Trường Ca Lục Bát
Anh Hùng Nữ Kiệt Đất Việt


1-Hai Bà Trưng :

Mở đầu Lịch Sử Nước ta,
Trưng Trắc Trưng Nhị xông pha trận tiền,
Quần hồng nợ Nước thù nhà,
Khiến giặc xâm lược bàng hòang thất kinh,
Thái Thú Tô Định giật mình,
Nữ Kiệt quật khởi hùng binh vang trời,
Cao trào phấn khởi khắp nơi,
Môt kỷ nguyên mới muôn người đợi trông.

2-Triệu Thị Trinh :

Anh thư tuổi trẻ quên mình,
Thốt lời khảng khái hồi sinh muôn người,
Cùng anh Quốc Đạt cứu đời,
Giành quyền tự chủ, phục hồi Giang San,
Cỡi voi áo vàng hiên ngang,
Xông vào trận địa phá tan quân thù,
Sử xanh ghi mãi ngàn thu,
Liệt nữ oanh liệt diệt thù xâm lăng.

3-Hưng Đạo Vương ( Trần Quốc Tuấn )

Hưng Đạo chiến thắng ba lần.
Uy hùng dẹp giặc giữ an cõi bờ,
Khiến giặc Nguyên Mông sững sờ,
Hàm Tử Chương Dương bất ngờ vùi thây,
Vạn Kiếp Bạch Đằng bị vây,
Khổ nhục khiếp sợ phải quay đầu hàng,
Lòng dân phấn khởi dâng tràn,
Nghe như trong gió âm vang reo mừng.

4-Lý Thường Kiệt

Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.
Khí hùng Non Nước linh thiêng,
Bài thơ Nam Quốc lưu truyền sử xanh,
Lý Thường Kiệt điều binh,
Đem quân thần tốc tấn công đất thù,
Công danh để lại ngàn thu,
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư muôn đời.

5-Quang Trung- Nguyễn Huệ

Anh hùng uy dũng Quang Trung,
Đem quân Bắc tiến quyết lòng dẹp Thanh,
Sứ mệnh phấn đấu đồng lòng,
Vui Xuân Mới đất Thăng Long reo mừng,
Quân thù trốn chạy khốn cùng,
Quang Trung quét sạch trong vòng phút giây,
Thanh bình trở lại từ đây,
Giang Sơn cẩm tú dựng xây thanh bình.

6-Ngô Quyền

Ngô Vương xứng bậc anh hào,
Công Tiễn bị diệt nơi thành Đại La,
Bạch Đằng chiến thắng vang xa,
Hoàng Thao sinh mệnh thật là bi thương,
Non sông rực rỡ ánh dương,
Ngô Quyền công sức mở đường phục hưng,
Toàn dân phấn khởi reo mừng,
Ngàn năm Bắc thuộc phải ngừng từ đây.

7-Lê Lợi

Lời xưa ca ngợi lưu truyền,
‘Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần’
Mười năm gian khổ luyện quân,
Nguyễn Trãi theo phò trở thành quân sư,
Tướng tài cùng dựng cơ đồ,
Lê Lai cứu chúa bất ngờ hiến thân,
Giang sơn phấn khởi dựng xây,
Sức sống Dân tộc từ nay huy hoàng.

8-Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi trí đức anh tài,
Bao năm gian khổ miệt mài phò vua,
Mười năm xây dựng cơ đồ,
Ngô vương vững dạ quân sư bên mình,
‘Bình Ngô Đại Cáo’ xuất trình,
Chiến pháp huấn luyện tinh binh tuyệt vời,
Đức, nhân, trí dũng sáng ngời,
Quân Minh hoảng sợ ý trời rút quân.

9-Trần Bình Trọng

Trần Bình Trọng danh tướng Trần,
Xông pha chiến trận hiên ngang oai hùng,
Chẳng sợ gian khổ vẫy vùng,
Kinh bang tế thế chấn hưng cho đời,
Vào tay giặc vẫn sáng ngời,
Quát to từ chối lời mời công danh:
‘Ta thà làm quỉ nước Nam,
Chẳng thèm làm vương đất Bắc.’

10-Nguyễn Thái Học

Thái Học đảng trưởng uy hùng,
Người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng,
Quyết chí dẹp Pháp xâm lăng,
Khởi nghĩa Yên Bái đồng lòng hiến dâng,
Dù quyết tử việc không thành,
Bị bắt lên đoạn đầu đài hô vang :
‘Chết vì Tổ Quốc-Cái chết vinh quang,
Lòng ta sung sướng- Trí ta nhẹ nhàng ! ‘

Đinh văn Tiến Hùng- Tổng hợp