TIỆC XUÂN GIÁP NGỌ 2014 TẠI GXVN PARIS
Giáo Xứ Việt Nam Paris, Chúa Nhật 26.01.2012. Hội đồng Mục vụ tổ chức “Tiệc Xuân Giáp Ngọ”, khởi đầu cùng nhau tạ ơn Chúa bằng Thánh Lễ, rồi tiếp theo bằng Văn Nghệ và Tiệc Xuân.
1. Thánh Lễ tạ ơn Chúa
Đức Ông Xavier Rambaud, Giám đốc « Sở các Cộng Đoàn Ngoại Kiều và các Linh Mục Sinh Viên Paris », đã đến thăm Giáo Xứ, cùng đồng tế với các cha trong Ban Giám Đốc và hai cha khách. Chia sẻ Lời Chúa, Đức ông Rambaud đã đem Lời Chúa vào Văn Hóa Việt Nam và dẫn Văn Hóa Việt Nam theo Lời Chúa Chúa Nhật III thường niên năm A.
Lời Chúa hôm nay nói đến Ánh sáng giải thoát con người, Ánh sáng mang lại niềm vui mừng hoan hỷ cho tất cả những người được chiếu soi (Is 9, 1-4); đến lời khuyên của thánh Phaolô « Hãy sống hiệp nhất yêu thương theo những lời dạy bảo của Đức Kitô chứ đừng tìm uy quyền, danh vọng, hay lợi lộc cá nhân để rồi chia năm xẻ bảy thân thể của Ngài » (1 Cr 1, 10-13. 17); và nói đến việc Đức Kitô đã đưa ánh sáng huy hoàng đến vùng Galilée, miền đất của dân ngoại, việc Chúa Giêsu mời gọi 4 môn đệ đầu tiên đi theo Ngài, và việc các ông đã dứt khoát trả lời theo, vì cảm thấy hãnh diện được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và hiểu rằng tham gia vào sứ vụ cứu độ của Chúa là điều đáng ao ước hơn cả (Mt 4, 12-23).
Mừng Xuân Giáp Ngọ, Đức Ông Rambaud chúc cho Công Đoàn đạt được những đức tính của Ngựa: « Tôi xin chúc cho các anh chị em được nhanh nhẹn, thông minh như Ngựa, để nhận ra ánh sáng tình yêu Chúa; được tích cực như Ngựa, để được giải thoát khỏi uy quyền, danh vọng, bè đảng, mà vui mừng, hiệp nhất và thương yêu nhau; được trung thành như Ngựa, để đáp lời Chúa gọi làm môn đệ Ngài; được can đảm và hùng tráng như Ngựa để sống, làm chứng và rao truyền đức tin, đã nhận được từ Đức Kitô ».
Như được thần giao cách cảm, những lời chúc của Đức Ông Rambaud cho các tín hữu Cộng Đoàn GXVN Paris nối liền với những lời chúc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cùng ngày, tại Rôma, với toàn thế giới, đặc biệt với các dân tộc ba nước Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam « Trong những ngày tới đây, hàng triệu người sống tại Viễn Đông hoặc rải rác tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có những người Hoa, Đại Hàn và Việt Nam, mừng Tết nguyên đán. Tôi cầu chúc tất cả mọi người được một cuộc sống vui tươi và hy vọng. Ước gì niềm khát khao tình huynh đệ không thể dập tắt được trong tâm hồn họ, tìm được trong gia đình ấm cúng như một nơi ưu tiên trong đó tình huynh đệ có thể được khám phá, được giáo dục và thực thi. Đây sẽ là một đóng góp quí giá cho việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn, trong đó an bình được hiển trị ».
2. Tiệc và Văn Nghệ Xuân
Sau Thánh Lễ, cả Cộng Doàn kéo nhau sang Hội Đường dự tiệc xuân. Được thành lập vào ngày 30.10.1983, hai năm sau, từ Xuân Ất Sửu 1985, Hội Đồng Mục Vụ GXVN Paris đã tổ chức Tiệc Xuân để củng cố và phát triển tình huynh đệ hàng xứ, đồng thời để gây quỹ sinh hoạt. Xuân Giáp Ngọ 2014 năm nay là lần thứ 29 mà Tiệc Xuân được HĐMV tổ chức.
