
Philip Kosloski, trong bản tin ngày 19/05/2026 của tạp chí Aleteia, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã theo dõi sát sao cách thế giới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), và dưới sự lãnh đạo của ngài, Giáo hội không ngồi yên. Giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Leo thường xuyên viết về vấn đề này và thậm chí thành lập một ủy ban tại Vatican để nghiên cứu.
Thông điệp đầu tiên của ngài sẽ đi sâu hơn nữa vào AI và những hậu quả của nó trên thế giới.
Gần đây nhất, Đức Giáo Hoàng Leo đã bình luận về AI trong một thông điệp nhân Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 60, có tựa đề "Bảo tồn Giọng nói và Khuôn mặt Con người". Trong đó, ngài tập trung vào việc AI ngày càng được sử dụng để thay thế sự sáng tạo của con người.
Chôn vùi tài năng của chúng ta
Trong khi nhiều người trên thế giới ngày nay hào hứng với khả năng tạo ra đủ loại tác phẩm sáng tạo chỉ bằng một nút bấm, Đức Giáo Hoàng Leo cảnh báo chúng ta rằng điều này có thể không tốt cho nhân loại. Ngài giải thích cách điều này đang làm thay đổi quan điểm của chúng ta về con người và những thứ họ tạo ra:
Trong những năm gần đây, các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng kiểm soát việc sản xuất văn bản, âm nhạc và video. Điều này đặt phần lớn ngành kỹ nghệ sáng tạo của con người vào nguy cơ bị phá bỏ và thay thế bằng nhãn “Được hỗ trợ bởi AI”, biến con người thành những người tiêu dùng thụ động của những suy nghĩ chưa được suy gẫm và những sản phẩm vô danh không có quyền sở hữu hay tình yêu. Trong khi đó, những kiệt tác của thiên tài nhân loại trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật và văn học đang bị giảm xuống chỉ còn là nơi huấn luyện cho máy móc.
YouTube là một trong những ví dụ điển hình của thế giới mới đầy thách thức này, nơi ngày càng khó để biết liệu một video được tạo ra bởi con người hay bởi trí tuệ nhân tạo.
Toàn bộ phim truyện dài hiện đang được tạo ra bằng AI bởi những người trên khắp thế giới, sử dụng kỹ thuật được đào tạo trên những bộ phim trước đây là thành quả của bàn tay và sự khéo léo của con người. Đức Giáo Hoàng Leo không coi đây là sự tiến bộ, mà tin rằng đó là một ví dụ về việc "chôn vùi" tài năng của chúng ta, gợi nhớ đến dụ ngôn của Chúa Giê-su:
Từ bỏ sự sáng tạo và giao phó khả năng trí tuệ và trí tưởng tượng của chúng ta cho máy móc có nghĩa là chôn vùi những tài năng mà chúng ta được ban cho để phát triển như những cá nhân trong mối quan hệ với Chúa và với người khác. Điều đó có nghĩa là che giấu khuôn mặt và im lặng tiếng nói của chúng ta.
Đức Giáo Hoàng Leo đang đề cập đến dụ ngôn của Chúa Giê-su trong Mt 25:14-30, nơi người chủ giao cho các đầy tớ mình những ta-lê (tên gọi của một loại tiền tệ vào thời Chúa Giê-su), số tiền được dùng để trông coi điền trang và đầu tư để gia tăng của cải. Một người đầy tớ sợ làm chủ thất vọng bằng cách đưa ra những lựa chọn sai lầm, và thay vì sử dụng tiền, anh ta đào một cái hố dưới đất và chôn nó đi.
Người chủ đã nói những lời khắc nghiệt nhất với người đầy tớ đó: "Hãy ném tên đầy tớ vô dụng đó vào bóng tối bên ngoài; ở đó người ta sẽ khóc lóc và nghiến răng." Đức Giáo Hoàng Leo tin rằng, mặc dù trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là một công cụ hữu ích trong một số trường hợp, nhưng chúng ta cần phải cẩn thận khi sử dụng nó, đặc biệt là khi muốn sử dụng cho mục đích sáng tạo, chẳng hạn như viết luận văn, tạo ra tác phẩm nghệ thuật, sáng tác nhạc hoặc làm video.
Nếu chúng ta quá phụ thuộc vào nó, chúng ta có nguy cơ "chôn vùi" những tài năng trời phú của mình, để máy móc làm tất cả công việc sáng tạo, trong khi chúng ta dần đánh mất những kỹ năng được ban tặng.