HỐ NAI - Là chủ đề của đêm canh thức và cầu nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh mà cộng đoàn Dân Chúa Bắc Hải, hạt Hố Nai, giáo phận Xuân Lộc sốt sắng tham dự chuẩn bị tâm hồn Mừng Đại Lễ Giáng Sinh 2013.
Hình ảnh
Tiết trời đêm nay trở nên se lạnh, không khí Giáng sinh nơi vùng đất Hố Nai càng lúc càng rộn ràng. Từ nội ô thành phố Biên Hòa ra đến khắp mọi nẻo đường nhất là nơi các xứ đạo, không khí Giáng sinh tràn ngập lung linh ánh đèn, hòa với tiếng chuông giáo đường ngân vang, tiếng nhạc Giáng sinh hân hoan vui mừng.
Khai mạc đêm canh thức và cầu nguyện, cha xứ Bắc Hải Đaminh Bùi Văn Án chia sẻ với cộng đoàn: “trong suốt năm đức tin qua, chúng ta có rất nhiều cơ hội tìm hiểu sâu rộng hơn nền tảng đức tin Kito giáo, qua việc “gặp gỡ một sự kiện, gặp gỡ một con Người, đó chính là Chúa Giesu Kito, Đấng mở ra một chân trời mới cho cuộc sống và qua đó đưa ra định hướng dứt khoát để sống đức tin” (Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 1). Quả vậy, nhờ gặp gỡ Đức Giesu Kito, chúng ta có thể tái khám phá đức tin với tất cả sự toàn vẹn và vẻ rạng ngời của tình yêu Thiên Chúa. Mặt khác, đức tin là ơn Chúa ban, chúng ta hãy biết tận hưởng, vun trồng và làm cho đức tin ấy thực sự sống động hầu đem lại niềm vui, hạnh phúc, bình an và tình yêu cho thế giới.
Trong thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi cho toàn Dân Chúa vào tháng 10 vừa qua đã nhấn mạnh: “tinh thần của Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc Âm hóa để thông truyền đức tin Kito giáo”. Cách cụ thể, Hội Đồng Giám Mục đã mời gọi các tín hữu trong năm 2014 hãy cùng nhau Phúc Âm hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Nền tảng gia đình ngày nay đang phải đối diện với những thách đố đến từ những quan niệm và suy tư đổi mới của con người thời đại. Một trong những điều làm cho đời sống gia đình gặp nhiều thách đố là lối sống chủ nghĩa cá nhân và ham mê hưởng thụ.
Sự sống là hồng ân quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Từng người và từng gia đình hãy luôn biết quý trọng hồng ân này.
Và ngài mời mọi người hãy sốt sắng tham dự giờ canh thức, xin Chúa cho lòng chúng ta luôn rộng mở để đón Chúa đến trong đêm nay và trong từng phút giây của cuộc đời”.
Tham gia trình diễn gồm có các ca đoàn trong giáo xứ như: Giới trẻ, Hồng ân, Hiền mẫu, Gia trưởng, Ca đoàn xứ, Ca đoàn tổng hợp và Thiếu nhi.
Sau mỗi bài thánh ca, là giây phút thinh lặng nghe bài suy niệm ngắn giúp cộng đoàn cảm nghiệm niềm vui Chúa Giáng sinh.
Trong phần “Bảo Vệ Sự Sống” cộng đoàn được xem đoạn phim “phá thai”, và nghe một em thiếu nhi hát bài “Xin Mẹ Đừng Bỏ Con”. Tiếng hát trong trẻo thánh thót của em làm rung động lòng người với những ca từ: “Con có ngờ đâu khi chưa khóc chào đời, Mẹ của con đã bắt con phải im! Con có tội chi khi chưa khóc chào đời, Mẹ của con đã bắt con lìa đời? Mẹ ơi xin đừng giết con, vì con vốn là kết tinh mối tình mẹ cha. Dù con chưa từng nói năng nhưng con mang hình dáng mẹ. Là một con người có quyền được yêu và quyền được sống và quyền được khóc một tiếng khóc chào đời. Con là mầm sống còn trong trứng nước. Khi tròn ngày tháng con sẽ ra đời. Mẹ sẽ nhìn con giọt máu ngày kia, nay là hình dáng của mẹ hiền. cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi, cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con được nếm ân tình của mẹ, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi…Mẹ ơi sao nỡ bỏ con? Mẹ ơi, con muốn làm người! Mẹ ơi, xin hãy để con làm người. Mẹ ơi, con muốn làm người!”.