Người ta, ba năm bảy, kiếm nhau, gọi nhau. Ba dẫy bàn, mỗi dẫy trên dưới chục bàn, mỗi bàn trên dưới mười người, chẳng mấy chốc đã ngồi đầy. Già có, trẻ có. Nam có, nữ có. Ta có, Tây có. Giầu nghèo, sang hèn, chả còn phân biệt. Giáo sĩ, giáo dân, chẳng còn chia cách. Một cộng đoàn Đức Tin, một cộng đoàn yêu thương và hợp nhất.
Tiếng chào hỏi, gọi thưa, truyện trò,.. bị át hẳn bởi tiếng trống thùng thình và nhịp trắc mạnh nhẹ múa Lân. Lân Giáp Ngọ cao to xuất hiện trên sân khấu, theo tiếng trống, nhảy lượn nhịp nhàng lên xuống, bay lên trần, phục xuống đất, rồi duyên dáng, thanh lịch, cũng theo nhịp trống, múa một vòng Hội Đường Tiệc Xuân chào đón các thực khách.
Một tràng pháo tay hoan hô Lân vang cả hội đường. Rồi im bặt. Đức Ông Giám Đốc cùng Hội Đồng Mục Vụ đã đứng trên sân khấu. Bs Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Đỉnh nói lời chào mừng quan khách và cộng đoàn, chúc mừng năm mới và chúc dùng tiệc vui vẻ và ngon miệng. Đức Ông ban phép lành cho Tiệc Xuân. Mọi người đều được mời đồng ca bài « Ly Rượu Mừng » của Phạm Đình Chương.
Cùng với những món ăn được mang ra, các thực khách đã được phục vụ một cách duyên dáng, vui vẻ và tận tình bởi các bạn trẻ và huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Trong khi đó, Ban Nhạc Hải Triều Âm đã cùng các ca đoàn và các cộng đoàn mục vụ góp vui với một chương trình văn nghệ thực đặc sắc. Có ca, với đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca qua các bài « Liên khúc Xuân », « Xuân và tuổi trẻ » của La Hối & Thế Lữ, « Mộng chiều xuân » của Ngọc Bích, « Mùa xuân của Mẹ » của Trịnh Lâm Ngân, « Đón Xuân » của Phạm Đình Chương, « Một thoáng quê hương » của Nguyễn Vũ, « Mong một niềm vui » của Vũ Tuấn Đức, « Tân cổ nhạc mừng tuổi mẹ » của Trần Long Ân và Trần hiền Phương, « Paris có gì lạ không em » của Ngô Thụy Miên,… Có vũ với « Vũ điệu vui » của Ca đoàn Triều dâng. Có nhạc với hòa tấu đàn tranh bài « Tôi Yêu » của Trịnh Hưng và bài « Khổng Minh cổ nhạc Miền Nam », với nhạc cảnh « Áo mới Cà mau » của Thanh Sơn và nhạc cảnh « Lâu đài tình ái » của Trần Thiện Thanh. Có kịch với kịch vui « Tâm sự cuối năm » do Cộng đoàn Marne La Vallée trình diễn và « Kể chuyện vui ngày Tết » do Cộng Đoàn Villiers Le Bel.
Dự Tiệc Xuân Giáp Ngọ tại GXVN Paris, từ Tiệc Linh Thiêng, qua Tiệc Văn Nghệ, đến Tiệc ăn uống, phải chăng đó cũng là một cách « Đáp tiếng Chúa gọi » theo tinh thần của « Năm Mục Vụ Ơn Gọi 2014, mà Đức Ông Du Sinh đã nhắc đến trong « Lá Thư Mục Vụ » số 299, báo Giáo Xứ Việt Nam, tháng giêng 2014 ?
