Trump không nhượng bộ trong cuộc tranh cãi với Đức Giáo Hoàng Lêô bắt nguồn từ phóng sự của chương trình 60 Minutes, ông nói với đài CBS News rằng giáo hoàng nên tránh xa chính trị.
Đặng Tự Do13/Apr/2026
Hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, sau khi chỉ trích gay gắt Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vào tối Chúa Nhật, gọi ngài là “yếu kém trong vấn đề tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại” trong một bài đăng dài trên Truth Social, Tổng thống Trump nói với phóng viên cao cấp của CBS News, Norah O'Donnell, rằng Đức Giáo Hoàng Lêô “sai lầm về các vấn đề”
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Tổng thống Trump xác nhận rằng ông đã xem chương trình “60 Minutes”, trong đó nêu bật sự phản đối của Đức Giáo Hoàng Lêô đối với các cuộc trục xuất hàng loạt và cuộc chiến tranh với Iran, trước khi đăng bài viết. Khi được hỏi liệu ông có dự định gọi điện trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng hay không, Tổng thống Trump đã trả lời dứt khoát là “không”.
Tổng thống Trump nói về Đức Giáo Hoàng Lêô: “Ông ấy sai lầm về nhiều vấn đề. Tôi không nghĩ ông ấy nên tham gia chính trị. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã rút ra bài học từ chuyện này.”
Tổng thống Trump cũng cho biết ông không chắc liệu Đức Giáo Hoàng Lêô, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, có đến thăm Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ tổng thống của ông hay không. “Tôi không biết,” ông nói. “Việc đó tùy thuộc vào ông ấy, không phải tùy thuộc vào tôi.”
Tổng thống thừa nhận ông bất ngờ trước phản ứng dữ dội từ phe bảo thủ Kitô giáo về bức ảnh do AI tạo ra mà ông đã đăng lên Truth Social tối Chúa Nhật, trong đó mô tả ông như một nhân vật giống Chúa Giêsu. Ông nói ông nghĩ bức ảnh đó là của “một nghệ sĩ rất tài năng và xinh đẹp”, và ông tin rằng bức ảnh đó nhằm mô tả ông là một bác sĩ, chứ không phải Chúa Giêsu.
“Tôi xem đó như một bức ảnh chụp tôi đang làm bác sĩ chữa bệnh — có Hội Hồng Thập Tự ở đó, có những người làm trong ngành y tế vây quanh tôi. Và tôi giống như một bác sĩ, bạn biết đấy, chỉ là đóng vai bác sĩ cho vui và giúp mọi người khỏe mạnh hơn. Đó là cách mọi người nhìn nhận bức ảnh đó. Đó là điều mà hầu hết mọi người nghĩ.”
Khi được hỏi lý do tại sao ông gỡ bỏ bức ảnh, Tổng thống Trump nói, “Thông thường tôi không thích làm vậy, nhưng tôi không muốn ai bị nhầm lẫn. Mọi người đã bị nhầm lẫn.”
Trước đó vào thứ Hai trên kênh X, nhà hoạt động bảo thủ Riley Gaines cho biết cô không hiểu tại sao Tổng thống Trump lại đăng bức ảnh đó, và hỏi: “Ông ấy thực sự thích điều này sao?” Cô ấy nói thêm rằng “một chút khiêm nhường sẽ tốt cho ông ấy” và rằng “không nên chế nhạo Chúa”.
Khi được hỏi liệu ông có gỡ bài đăng xuống vì những lời chỉ trích từ Gaines và những người khác hay không, Tổng thống Trump trả lời là không. “Tôi không nghe theo Riley Gaines. Thực ra, tôi không phải là người hâm mộ Riley.”
Tổng thống cũng nhận xét rằng ông tin mình đã “làm được nhiều điều cho Giáo Hội Công Giáo hơn bất kỳ tổng thống nào trong cả trăm năm qua.” Ông nói, “Trong thời kỳ COVID, tôi đã viện trợ cho họ hàng tỷ đô la. Họ sắp phá sản. Tôi đã viện trợ hàng tỷ đô la cho giáo dục và đó không phải là cách đối xử đúng đắn với một người đã làm tốt như vậy.”
Hôm thứ Hai, khi đang trên chuyến bay đến Algeria, Đức Giáo Hoàng Lêô đã lên tiếng về bài đăng của Tổng thống Trump trên Truth Social. Ngài nói: “Những điều tôi nói chắc chắn không nhằm mục đích công kích bất cứ ai, và thông điệp của Phúc Âm rất rõ ràng: 'Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình'“.
“Tôi không hề sợ chính quyền Trump, hay việc lớn tiếng rao giảng thông điệp Phúc Âm, là điều mà tôi tin rằng mình và Giáo hội cần phải làm”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói. “Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi không nhìn nhận chính sách đối ngoại theo cách mà ông ấy có thể hiểu, nhưng tôi tin vào thông điệp của Phúc Âm, với tư cách là người kiến tạo hòa bình.”