Đức Giáo Hoàng: Giáo Hội phải khôi phục ‘niềm tin vào công nghệ’, hướng dẫn mọi người đến với Chúa Kitô

Trong cuộc gặp gỡ với các đại biểu tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các nỗ lực giáo dục mọi người về trí tuệ nhân tạo đồng thời hướng dẫn họ đến với Chúa Kitô và “niềm tin được khôi phục vào công nghệ”.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo, với chủ đề “Bảo tồn khuôn mặt và tiếng nói của con người”, vào thứ Sáu ngày 22/5/2026.
Đại hội được tổ chức bởi Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa và Giáo dục, sự kiện kéo dài một ngày này đã quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giáo dục và thần học để cùng nhau khám phá thông điệp của Đức Giáo Hoàng nhân Ngày Truyền thông Thế giới năm nay.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô khẳng định vai trò của Giáo Hội trong việc định hình sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật số, đồng thời giúp giáo dục mọi người xử dụng chúng một cách khôn ngoan.
Ngài nói, Sắc lệnh về Phương tiện Truyền thông Đại chúng của Công đồng Vatican II nhắc nhở cho ta Giáo Hội được Chúa Kitô thành lập để mang lại ơn cứu độ cho mọi người qua Tin Mừng bằng cách xử dụng các phương tiện sẵn có.
“Ước muốn mọi người ‘được cứu rỗi và đến được với sự hiểu biết về chân lý’,” ngài nói, “do đó phải định hướng không chỉ các quyết định và hành động của chúng ta, mà còn cả việc xử dụng và định hướng truyền thông, công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, để đảm bảo rằng những công cụ này được phục vụ đích thực cho nhân loại.”
Tuy nhiên, ngài lưu ý, việc ứng dụng công nghệ một cách bừa bãi làm tổn hại đến phẩm giá con người sẽ dẫn đến việc tạo ra những công cụ lợi dụng nhu cầu về các mối quan hệ giữa người với người.
Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi Giáo hội giúp mọi người tái khám phá “ý nghĩa và sự cao cả đích thực của nhân loại như Thiên Chúa đã định.”
Thách thức mà nhân loại đang đối diện, ngài nói thêm, không phải là thách thức về công nghệ mà là về nhân học, vì nó chạm đến cốt lõi của ý nghĩa làm người.
ĐTC nói: Bằng cách chiêm ngắm Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn, vì chúng ta không thể hiểu được trái tim mình nếu không có trái tim của Chúa Kitô.
Đức Giáo Hoàng mời gọi Giáo hội và các nhà lãnh đạo của Giáo hội hợp tác với các hệ thống giáo dục để thúc đẩy kiến thức về truyền thông và trí tuệ nhân tạo ở giới trẻ, để họ học cách tư duy phản biện.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng, khi Giáo Hội tìm kiếm sự an lành về tinh thần cho giới trẻ, chúng ta phải giúp họ “học cách tiết chế và kỷ luật trong việc xử dụng” công nghệ.
“Đặc biệt giới trẻ rất cởi mở với chân lý này và khao khát khám phá ý nghĩa cuộc sống,” ngài nói. “Vì vậy, chúng ta phải giúp họ gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống và dạy họ cách tích hợp việc xử dụng công nghệ vào một lối sống Kitô giáo toàn diện.”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết luận bằng cách chỉ ra rằng thời đại trí tuệ nhân tạo và phản ứng của chúng ta đối với nó là một chủ đề thiết yếu đối với Giáo Hội, khi Giáo Hội tìm cách giúp mọi người trưởng thành trọn vẹn.
“Tôi hy vọng,” ngài nói, “những suy tư này sẽ dẫn đến việc khôi phục niềm tin vào công nghệ như một thành quả của thiên phú của con người, hài hòa với thiết kế sáng tạo của Thiên Chúa.”