Đầu năm Giáp Ngọ, ngỏ đôi lời:
Kính chúc mọi người một năm mới,
Được Chúa gọi mời, tiến mãi lên,
Ơn sinh làm người, há chẳng quên,
Gia nhập Hội Thánh nên con Chúa,
Hồng ân bí tích kể sao vừa,
Cho mỗi tuổi đời Mùa Xuân mới
Paris, ngày 26 tháng 01 năm 2014
Trần Văn Cảnh
Giáo Xứ Việt Nam Paris, Chúa Nhật 26.01.2012. Hội đồng Mục vụ tổ chức “Tiệc Xuân Giáp Ngọ”, khởi đầu cùng nhau tạ ơn Chúa bằng Thánh Lễ, rồi tiếp theo bằng Văn Nghệ và Tiệc Xuân.
1. Thánh Lễ tạ ơn Chúa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lời Chúa hôm nay nói đến Ánh sáng giải thoát con người, Ánh sáng mang lại niềm vui mừng hoan hỷ cho tất cả những người được chiếu soi (Is 9, 1-4); đến lời khuyên của thánh Phaolô « Hãy sống hiệp nhất yêu thương theo những lời dạy bảo của Đức Kitô chứ đừng tìm uy quyền, danh vọng, hay lợi lộc cá nhân để rồi chia năm xẻ bảy thân thể của Ngài » (1 Cr 1, 10-13. 17); và nói đến việc Đức Kitô đã đưa ánh sáng huy hoàng đến vùng Galilée, miền đất của dân ngoại, việc Chúa Giêsu mời gọi 4 môn đệ đầu tiên đi theo Ngài, và việc các ông đã dứt khoát trả lời theo, vì cảm thấy hãnh diện được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu và hiểu rằng tham gia vào sứ vụ cứu độ của Chúa là điều đáng ao ước hơn cả (Mt 4, 12-23).
Mừng Xuân Giáp Ngọ, Đức Ông Rambaud chúc cho Công Đoàn đạt được những đức tính của Ngựa: « Tôi xin chúc cho các anh chị em được nhanh nhẹn, thông minh như Ngựa, để nhận ra ánh sáng tình yêu Chúa; được tích cực như Ngựa, để được giải thoát khỏi uy quyền, danh vọng, bè đảng, mà vui mừng, hiệp nhất và thương yêu nhau; được trung thành như Ngựa, để đáp lời Chúa gọi làm môn đệ Ngài; được can đảm và hùng tráng như Ngựa để sống, làm chứng và rao truyền đức tin, đã nhận được từ Đức Kitô ».
Như được thần giao cách cảm, những lời chúc của Đức Ông Rambaud cho các tín hữu Cộng Đoàn GXVN Paris nối liền với những lời chúc của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cùng ngày, tại Rôma, với toàn thế giới, đặc biệt với các dân tộc ba nước Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam « Trong những ngày tới đây, hàng triệu người sống tại Viễn Đông hoặc rải rác tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có những người Hoa, Đại Hàn và Việt Nam, mừng Tết nguyên đán. Tôi cầu chúc tất cả mọi người được một cuộc sống vui tươi và hy vọng. Ước gì niềm khát khao tình huynh đệ không thể dập tắt được trong tâm hồn họ, tìm được trong gia đình ấm cúng như một nơi ưu tiên trong đó tình huynh đệ có thể được khám phá, được giáo dục và thực thi. Đây sẽ là một đóng góp quí giá cho việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn, trong đó an bình được hiển trị ».
2. Tiệc và Văn Nghệ Xuân
Sau Thánh Lễ, cả Cộng Doàn kéo nhau sang Hội Đường dự tiệc xuân. Được thành lập vào ngày 30.10.1983, hai năm sau, từ Xuân Ất Sửu 1985, Hội Đồng Mục Vụ GXVN Paris đã tổ chức Tiệc Xuân để củng cố và phát triển tình huynh đệ hàng xứ, đồng thời để gây quỹ sinh hoạt. Xuân Giáp Ngọ 2014 năm nay là lần thứ 29 mà Tiệc Xuân được HĐMV tổ chức.
