Hòa trong niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh, tối 24.12.2013 Cộng đoàn giáo xứ Bình Khánh, hạt Xuân Lộc, giáo phận Xuân Lộc, tổ chức canh thức hoạt cảnh chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh.

Hình ảnh

Vì lần đầu tổ chức lễ giáng sinh tại đây nên một số đông bà con không Công Giáo cũng hân hoan đến tham dự chương trình hoạt cảnh giáng sinh.

Mở đầu chương trình, cha xứ Bình Khánh Phero Phan Khắc Giữa có lời chào trân trọng đến cộng đoàn cũng như mọi người hiện diện, và ngài rất vui mừng vì nhờ có sự cố gắng của quý vị trong Ban hành giáo, của các bạn Giới trẻ, Thiếu nhi và của mọi người các gia đình trong giáo xứ nên có được buổi tổ chức canh thức mừng Chúa Giáng Sinh hết sức vui tươi, bổ ích trong tâm hồn, ngài đặc biệt ngỏ lời chúc mừng giáng sinh đến mọi người, mọi nhà cũng như bà con không Công Giáo đến dự góp phần làm cho bầu khí giáng sinh rộn ràng vui tươi.

Sau lời chào mừng của cha xứ là những tràng pháo tay của cộng đoàn vang dội, và chương trình hoạt cảnh giáng sinh được bắt đầu bằng câu chuyện:

Ngay khi tổ tông loài người phạm tội. Giavê đã hứa sẽ cứu độ con người bằng cách tuyển chọn một người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn, và từ đó những thiếu nữ Giêrusalem luôn mang trong mình một niềm hy vọng kiện toàn ý định của Thiên Chúa.

Thiếu nữ Maria đang độ tuổi trăng tròn với một tâm hồn thanh khiết và một thể xác trinh nguyên, đã nhận lời hứa hôn với một người tên gọi là Giuse.

Trước khi về chung sống thì Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ vừa đồng ý đáp lại lời ngỏ tình yêu của Thiên Chúa. Bức màn lịch sử cứu độ đã được mở ra. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người đến ở trong cung lòng khiết trinh của Ðức Maria bởi quyền năng và tình yêu của Chúa Thánh Thần.

Loa loa lao … loa loa loa… truyền làng truyền nước, dân chúng nghe đây, lệnh của Hoàng Đế Augustô, chúng tôi xin đưa tin đến toàn thể quý vị, Hoàng Đế Augustô vừa ban sắc chỉ cho toàn dân trong thành Đa vít, mọi người đang cư trú hoặc tạm trú bất kể tại đâu, phải trở về quê quán để đăng ký hộ khẩu. Đây là đợt khiểm tra mang tính quốc gia. Vì vậy, không ai được vắng mặt. Xin kính báo.

Sắc lệnh của hoàng đế vừa được ban hành, từng đoàn người lũ lượt trở về nguyên quán. Giuse và Maria cũng từ thành Nazareth trở về xứ Giuđê tới thành Đavit gọi là Belem để đăng ký sổ bộ, vì cả hai đều thuộc chi tộc Đavit.

Đêm ấy, trên cánh đồng Bêlem thanh vắng, cô tịch và lạnh giá, các mục đồng đang run rẩy, co ro vì lạnh lẽo. Ngôi Hai Thiên Chúa đã Giáng Sinh làm Người nơi máng cỏ bò lừa.

Hòa trong niềm vui, bài hát “Trời hân hoan đất tưng bừng vui ca. Này giờ Con Chúa, Đấng Cứu Tinh đã sinh ra. Từ non cao tới khơi nguồn bao la. Người người hoan chúc đón tin vui thái hòa…” được cất cao, vang xa.

Kết thúc phần canh thức, cha xứ một lần nữa chia sẻ với cộng đoàn: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương! Vâng, kính thưa cộng đoàn dân Chúa. Ngôi Lời là ánh sáng đã thật sự làm người, tỏ mình cho từng người chúng ta đêm nay. Ngài chính là Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa đã xuống trần chiếu tỏa sáng tình yêu, đem hạnh phúc, bình an và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người chúng ta.

Chúng ta hãy vui mừng, cảm tạ và tung hô Ngài, đồng thời hãy biết sống và loan truyền Ánh Sáng Tình Yêu ấy cho mọi người hầu họ cũng được hạnh phúc, bình an và được cứu độ. Vì vậy, THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA năm nay, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi toàn thể dân Chúa hãy “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo vì ánh sáng đức tin không chỉ soi chiếu đời sống nội bộ của Hội Thánh hoặc chỉ để xây dựng thành đô vĩnh cửu trong thế giới mai sau, mà còn giúp chúng ta cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống hầu thêm hạnh phúc và bình an. Để được như vậy, ngay tại mỗi gia đình chúng ta phải Phúc Âm hóa, tức sống Lời Chúa và tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Vui cứu độ này cho những ai chưa biết Chúa (số 3,5). Xin Chúa Giêsu Hài Đồng chúc lành và giúp chúng ta trở thành ánh sáng chỉ đường, ánh sáng phục vụ yêu thương, ánh sáng an bình của Chúa Giáng Sinh. Allêluia!”.