Từ một câu chuyện không giả tưởng
Chuyện xảy ra tại nhà sách NVC (Sàigòn)

Một sinh viên cao học môn nhân văn, sau năm năm vào tiền chủng viện, rồi trở lại môi trưòng ĐH vì “ không thích hợp ‘. Nhờ thời gian này anh có kiến thức khá vững vàng về giáo lý, kinh thánh... Anh lại tiếp tục theo các khoá của huấn luyện của cha Nguyễn Khảm tại TTMV Saigòn song song với luận văn cao học.
Anh bước vào nhà sách NVC rồi đi tới quầy sách Tôn Giáo. Một thanh niên áo lam đầu trọc đang đọc sách Phật Giáo. Anh Công giáo giao lưu:
- Anh tìm sách gì vậy ?
- Truyện Phật Giáo… Còn anh tìm gì ?
- Tôi Công giáo… tới xem sách Phật thế nào…
- Anh thấy đó, sách Phật giáo ăn đứt sách Công Giáo cả lượng cả phẩm… Ở đây sách Phật giáo cả ngàn cuốn sách Công giáo chưa đến trăm cuốn, toàn là sách linh tinh…
- Anh chưa biết đó tại các nhà sách Công giáo như nhà sách Hoà Bình hay Nhà sách Đức Bà Hằng cứu giúp sách công giáo tràn ngập…
- Vậy chỉ bán nội bộ. Nếu là chân lý chắc phải có mặt khắp nơi. Đạo Phật là chân lý, đạo Công giáo chỉ có thể là chân lý…
- Anh nói sai rồi: Đức Phật nói Chân lý như mặt trăng, ta chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng… Còn Chúa Giêsu nói Ta là đưòng, là chân lý là sự sống anh hãy vào các nhà thờ thì thấy trước nhà thờ năm nay người ta treo khắp nới câu nói vô tiền khoáng hậu của Chúa Giêsu Ngài chính là duy nhất chân lý, ánh sáng soi cho thế giới u tối này…

Họ cãi nhau một chặp nữa, anh Phật giáo đuối lý nhưng không tâm phục…

Đến tập thơ Công giáo "Kinh trong Sương"

Tôi chỉ là một cha sở miền quê gần đây có chút quan tâm đến văn hoá. Như bao ngừoi Công giáo khác đều nhận ra mảng Văn Hoá, người Công giáo Việt nam đã không có tác phẩm hay tác giả nào nổi tiếng, tầm cỡ (LM Trăng Thập Tự đã nhiều lần lên tiếng). Nên nay HĐGM VN tài trợ cho in các tập thơ Công Giáo tôi hết sức hoan nghênh. Tôi cũng hoan nghênh các tổ chức đêm thơ nhạc các nghệ sĩ Công giáo như đêm ttổ chức mừng 50 linh mục của nhạc sĩ linh mục Kim Long, đêm thơ Xuân ly Băng tại Sài gòn nay và vừa nhận đựoc thiệp mời dự dêm thơ nhạc Xuân ly Băng 23/6/2008 tại Nhà Mục Vụ TGM Phan Thiết.
Giữa cái sốt luong thực hôm nay đem thơ nhạc như lạc lõng chăng? Không văn hoá là lương thực không thể thiếu. Đức Gioan –Phaolô II đã nói “Đức Tin phải biến thành văn hoá”.