Người ta, ba năm bảy, kiếm nhau, gọi nhau. Ba dẫy bàn, mỗi dẫy trên dưới chục bàn, mỗi bàn trên dưới mười người, chẳng mấy chốc đã ngồi đầy. Già có, trẻ có. Nam có, nữ có. Ta có, Tây có. Giầu nghèo, sang hèn, chả còn phân biệt. Giáo sĩ, giáo dân, chẳng còn chia cách. Một cộng đoàn Đức Tin, một cộng đoàn yêu thương và hợp nhất.
Tiếng chào hỏi, gọi thưa, truyện trò,.. bị át hẳn bởi tiếng trống thùng thình và nhịp trắc mạnh nhẹ múa Lân. Lân Giáp Ngọ cao to xuất hiện trên sân khấu, theo tiếng trống, nhảy lượn nhịp nhàng lên xuống, bay lên trần, phục xuống đất, rồi duyên dáng, thanh lịch, cũng theo nhịp trống, múa một vòng Hội Đường Tiệc Xuân chào đón các thực khách.
Một tràng pháo tay hoan hô Lân vang cả hội đường. Rồi im bặt. Đức Ông Giám Đốc cùng Hội Đồng Mục Vụ đã đứng trên sân khấu. Bs Chủ Tịch Nguyễn Ngọc Đỉnh nói lời chào mừng quan khách và cộng đoàn, chúc mừng năm mới và chúc dùng tiệc vui vẻ và ngon miệng. Đức Ông ban phép lành cho Tiệc Xuân. Mọi người đều được mời đồng ca bài « Ly Rượu Mừng » của Phạm Đình Chương.
Cùng với những món ăn được mang ra, các thực khách đã được phục vụ một cách duyên dáng, vui vẻ và tận tình bởi các bạn trẻ và huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Trong khi đó, Ban Nhạc Hải Triều Âm đã cùng các ca đoàn và các cộng đoàn mục vụ góp vui với một chương trình văn nghệ thực đặc sắc. Có ca, với đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca qua các bài « Liên khúc Xuân », « Xuân và tuổi trẻ » của La Hối & Thế Lữ, « Mộng chiều xuân » của Ngọc Bích, « Mùa xuân của Mẹ » của Trịnh Lâm Ngân, « Đón Xuân » của Phạm Đình Chương, « Một thoáng quê hương » của Nguyễn Vũ, « Mong một niềm vui » của Vũ Tuấn Đức, « Tân cổ nhạc mừng tuổi mẹ » của Trần Long Ân và Trần hiền Phương, « Paris có gì lạ không em » của Ngô Thụy Miên,… Có vũ với « Vũ điệu vui » của Ca đoàn Triều dâng. Có nhạc với hòa tấu đàn tranh bài « Tôi Yêu » của Trịnh Hưng và bài « Khổng Minh cổ nhạc Miền Nam », với nhạc cảnh « Áo mới Cà mau » của Thanh Sơn và nhạc cảnh « Lâu đài tình ái » của Trần Thiện Thanh. Có kịch với kịch vui « Tâm sự cuối năm » do Cộng đoàn Marne La Vallée trình diễn và « Kể chuyện vui ngày Tết » do Cộng Đoàn Villiers Le Bel.
Dự Tiệc Xuân Giáp Ngọ tại GXVN Paris, từ Tiệc Linh Thiêng, qua Tiệc Văn Nghệ, đến Tiệc ăn uống, phải chăng đó cũng là một cách « Đáp tiếng Chúa gọi » theo tinh thần của « Năm Mục Vụ Ơn Gọi 2014, mà Đức Ông Du Sinh đã nhắc đến trong « Lá Thư Mục Vụ » số 299, báo Giáo Xứ Việt Nam, tháng giêng 2014 ?
Đầu năm Giáp Ngọ, ngỏ đôi lời:
Kính chúc mọi người một năm mới,
Được Chúa gọi mời, tiến mãi lên,
Ơn sinh làm người, há chẳng quên,
Gia nhập Hội Thánh nên con Chúa,
Hồng ân bí tích kể sao vừa,
Cho mỗi tuổi đời Mùa Xuân mới
Paris, ngày 26 tháng 01 năm 2014
Trần Văn Cảnh