Khép lại đêm diễn, cha xứ mời gọi cộng đoàn với tâm tình cảm tạ và tôn thờ, chúng ta cùng hoan ca mừng đón Chúa Hài Đồng đang đến với chúng ta trong thánh lễ Giáng Sinh đêm nay. Sau đó là kiệu rước Chúa Hài Đồng và thánh lễ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ một lần nữa dâng lời cảm ơn và chúc mừng giáng sinh đến quý cha, quý bề trên hội dòng, quý tu sĩ, quý ban hành giáo, quý ân nhân, quý cụ ông bà anh chị em, các gia đình, quý chính quyền các cấp, tất cả mọi người mọi gia đình gốc giáo xứ Bắc Hải hiện sinh sống và học tập khắp nơi trong ngoài nước, hưởng một mùa giáng sinh an lành, thánh thiện, và năm mới 2014 sức khỏe, tràn đầy phúc lộc của Chúa, gia đình được an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
Sau khi nhận phép lành, cộng đoàn cùng quý cha hướng về hang đá Bêlem hát vang bài thánh ca “Hang Bêlem” như một tâm tình hướng về máng cỏ, nơi đó có Chúa Hài Nhi, Đức Mẹ và Thánh Giuse, để xin ba Đấng chúc lành cho năm “Phúc - Âm - hóa đời sống gia đình”.
Hình ảnh
Tiết trời đêm nay trở nên se lạnh, không khí Giáng sinh nơi vùng đất Hố Nai càng lúc càng rộn ràng. Từ nội ô thành phố Biên Hòa ra đến khắp mọi nẻo đường nhất là nơi các xứ đạo, không khí Giáng sinh tràn ngập lung linh ánh đèn, hòa với tiếng chuông giáo đường ngân vang, tiếng nhạc Giáng sinh hân hoan vui mừng.
Khai mạc đêm canh thức và cầu nguyện, cha xứ Bắc Hải Đaminh Bùi Văn Án chia sẻ với cộng đoàn: “trong suốt năm đức tin qua, chúng ta có rất nhiều cơ hội tìm hiểu sâu rộng hơn nền tảng đức tin Kito giáo, qua việc “gặp gỡ một sự kiện, gặp gỡ một con Người, đó chính là Chúa Giesu Kito, Đấng mở ra một chân trời mới cho cuộc sống và qua đó đưa ra định hướng dứt khoát để sống đức tin” (Đức Bênêđictô XVI, Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, số 1). Quả vậy, nhờ gặp gỡ Đức Giesu Kito, chúng ta có thể tái khám phá đức tin với tất cả sự toàn vẹn và vẻ rạng ngời của tình yêu Thiên Chúa. Mặt khác, đức tin là ơn Chúa ban, chúng ta hãy biết tận hưởng, vun trồng và làm cho đức tin ấy thực sự sống động hầu đem lại niềm vui, hạnh phúc, bình an và tình yêu cho thế giới.
Trong thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi cho toàn Dân Chúa vào tháng 10 vừa qua đã nhấn mạnh: “tinh thần của Năm Đức Tin cần được tiếp nối bằng nỗ lực “Tân Phúc Âm hóa để thông truyền đức tin Kito giáo”. Cách cụ thể, Hội Đồng Giám Mục đã mời gọi các tín hữu trong năm 2014 hãy cùng nhau Phúc Âm hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Nền tảng gia đình ngày nay đang phải đối diện với những thách đố đến từ những quan niệm và suy tư đổi mới của con người thời đại. Một trong những điều làm cho đời sống gia đình gặp nhiều thách đố là lối sống chủ nghĩa cá nhân và ham mê hưởng thụ.
