Ngày đầu tiên trong chuyến tông du đến Algeria: Giáo hoàng Lêô, Sứ giả hòa bình
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khởi đầu Chuyến tông du châu Phi với một ngày bận rộn ở Algiers, nơi ngài gặp gỡ các nhà chức trách chính phủ, thăm một nhà thờ Hồi giáo, gặp gỡ cộng đồng các nữ tu truyền giáo dòng Augustinô và cầu nguyện cùng cộng đồng người Algeria.
(Tin Vatican - Claudia Torres – Algiers, Algeria)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã hoàn tất ngày đầu tiên của Chuyến tông du châu Phi, trong đó ngài sẽ thăm Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo, từ ngày 13 đến 23 tháng 4.
Ngài đến Algeria vào sáng thứ Hai, vui mừng được thăm lại vùng đất của Thánh Augustinô, người mà Đức Giáo Hoàng nói trong chuyến bay từ Rome, “cung cấp một cầu nối rất quan trọng trong đối thoại liên tôn”.
Đài tưởng niệm các liệt sĩ ‘Maqam Echahid’
Sau khi đến Algiers, ngài đã đến thăm Đài tưởng niệm các liệt sĩ “Maqam Echahid”, nơi tưởng niệm những người đã hy sinh trong Chiến tranh giành độc lập của Algeria từ năm 1954 đến năm 1962. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên của chuyến tông du, Đức Thánh Cha nhắc nhở những người hiện diện rằng “tương lai thuộc về những người yêu chuộng hòa bình”, và ngài nhấn mạnh rằng “tự do đích thực không chỉ được thừa hưởng; nó được lựa chọn lại mỗi ngày”.
Gặp gỡ các nhà chức trách nhà nước
Sau đó, ngài đến Phủ Tổng thống để có cuộc gặp xã giao với Tổng thống Cộng hòa Algeria, trước khi phát biểu trước các nhà chức trách, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao của đất nước tại Trung tâm Hội nghị Djamaa El Djazair. Trong bài phát biểu, ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo nhà nước tôn trọng phẩm giá của mọi người và để bản thân được lay động bởi nỗi đau của người khác, thay vì làm gia tăng những hiểu lầm và xung đột.
Viếng thăm Đại Giáo đường Hồi giáo Lớn nhất ở Algiers
Vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng Lêô đã viếng thăm đại Thánh đường Hồi giáo Lớn ở Algiers, nơi ngài dành một khoảnh khắc suy niệm tĩnh lặng, cùng với vị quản nhiệm Mohamed Mamoun Al Qasimi. Trong cuộc trò chuyện với vị quản nhiệm, Đức Giáo Hoàng đã không theo kịch bản. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Chuyến viếng thăm thánh đường này đặc biệt có ý nghĩa, vì Algeria là một quốc gia đa số theo đạo Hồi, nơi cộng đồng Kitô giáo chỉ là một thiểu số nhỏ nhưng rất năng động.
Gặp gỡ các Nữ tu Truyền giáo dòng Augustinô
Sau đó, Đức Thánh Cha đã có chuyến viếng thăm riêng đến Trung tâm Chào đón và Hữu nghị của các Nữ tu Truyền giáo dòng Augustinô ở Bab El Oued. Tại đó, ngài đã bày tỏ lòng kính trọng đối với các nữ tu đã bị giết hại trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 1996, trong cuộc Nội chiến Algeria, còn được gọi là Thập kỷ Đen. Ngài giải thích rằng cuộc sống của các nữ tu thể hiện một chiều kích được khắc sâu trong linh đạo dòng Augustinô: đó là sự làm chứng, thậm chí đến mức tử đạo. Đức Thánh Cha cảm ơn cộng đồng các tu sĩ vì sự hiện diện tích cực và các công việc bác ái của họ.
Cầu nguyện tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Châu Phi
Sau đó, Đức Giáo Hoàng Lêô đã gặp gỡ cộng đồng người Algeria tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Châu Phi, những người đã chào đón ngài bằng những tiếng reo hò và âm nhạc vui tươi. Ngay cả gió và mưa lớn cũng không ngăn cản được các nhóm người theo dõi sự kiện từ bên ngoài Vương cung thánh đường chật kín người. Đức Giáo Hoàng đã chăm chú lắng nghe những lời chứng từ những người thuộc các tôn giáo khác nhau, bao gồm một phụ nữ Hồi giáo và một sinh viên Tin Lành, những người đã chia sẻ kinh nghiệm sống hòa thuận bên cạnh nhau như những người Kitô hữu và người Hồi giáo. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha nói rằng trong một thế giới “nơi chia rẽ và chiến tranh gieo rắc đau khổ và cái chết giữa các quốc gia, trong cộng đồng và thậm chí trong các gia đình”, “kinh nghiệm về sự hiệp nhất và hòa bình của họ là một dấu hiệu đầy sức thuyết phục”.
Sau đó, Đức Thánh Cha trở lại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, nơi ngài có cuộc gặp riêng với các Giám mục, một sự kiện cuối cùng trong lịch trình bận rộn của ngài.
