Năm nay chúng tôi chủ ý sẽ tham dự ngày đại lễ "Mình Máu Thánh Chúa" của giáo đoàn Lebanon, PA tổ chức. Đây là một giáo đoàn người Việt tỵ nạn có thể nói là tí hon, còn nhỏ hơn York nhiều, nhưng lâu đời nhất, vẫn tồn tại từ năm 1975 cho tới nay.
Trong khi chờ đợi ngày đại lễ ở Lebanon, chúng tôi ghé lại giáo đoàn York và may mắn gặp đúng dịp họ ăn mừng lễ Bổn Mạng.
Họ vẫn sống khỏe sống mạnh. Mỗi tháng một lần vẫn có lễ Việt Nam. Mỗi lần lễ là một dịp cộng đoàn gặp gỡ nhau trong tình đồng bào ruột thịt. Họ bỏ nhiều công sức để chuẩn bị cho những ngày lễ, và...các chức sắc thì luôn luôn bỏ công sức đi phục vụ cho anh em.
Xin gửi tới qúi độc giả những hình ảnh sinh họat của giáo đoàn tị nạn nhỏ bé này.