LỄ TẠ ƠN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN GIÁO HỌ MỸ LỢI
Ngày 08.02.2014 (mồng 9 Tết), giáo họ Mỹ Lợi long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện của họ đạo, một dấu ấn đi vào lịch sử chưa từng có sau hơn tám thập kỷ qua.
Giáo họ Mỹ Lợi được đặt tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thuộc Giáo phận Mỹ Tho. Một vùng sâu và xa có nhiều chứng tích chiến tranh. Vì thế, nhà thờ đã không còn khi chiến tranh đi qua…Một chứng tích chiến tranh điển hình mà Mỹ Lợi đã thiếu đi rất nhiều các điều kiện cần có của một giáo họ, điều này đã ăn sâu vào ký ức của giáo dân nơi đây. Vì thế, niềm mơ ước được nhìn thấy một nguyện đường mới thay cho nguyện đường đã bị xóa dấu trước đây dường như không thể.
Điều không thể ngờ, giáo dân nơi đây và các vùng lân cận đã được tận mắt chứng kiến “những điều kỳ diệu” mà Thiên Chúa đã muốn và thực hiện nơi giáo họ qua Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện mới này. Niềm vui của giáo dân nơi đây thể hiện thấy rõ qua việc chuẩn bị và tổ chức Thánh lễ. Khuôn viên nhà nguyện trước giờ lễ đã được chuẩn bị cách kỹ lưỡng và chu đáo, từ khâu đón tiếp, sắp đặt bài trí bàn thánh đến mọi vị trí trong khuôn viên đều nói lên sự hân hoan vui mừng, đã sẵn sàng và chờ đợi Thánh lễ được diễn ra.
Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện được diễn ra lúc 9h30, do Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Phó Giáo phận Saigon chủ sự, cùng đồng tế với Ngài trong Thánh lễ còn có Cha Tổng đại diện Phaolo, Cha sở Giáo xứ Mỹ Trung kiêm quản nhiệm giáo họ Mỹ Lợi-Cha Phero Nguyễn Ngọc Long và quý Cha khách đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện hiện của quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, giáo dân trong giáo họ và các giáo xứ khắp nơi xa gần.
Đức Cha Phaolo luôn dành cho giáo họ sự ưu ái đặc biệt, Ngài luôn ưu tư về vùng truyền giáo mới này, vì thế trong bài giảng của Ngài, Ngài cũng luôn hướng mọi người đến sứ vụ truyền giáo, truyền giáo ngày nay sẽ khác truyền giáo xưa, không chỉ là truyền giáo theo cách mục vụ bảo vệ mà là mục vụ rao giảng. Không những bảo vệ các công trình Công Giáo sẵn có mà còn phải biết xây dựng và rao giảng. Sau phần lời nguyện chung, Ngài dâng lời tạ ơn và thực hiện nghi thức làm phép nhà nguyện: Xin cho bàn thờ nên nơi tập trung lời ca tụng và tạ ơn Chúa.
Trước kết lễ, đại diện của giáo họ cám ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách đã đến tham dự Thánh lễ. Vị đại diện không kìm nén được sự xúc động trước những lời cảm ơn vị chủ chăn yêu quý của mình: “Chúng con thật hạnh phúc và may mắn khi có Cha đồng hành. Cha luôn tận tâm, dấn thân, hy sinh, luôn kiên trì vượt qua mọi khó khăn để tái thiết xây dựng công trình nhà nguyện được như ngày nay. Cha mãi là tấm gương của tình yêu thương, hy sinh, quảng đại và lòng nhiệt thành truyền giáo cho chúng con”. Nếu không có quý ân nhân, sẽ không hoàn tất được công trình xây dựng nhà nguyện như mong ước. Đó cũng là tâm tình cảm ơn sâu sắc mà vị đại diện gửi đến quý ân nhân.
Giáo họ Mỹ Lợi đã được hình thành và đi vào lịch sử. Việc duy trì và phát triển cần đến sứ vụ truyền giáo của mỗi người Kitô hữu. Với sự phát triển về dân số cũng như nhu cầu sống đạo và rao giảng của chúng con ngày càng gia tăng, chúng con vẫn đang ấp ủ những dự định về nguyện đường được mở rộng hơn nữa. Chúng con xin Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân tiếp tục đồng hành, yêu thương và nâng đỡ họ đạo chúng con ngày một nhiều hơn.
