướng tới năm 2033
Trong tiếng vỗ tay tán thưởng, ngài thông báo đã phê chuẩn việc mở án phong chân phước cho Cha Luigi Di Liegro, một linh mục thuộc Giáo phận Rome đã qua đời năm 1997. Vị linh mục quá cố này chính là người sáng lập chi nhánh Caritas tại địa phương. Đức Giáo Hoàng cũng gửi lời cảm ơn đến các phó tế thường trực, đồng thời khẳng định rằng họ nhắc nhở Giáo hội về sứ mệnh "hiện hữu để phục vụ".
Trong lời cảm ơn nồng nhiệt gửi tới toàn thể cộng đoàn giáo phận, Đức Giáo Hoàng Leo XIV giải thích rằng giai đoạn phân định mục vụ tại các giáo xứ này sẽ mở ra một chặng đường chia sẻ kinh nghiệm. Tiếp đó sẽ là "hành trình chung giúp chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho Năm Thánh Cứu Chuộc vào năm 2033" – năm kỷ niệm 2,000 năm biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh.