Đức Giáo Hoàng khẳng khái: ‘Nếu ai đó chỉ trích tôi vì rao giảng Tin Mừng, hãy làm điều đó một cách trung thực’

Khi rời khỏi khu nghỉ dưỡng Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tái khẳng định rằng Giáo Hội luôn luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân, đồng thời ngài nhấn mạnh rằng bất cứ ai muốn chỉ trích ngài thì phải làm trên sự thật.

(Tin Vatican)

Trước khi trở về Rome từ Castel Gandolfo vào tối thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nói trao đổi ngắn gọn với các phóng viên và đáp lại những lời chỉ trích mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Sứ mệnh của Giáo Hội là rao giảng Tin Mừng, là rao giảng hòa bình,” ngài nói. “Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì rao giảng Tin Mừng, hãy làm điều đó một cách trung thực.”

Phát biểu bên ngoài Villa Barberini, nơi nghỉ dưỡng của ngài tại Castel Gandolfo, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại rằng Giáo Hội luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân.

“Trong nhiều năm, Giáo Hội đã lên tiếng phản đối tất cả các loại vũ khí hạt nhân, vì vậy không có nghi ngờ gì về điểm đó,” Đức Giáo Hoàng nói, đáp lại tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Đức Giáo Hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là chấp nhận được, do đó đặt tất cả người Công Giáo vào nguy hiểm.

“Tôi chỉ mong được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa,” Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh, Ngài nhắc lại rằng ngài đã nói rõ ràng “ngay từ giây phút đầu tiên được bầu chọn, và giờ đây tôi sắp kỷ niệm ngày này. Tôi đã nói: ‘Bình an cho anh chị em’.”

Về cuộc gặp giữa ngài với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 7 tháng 5, Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng đó sẽ là “một cuộc đối thoại tốt đẹp,” được tiếp cận “với sự tin tưởng và cởi mở,” để “hiểu nhau hơn.”

“Tôi nghĩ những vấn đề ông ấy đề cập không phải là vấn đề của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói thêm, một lần nữa đề cập đến những bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ.