Seattle. Phủ Cam là giáo xứ chánh tòa của Tổng Giáo Phận Huế. Sau biến cố năm 1975, khi miền Nam lọt vào tay cộng sản. Giáo dân trong Giáo xứ chánh tòa Phủ Cam là cái gai nhọn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, người giáo dân Phủ Cam sau biến cố 1975 là nạn nhân của chế độ cộng sản, đa số giáo dân đã tìm cách di tản ra nước ngoài. Hiện nay khắp các tiểu bang tại Hòa Kỳ, đông nhất là tiểu bang California đều có giáo dân Phủ Cam sinh sống. Trước năm 1975, làng Phủ Cam còn gọi là giáo xứ Phủ Cam chỉ có một số rất ít lương dân sinh sống trong địa bàn này nên giáo dân Phủ Cam thường sinh hoạt và kết thân với nhau trong từng khu vực và đã tạo nên truyền thống yêu thương đoàn kết thật thân thương. Với truyền thống này nên khi ra hải ngoại đã tìm cách duy trì truyền thống thân thương đó với khẩu hiệu: Yêu Thương - Đoàn Kết- Phục Vụ" do vậy thường có những kỳ Hội Ngộ bên nhau để liên kết tình thân thương đó với tên gọi Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại.

Xem Hình

Năm nay Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại tổ chức Hội Ngộ tại Seattle từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 2018, địa điểm Hội Ngộ là nhà thờ giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN Seattle. Từ những ngày đầu tuần, bà con tham dự ngày Hội Ngộ ở các tiểu bang bắt đầu đến Seattle. Nhiều người đến sớm để đi tham quan những danh lam thắng cảnh của Seattle dưới sự hướng dẫn của anh Tống Viết Kháng. Anh Tống Viết Kháng trưởng ban du lịch đã xuôi ngược đưa đón trong những ngày đầu tuần từ sáng thứ ba ngày 17 tháng 7 khá vất vả. Điểm qua vài nét về những ngày Hội Ngộ.

Thứ Bảy ngày 21 tháng 7 năm 2018. Ngày họp mặt và thánh lễ tạ ơn. Từ 3 giờ chiều, anh chị em đã về điểm họp mặt là Hội trường giáo xứ CTTĐVN. Một buổi chiều thật thú vị, nhiều người lâu ngày không gặp nhau, hôm nay quá vui mừng nên khi vừa thấy mặt là ôm chầm lấy nhau. Những hình ảnh thật thân thương qua cảnh tay bắt mặt mừng, vui cười huyên náo như pháo nổ. Chương trình ngày thứ bảy họp mặt và thánh lễ tạ ơn lúc 4 giờ. Sau gần một tiếng đồng hồ trò chuyện vui vẻ, chụp hình lưu niệm. Nơi chụp hình lưu niệm là tấm phông khá đẹp có cầu tràng tiền với tấm logo ngày Hội Ngộ tưởng chừng như đang đứng nơi đất Huế để chụp hình. Gần 4 giờ, vị trưởng ban tổ chức thông báo và mời mọi người vào nhà thờ để chuẩn bị Thánh lễ. Đúng 4 giờ, thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho quê hương Việt Nam bắt đầu.

Sơ Maria Bùi tức Sơ Chantal trước đây là nữ tu Dòng Phú Xuân Huế năm nay 85 tuổi, thuộc Dòng Phanxicô Mỹ ở Illinois làm ca trưởng. Ca đoàn được thành lập trong vài phút qua những khuôn mặt từ nhiều tiểu bang đến tham dự Hội Ngộ. Cha chánh xứ Joakim Đào Xuân Thành chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có linh mục Vincentê Phạm Bá Nghiệp thuộc Dòng Thánh Tâm Huế vừa được thụ phong linh mục vào tháng 5 vừa qua tại Hoa Kỳ, linh mục Giacôbê Nguyễn Lành thuộc Tổng Giáo Phận Huế đến từ Việt Nam. Linh mục Lành hiện đang coi sóc chủng sinh ngoại trú của Tổng Giáo Phận Huế. Đúng 4 giờ, ca đoàn hát bài ca nhập lễ: "Từ muôn phuơng ta về đây sánh vai lên đường. Đường ta đi lên đền Chúa ta ". Nghi đoàn và linh mục đoàn đồng tế cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn thánh theo tiếng hát của ca đoàn.

Mở đầu thánh lễ cha chủ tế ngỏ lời chào mừng và ngài nói: Chào mừng cha Lành thuộc Tổng Giáo Phận Huế đến từ Việt Nam, chào mừng cha Nghiệp thuộc Dòng Thánh Tâm Huế vừa được thụ phong linh mục tại Hoa Kỳ cách đây 2 tháng, chào mừng Sơ Hương thuộc Dòng Phanxicô đến từ Illinois, chaò mừng quý ông bà anh chị em thuộc Gia đình Phủ Cam hải ngoại đến từ các tiểu bang tại Hoa Kỳ về tham dự Hội Ngộ hiện diện trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, xin cho một tràng pháo tay để chào đón nhau. (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu).

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Chúa Nhật 16 thường niên . Tin mừng hôm nay Thánh Marcô giới thiệu câu chuyện Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương các Tông Đồ theo Ngài theo đoạn tin mừng:(Mc 6: 30-34): Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy dân chúng kẻ đến người đi tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Cha Giacôbê Nguyễn Lành phụ trách giảng lễ . Trong bài giảng lễ ngài nhấn mạnh về sự quan tâm của Chúa Giêsu đối với các Tông Đồ theo Chúa với câu nói chân thật của Chúa biểu hiện tình yêu cha con rất thành thật: "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Khi đề cập đến ngày Hội Ngộ Phủ Cam, ngài nói: cám ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội đến với Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại trong dịp Hội Ngộ năm nay, xin chúc mừng các gia đình về Seattle tham dự Hội Ngộ, xin Chúa chúc lành và nhiều ân sủng cho quý ông bà anh chị em "

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế một lần nữa chúc mừng ngày Hội Ngộ đạt được mọi sự tốt lành và đón nhận nhiều lợi ích thiêng liêng. Sau lời chúc mừng của cha chánh xứ, ông trưởng ban tổ chức đã có lời cám ơn quý cha, cám ơn cha chánh xứ đã tạo điều kiện cho Ban tổ chức được tổ chức ngày Hội Ngộ tại giáo xứ, cám ơn Sơ Hương, cám ơn anh chị em ca đoàn mới tập hợp, cám ơn anh Dũng đã giúp đánh đàn và cám ơn quý anh chị từ các tiểu bang về tham dự Hội Ngộ từ Oregon, từ Colorado Denver,từ Boston, từ Maryland, từ Texas, từ Florida, từ California, từ Minnesota, xin cám quý bà con cô bác hiện diện trong dịp Hội Ngộ năm 2018 tại xứ Cao Nguyên Tình Xanh. Sau thánh lễ kính mời quý cha, và toàn thể quý vị tham dự tiệc mừng tại Hội trường giáo xứ. Khung cảnh ấm cúng của Hội trưởng trở nên đầm ấm thân thương là nơi họp mặt trong tình nghĩa gia đình Phủ cam Hải Ngoại thật tuyệt vời. Nhóm thiếu nữ thật dễ thương trong tà áo tím mang hình ảnh Huế Đô đã làm những vị tiếp tân khá nhanh nhẹn. Nhóm này cũng là những người lo công việc trang trí Hội Trường thật đẹp mà ai cũng khen. Gần 6 giờ chiều, cha chánh xứ Đào Xuân Thành xuất hiện tại phòng tiệc và ngài cử hành nghi thức chúc lành cho bữa tiệc và ngày Hôi Ngộ. Đêm thứ bảy ngày Hội Ngộ thứ nhất là đêm dành cho buổi sinh hoạt mang tính gia đình, suốt thời gian của buôi tiệc mừng, chương trình hát cho nhau nghe với những giọng ca truyền cảm hát những bài ca Huế, cha Đào Xuân Thành mở đầu chương trình văn nghệ, xen kẻ chương trình văn nghệ là phần từng người giới thiệu tên, trước đây ở khu vực nào, hiện ở đâu. Đây là đêm đầm ấm nhất, cảm động nhất là có những người trên 50 năm nay mới gặp lại nhau như sơ Bùi Hữu Hương là con của ông chủ trại gà Thanh Tâm Sài Gòn trước năm 1975 hiện thuộc dòng Phanxicô của Mỹ ở Illinoi. Sơ Hương theo ơn gọi tu trì tại Dòng Phú Xuân Huế từ lúc còn nhỏ, nên cũng ít biết ai. Chương trình vui chơi đến gần 9 giờ.

Chúa Nhật ngày 22 tháng 7. Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho các gia đình tham dự Hội Ngộ lúc 11:30 am tại nhà thờ giáo xứ. Khá đông đảo anh chị em tham dự Hội Ngộ đã tham dự Thánh lễ. Hôm nay Tiệc Mừng tại nhà hàng Lucky Dragonz Club cách nhà thờ khoảng hơn 5 dặm. Khung cảnh ấm cúng của ngôi nhà hàng với cách trang trí đơn sơ, trên sấn khấu, 2 Quốc Kỳ Việt Mỹ được dựng vào nơi trang trọng, bên kia là khu vực chưng bày chiếc bánh Mừng Ngày Hội Ngộ với banner MỪNG NGÀY HỘI NGỘ GIA ĐÌNH PHỦ CAM HẢI NGOẠI SEATTLE 2018 bên cạnh LOG HỘI NGỘ khá trang trọng. Hơn 3 giờ, cha Đào Xuân Thành và cha Lành đến, ông trưởng ban thông báo. Ban tổ chức chào đón cha chánh xứ Đào Xuân Thành và cha Lành đến với gia đình Phủ Cam Hải Ngoại trong buổi tiệc mừng vào dịp Hội Ngộ 2018 tại Seattle, xin cho một tràng pháo tay( tiếng vỗ tay vang dội trong Hội Quán), ông trưởng ban tiếp lời: Tiệc mừng Hội Ngộ hôm nay với chương trình văn nghệ nhạc sống mang chủ đề Nhớ Huế. Anh Adam Quang là con rễ của ông Trương Đình Phước chồng củ Trương Kim Chi bảo trợ cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin cho một tràng pháo tay với lời cám ơn trân, chị Kim Chi sẽ làm MC cho chương trình văn nghệ và xin công bố chương trình tiệc mừng được khai mạc. Mời chị Kim Chi lên điểu khiển chương trình. Mở đầu chương trình là nghi thức lễ chào cờ. Nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm được cử hành trang trọng do ông trưởng ban tổ chức điều khiển. Trong biến cố Tết Mậu Thân, giáo dân Phủ Cam bị thảm sát khá nhiều, hơn 400 bộ hài cốt thu nhặt được từ khe Đá Mài đa số là giáo dân Phủ Cam đủ mọi lứa tuổi, nên phút mặc niệm đã nhắc đến các nạn nhân bị thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế đặc biệt là giáo dân Phủ Cam được tưởng niệm đã làm cho nhiều người có người thân bị chết trong biến cố này đều rưng rưng dòng lệ. Lễ chào cờ chấm dứt là phần ca khúc Phủ Cam Hành Khúc được nhóm anh chị ở California trình bày do chị Cẩm và anh Biên qui tụ để cùng nhau hát bài Phủ Cam Hành Khúc. Sau bài Phủ Cam Hành Khúc, ông trưởng ban tổ chức phát biểu: Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cám ơn cha Đào Xuân Thành, cha Lành đến từ Việt Nam đã đến tham dự tiệc mừng Hội Ngộ Gia Đình Phủ Cam tại xứ Cao Nguyên Tình Xanh hôm nay, xin cho một tràng pháo tay chào đón quý cha( tiếng vỗ tay dài) chào đón Sơ Bùi Hữu Hương còn gọi là Chantal thuộc dòng Phanxicô Mỹ tại Illinois, sơ năm nay 85 tuổi có lẻ là niên trưởng hôm nay, chào đón quý anh chị từ các tiểu bang về tham dự Hội Ngội tại xứ Cao Nguyên Tình Xanh . Lời đầu tiên là chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã dẫn dắt ban tổ chức qua nhiều đoạn đường dài để đi đến kết quả hôm nay mà chúng ta cùng nhau Hội Ngộ trong ngôi nhà hàng đầy ấm cúng này. Ông trưởng ban cũng đề cập đến khẩu hiệu của Gia ĐìnhPhủ Cam Hải Ngoại, ông nói: khi chúng tôi bắt đầu bàn đến việc tổ chức Hội Ngộ thì chị Cẩm ở California đã gởi lên cho tôi mẫu thư của Gia Đình Phủ Cam Hải Ngoại trong đó có câu khẩu hiệu: ĐOÀN KẾT- YÊU THƯƠNG- PHỤC VỤ.Yêu thương không phải bằng khẩu hiệu mà phải bằng hành động, như nhóm trẻ cũng đã hợp tách và giúp nhau trong việc trang trí Hội Trường, nhà hàng hôm nay. Tuần này chúng ta mừng Hội Ngộ rơi vào Phụng Vụ Chúa Nhật 16 thường niên. Trong bài tin mừng, Thánh Marcô đã nói Chúa Giêsu khi nhận ra sự mệt mỏi của các Tông Đồ theo ngài, thì ngài đã chạnh lòng thương và nói các tông đồ theo Ngài: "các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút đi" ước gì chúng ta cũng biết chạnh lòng thương nhau và chia sẻ với nhau bằng tình thương chân thật, một lần nữa xin cám ơn sự hiện diện của quý cha, sơ Hương và quý ông bà anh chị em từ cách tiểu bang về tham dự Hội Ngộ và đã góp tay chung sức cho ban tổ chức trong việc tổ chưc Hội Ngộ này, xin cám ơn .

Tiệc mừng ngày Chúa Nhật với hơn 160 người hiện diện trong bữa tiệc mừng. Buổi tiệc kéo dài đến hơn 8 giờ tối với chương trình văn nghệ khá phong phú qua các ca sĩ Lâm Mai Hương và nhiều ca sĩ khác, Đặc biệt các vũ khúc của các em thật tuyệt vời. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ ơn lúc 8 giờ 15 phút .

Nguyễn An Quý