Huyền Trang
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giáo họ Mỹ Lợi được đặt tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thuộc Giáo phận Mỹ Tho. Một vùng sâu và xa có nhiều chứng tích chiến tranh. Vì thế, nhà thờ đã không còn khi chiến tranh đi qua…Một chứng tích chiến tranh điển hình mà Mỹ Lợi đã thiếu đi rất nhiều các điều kiện cần có của một giáo họ, điều này đã ăn sâu vào ký ức của giáo dân nơi đây. Vì thế, niềm mơ ước được nhìn thấy một nguyện đường mới thay cho nguyện đường đã bị xóa dấu trước đây dường như không thể.
Điều không thể ngờ, giáo dân nơi đây và các vùng lân cận đã được tận mắt chứng kiến “những điều kỳ diệu” mà Thiên Chúa đã muốn và thực hiện nơi giáo họ qua Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện mới này. Niềm vui của giáo dân nơi đây thể hiện thấy rõ qua việc chuẩn bị và tổ chức Thánh lễ. Khuôn viên nhà nguyện trước giờ lễ đã được chuẩn bị cách kỹ lưỡng và chu đáo, từ khâu đón tiếp, sắp đặt bài trí bàn thánh đến mọi vị trí trong khuôn viên đều nói lên sự hân hoan vui mừng, đã sẵn sàng và chờ đợi Thánh lễ được diễn ra.
Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà nguyện được diễn ra lúc 9h30, do Đức Cha Phaolo Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Phó Giáo phận Saigon chủ sự, cùng đồng tế với Ngài trong Thánh lễ còn có Cha Tổng đại diện Phaolo, Cha sở Giáo xứ Mỹ Trung kiêm quản nhiệm giáo họ Mỹ Lợi-Cha Phero Nguyễn Ngọc Long và quý Cha khách đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện hiện của quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, giáo dân trong giáo họ và các giáo xứ khắp nơi xa gần.
Đức Cha Phaolo luôn dành cho giáo họ sự ưu ái đặc biệt, Ngài luôn ưu tư về vùng truyền giáo mới này, vì thế trong bài giảng của Ngài, Ngài cũng luôn hướng mọi người đến sứ vụ truyền giáo, truyền giáo ngày nay sẽ khác truyền giáo xưa, không chỉ là truyền giáo theo cách mục vụ bảo vệ mà là mục vụ rao giảng. Không những bảo vệ các công trình Công Giáo sẵn có mà còn phải biết xây dựng và rao giảng. Sau phần lời nguyện chung, Ngài dâng lời tạ ơn và thực hiện nghi thức làm phép nhà nguyện: Xin cho bàn thờ nên nơi tập trung lời ca tụng và tạ ơn Chúa.
Trước kết lễ, đại diện của giáo họ cám ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách đã đến tham dự Thánh lễ. Vị đại diện không kìm nén được sự xúc động trước những lời cảm ơn vị chủ chăn yêu quý của mình: “Chúng con thật hạnh phúc và may mắn khi có Cha đồng hành. Cha luôn tận tâm, dấn thân, hy sinh, luôn kiên trì vượt qua mọi khó khăn để tái thiết xây dựng công trình nhà nguyện được như ngày nay. Cha mãi là tấm gương của tình yêu thương, hy sinh, quảng đại và lòng nhiệt thành truyền giáo cho chúng con”. Nếu không có quý ân nhân, sẽ không hoàn tất được công trình xây dựng nhà nguyện như mong ước. Đó cũng là tâm tình cảm ơn sâu sắc mà vị đại diện gửi đến quý ân nhân.
Giáo họ Mỹ Lợi đã được hình thành và đi vào lịch sử. Việc duy trì và phát triển cần đến sứ vụ truyền giáo của mỗi người Kitô hữu. Với sự phát triển về dân số cũng như nhu cầu sống đạo và rao giảng của chúng con ngày càng gia tăng, chúng con vẫn đang ấp ủ những dự định về nguyện đường được mở rộng hơn nữa. Chúng con xin Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý ân nhân tiếp tục đồng hành, yêu thương và nâng đỡ họ đạo chúng con ngày một nhiều hơn.
Huyền Trang
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)