Trong cuộc gặp gỡ với các đại biểu tham dự hội nghị về trí tuệ nhân tạo tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khuyến khích các nỗ lực giáo dục mọi người về trí tuệ nhân tạo đồng thời hướng dẫn họ đến với Chúa Kitô và “niềm tin được khôi phục vào công nghệ”.
(Tin Vatican - Devin Watkins)
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế về Trí tuệ Nhân tạo, với chủ đề “Bảo tồn khuôn mặt và tiếng nói của con người”, vào thứ Sáu ngày 22/5/2026.
Đại hội được tổ chức bởi Bộ Truyền thông và Bộ Văn hóa và Giáo dục, sự kiện kéo dài một ngày này đã quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, giáo dục và thần học để cùng nhau khám phá thông điệp của Đức Giáo Hoàng nhân Ngày Truyền thông Thế giới năm nay.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Lêô khẳng định vai trò của Giáo Hội trong việc định hình sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật số, đồng thời giúp giáo dục mọi người xử dụng chúng một cách khôn ngoan.
Ngài nói, Sắc lệnh về Phương tiện Truyền thông Đại chúng của Công đồng Vatican II nhắc nhở cho ta Giáo Hội được Chúa Kitô thành lập để mang lại ơn cứu độ cho mọi người qua Tin Mừng bằng cách xử dụng các phương tiện sẵn có.
“Ước muốn mọi người ‘được cứu rỗi và đến được với sự hiểu biết về chân lý’,” ngài nói, “do đó phải định hướng không chỉ các quyết định và hành động của chúng ta, mà còn cả việc xử dụng và định hướng truyền thông, công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, để đảm bảo rằng những công cụ này được phục vụ đích thực cho nhân loại.”
Tuy nhiên, ngài lưu ý, việc ứng dụng công nghệ một cách bừa bãi làm tổn hại đến phẩm giá con người sẽ dẫn đến việc tạo ra những công cụ lợi dụng nhu cầu về các mối quan hệ giữa người với người.
Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Lêô kêu gọi Giáo hội giúp mọi người tái khám phá “ý nghĩa và sự cao cả đích thực của nhân loại như Thiên Chúa đã định.”
Thách thức mà nhân loại đang đối diện, ngài nói thêm, không phải là thách thức về công nghệ mà là về nhân học, vì nó chạm đến cốt lõi của ý nghĩa làm người.
ĐTC nói: Bằng cách chiêm ngắm Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn, vì chúng ta không thể hiểu được trái tim mình nếu không có trái tim của Chúa Kitô.
Đức Giáo Hoàng mời gọi Giáo hội và các nhà lãnh đạo của Giáo hội hợp tác với các hệ thống giáo dục để thúc đẩy kiến thức về truyền thông và trí tuệ nhân tạo ở giới trẻ, để họ học cách tư duy phản biện.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng, khi Giáo Hội tìm kiếm sự an lành về tinh thần cho giới trẻ, chúng ta phải giúp họ “học cách tiết chế và kỷ luật trong việc xử dụng” công nghệ.
“Đặc biệt giới trẻ rất cởi mở với chân lý này và khao khát khám phá ý nghĩa cuộc sống,” ngài nói. “Vì vậy, chúng ta phải giúp họ gặp gỡ Chúa Kitô hằng sống và dạy họ cách tích hợp việc xử dụng công nghệ vào một lối sống Kitô giáo toàn diện.”
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kết luận bằng cách chỉ ra rằng thời đại trí tuệ nhân tạo và phản ứng của chúng ta đối với nó là một chủ đề thiết yếu đối với Giáo Hội, khi Giáo Hội tìm cách giúp mọi người trưởng thành trọn vẹn.
“Tôi hy vọng,” ngài nói, “những suy tư này sẽ dẫn đến việc khôi phục niềm tin vào công nghệ như một thành quả của thiên phú của con người, hài hòa với thiết kế sáng tạo của Thiên Chúa.”