![]() |
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khởi đầu Chuyến tông du châu Phi với một ngày bận rộn ở Algiers, nơi ngài gặp gỡ các nhà chức trách chính phủ, thăm một nhà thờ Hồi giáo, gặp gỡ cộng đồng các nữ tu truyền giáo dòng Augustinô và cầu nguyện cùng cộng đồng người Algeria.
(Tin Vatican - Claudia Torres – Algiers, Algeria)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã hoàn tất ngày đầu tiên của Chuyến tông du châu Phi, trong đó ngài sẽ thăm Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo, từ ngày 13 đến 23 tháng 4.
Ngài đến Algeria vào sáng thứ Hai, vui mừng được thăm lại vùng đất của Thánh Augustinô, người mà Đức Giáo Hoàng nói trong chuyến bay từ Rome, “cung cấp một cầu nối rất quan trọng trong đối thoại liên tôn”.
Đài tưởng niệm các liệt sĩ ‘Maqam Echahid’
Sau khi đến Algiers, ngài đã đến thăm Đài tưởng niệm các liệt sĩ “Maqam Echahid”, nơi tưởng niệm những người đã hy sinh trong Chiến tranh giành độc lập của Algeria từ năm 1954 đến năm 1962. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên của chuyến tông du, Đức Thánh Cha nhắc nhở những người hiện diện rằng “tương lai thuộc về những người yêu chuộng hòa bình”, và ngài nhấn mạnh rằng “tự do đích thực không chỉ được thừa hưởng; nó được lựa chọn lại mỗi ngày”.
Gặp gỡ các nhà chức trách nhà nước
Sau đó, ngài đến Phủ Tổng thống để có cuộc gặp xã giao với Tổng thống Cộng hòa Algeria, trước khi phát biểu trước các nhà chức trách, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao của đất nước tại Trung tâm Hội nghị Djamaa El Djazair. Trong bài phát biểu, ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo nhà nước tôn trọng phẩm giá của mọi người và để bản thân được lay động bởi nỗi đau của người khác, thay vì làm gia tăng những hiểu lầm và xung đột.
Viếng thăm Đại Giáo đường Hồi giáo Lớn nhất ở Algiers
Vào buổi chiều, Đức Giáo Hoàng Lêô đã viếng thăm đại Thánh đường Hồi giáo Lớn ở Algiers, nơi ngài dành một khoảnh khắc suy niệm tĩnh lặng, cùng với vị quản nhiệm Mohamed Mamoun Al Qasimi. Trong cuộc trò chuyện với vị quản nhiệm, Đức Giáo Hoàng đã không theo kịch bản. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Chuyến viếng thăm thánh đường này đặc biệt có ý nghĩa, vì Algeria là một quốc gia đa số theo đạo Hồi, nơi cộng đồng Kitô giáo chỉ là một thiểu số nhỏ nhưng rất năng động.
Gặp gỡ các Nữ tu Truyền giáo dòng Augustinô
Sau đó, Đức Thánh Cha đã có chuyến viếng thăm riêng đến Trung tâm Chào đón và Hữu nghị của các Nữ tu Truyền giáo dòng Augustinô ở Bab El Oued. Tại đó, ngài đã bày tỏ lòng kính trọng đối với các nữ tu đã bị giết hại trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến năm 1996, trong cuộc Nội chiến Algeria, còn được gọi là Thập kỷ Đen. Ngài giải thích rằng cuộc sống của các nữ tu thể hiện một chiều kích được khắc sâu trong linh đạo dòng Augustinô: đó là sự làm chứng, thậm chí đến mức tử đạo. Đức Thánh Cha cảm ơn cộng đồng các tu sĩ vì sự hiện diện tích cực và các công việc bác ái của họ.
Cầu nguyện tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Châu Phi
Sau đó, Đức Giáo Hoàng Lêô đã gặp gỡ cộng đồng người Algeria tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Châu Phi, những người đã chào đón ngài bằng những tiếng reo hò và âm nhạc vui tươi. Ngay cả gió và mưa lớn cũng không ngăn cản được các nhóm người theo dõi sự kiện từ bên ngoài Vương cung thánh đường chật kín người. Đức Giáo Hoàng đã chăm chú lắng nghe những lời chứng từ những người thuộc các tôn giáo khác nhau, bao gồm một phụ nữ Hồi giáo và một sinh viên Tin Lành, những người đã chia sẻ kinh nghiệm sống hòa thuận bên cạnh nhau như những người Kitô hữu và người Hồi giáo. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha nói rằng trong một thế giới “nơi chia rẽ và chiến tranh gieo rắc đau khổ và cái chết giữa các quốc gia, trong cộng đồng và thậm chí trong các gia đình”, “kinh nghiệm về sự hiệp nhất và hòa bình của họ là một dấu hiệu đầy sức thuyết phục”.
Sau đó, Đức Thánh Cha trở lại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, nơi ngài có cuộc gặp riêng với các Giám mục, một sự kiện cuối cùng trong lịch trình bận rộn của ngài.
