Ngày thứ bảy của chuyến tông du châu Phi của Đức Giáo Hoàng Lêô, Ngài mời gọi mọi người Angola hãy bắt đầu lại, yêu thương bằng tấm lòng của người mẹ

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết thúc ngày thứ bảy ở châu Phi, ngài đã cử hành Thánh Lễ tại Kilamba và đọc Kinh Mân Côi tại Đền thờ Mamã Muxima, ở Angola.

(Tin Vatican - Claudia Torres – Luanda, Angola)

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chỉ có hai sự kiện công khai trong ngày thứ bảy ở châu Phi, nhưng điều đó không làm giảm đi sự sôi nổi của ngày vì lòng nhiệt thành của dân chúng.

Thánh Lễ tại Kilamba

Sự kiện đầu tiên là Thánh Lễ tại Kilamba, một khu đô thị được quy hoạch cách thủ đô Luanda của Angola khoảng 30 km. Người dân từ khắp nơi đã tập trung về tham dự Thánh Lễ vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 4, bất chấp cái nóng gay gắt và nồng độ ẩm ướt.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã suy niệm về đoạn Tin Mừng hai môn đệ gặp Chúa Giêsu Phục Sinh nhưng không nhận ra Ngài trên đường về Emmaus.

“Trong cảnh mở đầu của Phúc Âm,” Đức Giáo Hoàng nói, “Tôi thấy phản ảnh lịch sử của Angola, của đất nước tươi đẹp nhưng đầy thương đau này, nơi đang khao khát hy vọng, hòa bình và tình huynh đệ.”

Ngài lưu ý rằng “cuộc trò chuyện dọc đường giữa hai môn đệ, những người đã thấm đậm với nỗi buồn về những gì đã xảy ra cho Thầy mình, nhớ đến nỗi đau đã hằn sâu trong lòng người dân Angola: một cuộc nội chiến kéo dài với hậu quả là sự thù hận và chia rẽ, sự lãng phí nguồn lực và nghèo đói.”

Trước bối cảnh khốn cùng này, Đức Giáo Hoàng kêu gọi người dân Angola hãy “bắt đầu lại từ đầu,” hãy xác tín rằng Chúa luôn đồng hành cùng và thương yêu các bạn, như Ngài đã thương xót các môn đệ của Ngài. Sau Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng đã cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng (Regina Coeli). Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự cảm thông với người dân Ukraine giữa những cuộc tấn công dữ dội và kêu gọi đối thoại ngoại giao ở Lebanon.

Kinh Mân Côi tại Đền thờ Mamã Muxima

Vào buổi chiều, hàng chục nghìn tín hữu đã tập trung tại Muxima, địa danh hành hương quan trọng nhất ở Angola, để cùng Đức Thánh Cha đọc Kinh Mân Côi. Trung tâm cách Luanda gần 130 km, nơi đây có đền thờ Đức Mẹ Muxima, nghĩa là Mẹ của Trái Tim, tên gọi mà người Kimbundu ở Angola dành cho Đức Trinh Nữ Maria.

Cha Daniel Malamba, một nhà truyền giáo Dòng Ngôi Lời, giải thích rằng “đối với các tín hữu ở Angola, Đức Mẹ Muxima là tất cả.” Lòng sùng đạo của người Angola bắt nguồn sâu sắc từ tình yêu dành cho Mẹ, đó là lý do tại sao rất nhiều người muốn được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng cùng với Đức Mẹ.

Nhiều tín hữu bày tỏ niềm vui khi có cơ hội cùng Đức Giáo Hoàng tôn kính Đức Mẹ Muxima. “Đức Mẹ lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta” và luôn ở đó “lắng nghe tất cả những vấn nạn mà chúng ta phải đương đầu,” Conceição António, người có mặt trong nhóm hành hương đã phát biểu như trên.

Fernanda, một tình nguyện viên tổ chức sự kiện cho biết nhiều người đã đến đây từ nhiều ngày trước, cắm lều để chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha.

Sự kiên tâm của họ cuối cùng đã được đền đáp khi Đức Giáo Hoàng Lêô đến bằng trực thăng từ Luanda. Ngài đã cầu nguyện trong nhà nguyện tại đền thờ và đặt những bông hoa tươi trắng dưới chân tượng Đức Mẹ Muxima. Sau đó, ngài rảo qua đám đông trên chiếc xe của Giáo hoàng, mọi người reo hò và chạy theo sau, cố gắng đến càng gần càng tốt Người kế vị Thánh Phêrô.

Sau khi cầu nguyện với Đức Mẹ, Đức Giáo Hoàng nói với những người hiện diện rằng việc cầu Kinh Mân Côi cam kết “yêu thương mọi người bằng tấm lòng của người mẹ - một cách cụ thể và quảng đại - và cống hiến [bản thân] cho điều tốt đẹp của nhau, đặc biệt là những người nghèo khổ.”

Nói chuyện với giới trẻ, Đức Thánh Cha kêu gọi họ nỗ lực hướng tới một thế giới không có chiến tranh, bất công, nghèo đói và tham nhũng. “Tình yêu phải chiến thắng, chứ không phải chiến tranh,” ngài nói.

Sau đó, Đức Thánh Cha trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Luanda để nghỉ đêm.