Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo

Rôma, Chúa Nhật 18 tháng 7, 2010 (Le Monde vu de Rome) - Đức Thánh Cha Benedict XVI đã khẳng định chủ nhật hôm nay rằng thời gian nghỉ hè là thời gian thích hợp nhất để làm một việc trên thực tế là điều quan trọng nhất trên đời: đó là lắng nghe Lời Chúa. Con người chắc chắn phải làm việc nhưng trên hết phải cần đến Thiên Chúa là Đấng làm cho đời sống hàng ngày có ý nghĩa.

Từ ban công bên trong sân của tư dinh Giáo Hoàng tại Castel Gandolfo Đức Thánh đã đọc kinh Truyền Tin ngày chủ nhật, trước các khách hành hương tụ tập trong sân.

Đức Thánh Cha đã giải thích rằng tại bắc bán cầu, hiện giờ là mùa hè, là một thời kỳ nghỉ ngơi cho nhiều người.

Ngài đã nhấn mạnh: “Các sinh hoạt muc vụ tại các giáo xứ cũng giảm thiểu, chính tôi cũng tạm ngưng các buổi triều kiến trong thời gian này.”

Ngài đã khẳng định: “Đây là thời điểm thích nghi nhất để đặt ưu tiên hàng đầu cho điều gì quan trọng nhất trong đời sống: lắng nghe Lời Chúa.” Ngài nhấn mạnh rằng đây cũng là điều Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay cũng nhắc nhớ, “đoạn nổi tiếng về cuộc viếng thăm của Chúa Giêsu tại nhà Mác-ta và Maria.”

Đức Thánh Cha bình luận: “Một khi Chúa Giêsu đã an vị, Maria đến ngồi dưới chân Người để nghe, trong khi Mác-ta hoàn toàn bị chi phối bởi bao nhiêu dịch vụ, chắc chắn là vì sự có mặt của người khách đặc biệt.” Ngài hình dung ra khung cảnh: “Môt người chị lăng xăng bận bịu và người em như đang bị thu hút bởi sự hiện diện của Thầy và lời Người.”

Đức Thánh Cha tiếp: “Sau một lát, rõ ràng là bực tức, Mác-ta cầm lòng không được và đã phản đối, nàng tự cho mình cũng có quyền chỉ trích Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy không cảm thấy gì sao? Em con để cho con phải làm hết mọi việc. Xin Thầy bảo em ấy giúp con đi.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI đã giải thích là Chúa Giêsu đã “thản nhiên” và “âu yếm” đáp lời Mác-ta và nhắc rằng “Maria đã chọn phần tốt nhất”, và “điều này sẽ không bị lấy lại.”

Đức Thánh Cha khẳng định: Trong Lời Chúa Kitô, “không có sự chê trách đời sống năng động, hay sự hiếu khách quảng đại, nhưng có một sự nhắc nhớ rõ ràng về sự kiện là điều độc nhất cần thiết hơn cả lại là điều khác: là lắng nghe Lời Chúa; và Thiên Chúa lúc đó hiện diện trong con người của Chúa Giêsu!”

Đức Thánh Cha tiếp: “Mọi sự khác sẽ qua đi và sẽ bị lấy mất đi, nhưng Lời Chúa vĩnh cửu và đem lại ý nghĩa cho các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta.”

Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đoạn Phúc Âm này nhắc nhớ chúng ta là “con người chắc chắn phải hoạt động trong các công việc nội trợ hay chức nghiệp, nhưng trên hết, con người cần đến Thiên Chúa là ánh sáng nội tâm của Tình Yêu và Chân Lý.”