Sự sống là hồng ân quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Từng người và từng gia đình hãy luôn biết quý trọng hồng ân này.
Và ngài mời mọi người hãy sốt sắng tham dự giờ canh thức, xin Chúa cho lòng chúng ta luôn rộng mở để đón Chúa đến trong đêm nay và trong từng phút giây của cuộc đời”.
Tham gia trình diễn gồm có các ca đoàn trong giáo xứ như: Giới trẻ, Hồng ân, Hiền mẫu, Gia trưởng, Ca đoàn xứ, Ca đoàn tổng hợp và Thiếu nhi.
Sau mỗi bài thánh ca, là giây phút thinh lặng nghe bài suy niệm ngắn giúp cộng đoàn cảm nghiệm niềm vui Chúa Giáng sinh.
Trong phần “Bảo Vệ Sự Sống” cộng đoàn được xem đoạn phim “phá thai”, và nghe một em thiếu nhi hát bài “Xin Mẹ Đừng Bỏ Con”. Tiếng hát trong trẻo thánh thót của em làm rung động lòng người với những ca từ: “Con có ngờ đâu khi chưa khóc chào đời, Mẹ của con đã bắt con phải im! Con có tội chi khi chưa khóc chào đời, Mẹ của con đã bắt con lìa đời? Mẹ ơi xin đừng giết con, vì con vốn là kết tinh mối tình mẹ cha. Dù con chưa từng nói năng nhưng con mang hình dáng mẹ. Là một con người có quyền được yêu và quyền được sống và quyền được khóc một tiếng khóc chào đời. Con là mầm sống còn trong trứng nước. Khi tròn ngày tháng con sẽ ra đời. Mẹ sẽ nhìn con giọt máu ngày kia, nay là hình dáng của mẹ hiền. cho con được cất tiếng khóc chào đời, cho con được thấy ánh sáng mặt trời, cho con nhìn ngắm tí tách mưa rơi, cho con được uống đôi dòng sữa mẹ, cho con được nếm ân tình của mẹ, xin một lần nghe tiếng mẹ ru hời à ơi…Mẹ ơi sao nỡ bỏ con? Mẹ ơi, con muốn làm người! Mẹ ơi, xin hãy để con làm người. Mẹ ơi, con muốn làm người!”.
Khép lại đêm diễn, cha xứ mời gọi cộng đoàn với tâm tình cảm tạ và tôn thờ, chúng ta cùng hoan ca mừng đón Chúa Hài Đồng đang đến với chúng ta trong thánh lễ Giáng Sinh đêm nay. Sau đó là kiệu rước Chúa Hài Đồng và thánh lễ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ một lần nữa dâng lời cảm ơn và chúc mừng giáng sinh đến quý cha, quý bề trên hội dòng, quý tu sĩ, quý ban hành giáo, quý ân nhân, quý cụ ông bà anh chị em, các gia đình, quý chính quyền các cấp, tất cả mọi người mọi gia đình gốc giáo xứ Bắc Hải hiện sinh sống và học tập khắp nơi trong ngoài nước, hưởng một mùa giáng sinh an lành, thánh thiện, và năm mới 2014 sức khỏe, tràn đầy phúc lộc của Chúa, gia đình được an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.
Sau khi nhận phép lành, cộng đoàn cùng quý cha hướng về hang đá Bêlem hát vang bài thánh ca “Hang Bêlem” như một tâm tình hướng về máng cỏ, nơi đó có Chúa Hài Nhi, Đức Mẹ và Thánh Giuse, để xin ba Đấng chúc lành cho năm “Phúc - Âm - hóa đời sống gia đình”.