1. Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc của Tổng thống Trump không đạt được bước đột phá nào trong việc trả tự do cho Jimmy Lai.

Tổng thống Donald Trump cho biết vụ việc của Jimmy Lai là một “vấn đề khó khăn” đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong đó vấn đề này được đề cập.

Tổng thống Trump đã đến Bắc Kinh trong tuần này để gặp ông Tập Cận Bình về nhiều vấn đề, bao gồm cả khả năng trả tự do cho một số tù nhân chính trị.

Trả lời phóng viên sau cuộc gặp, Tổng thống Trump xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về Jimmy Lai, người sáng lập kiêm chủ bút tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily, người bị kết án 20 năm tù vì tội vi phạm an ninh quốc gia theo cáo buộc của các quan chức Trung Quốc.

“Tôi không muốn đánh lừa bất cứ ai,” Tổng thống Trump nói. Ông Tập Cận Bình “nói rằng Jimmy Lai là một trường hợp khó đối với ông ấy.”

“Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, dù đúng hay sai, họ đã phải chịu đựng rất nhiều, vì vậy ông ấy nói với tôi rằng đó sẽ là một vấn đề khó khăn,” Tổng thống Trump nói.

“ Tôi nghĩ ông ấy đang cân nhắc rất nghiêm chỉnh về trường hợp của vị mục sư,” ông nói, đề cập đến Mục sư Kim Minh Nhật (Jin Mingri, 金明日) còn được gọi là Dĩ Tư Lạp Kim (Ezra Jin, 以斯拉·金) - một mục sư Kitô giáo bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ.

Mặc dù không đạt được thỏa thuận về việc trả tự do cho ông Lai, con gái ông, Claire Lai, đã nói với EWTN News rằng gia đình cô “vô cùng biết ơn Tổng thống Trump và chính quyền của ông vì sự ủng hộ liên tục và cam kết đối với” vụ việc của cha cô.

“Tổng thống Trump lần đầu tiên nêu vấn đề vụ án Jimmy Lai ở Nam Hàn vào cuối năm 2025, và lần này ông ấy lại nhắc đến nó,” bà nói. “Dĩ nhiên, ước mơ của tôi là cha tôi được trở về trên chuyên cơ Air Force One, nhưng tôi vẫn vô cùng tin tưởng rằng chính ông ấy và chính quyền của ông ấy sẽ bảo đảm việc cha tôi được trả tự do.”

“Hôm qua là Giáo Hội mừng lễ Thăng Thiên…” Claire Lai nói. “Và trước đó, Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ lên trời để có thể sai Thánh Linh xuống.”

“Vì vậy… trong những ngày tới, tôi hy vọng rằng Chúa Thánh Thần sẽ lay động trái tim của Chủ tịch Tập Cận Bình và ông ấy sẽ nhận ra sự khôn ngoan trong việc trả tự do cho người cha già yếu của tôi, người không hề làm điều gì sai trái,” bà nói.

“Cha tôi là người phản đối bạo lực, ủng hộ dân chủ, ủng hộ tự do báo chí, tự do ngôn luận và ủng hộ độc lập cho Hương Cảng. Và tất cả những gì cha tôi muốn là các quyền mà Trung Quốc đã hứa trong Tuyên bố chung Anh-Trung được giữ vững, những lời hứa đó phải được thực hiện,” bà nói.

“Mọi việc cha tôi làm vào thời điểm đó đều hoàn toàn hợp pháp. Đó là lý do tại sao trong phiên tòa gần đây nhất… 99% bằng chứng họ đưa ra đều từ trước khi Luật An ninh Quốc gia có hiệu lực.”

“Cha tôi là biểu tượng của tự do đối với rất nhiều người, nhưng cha tôi còn là biểu tượng của hy vọng. Cha tôi là biểu tượng của đức tin,” bà nói. “Tôi nghĩ có lẽ điều đó còn đúng hơn kể từ khi cha tôi bị giam cầm bởi vì… trong sự tĩnh lặng của phòng giam và trong nỗi đau đớn tột cùng, cha tôi thực sự đã hiểu được lòng thương xót vô bờ bến và ân sủng dạt dào của Chúa.”

Bà nói tiếp: “Tôi biết rằng… Chúa nhân từ và Đức Mẹ Maria sẽ tiếp tục che chở cho cha tôi như các ngài vẫn luôn làm.”


Source:National Catholic Register

2. Nhật Ký Trừ Tà số 395: Odium Fidei – Lòng căm thù đức tin

Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #395: Odium Fidei”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 395: Odium Fidei – Lòng căm thù đức tin”.

Tôi không thể nghĩ ra ai có lòng căm thù đức tin Công Giáo (Odium Fidei) lớn hơn Satan và lũ quỷ của hắn. Mỗi Nhà Trừ Tà đều cảm nhận được lòng căm thù tột độ của ma quỷ đối với Giáo hội, các linh mục và tất cả những gì thuộc về Công Giáo như nước thánh, thánh tích, thánh giá, Thánh Thể, Đức Mẹ Đồng Trinh và nhiều hơn nữa. Sự hiện diện của lòng căm thù mãnh liệt này trong một buổi trừ tà là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy ma quỷ thực sự hiện diện.

Những tay sai của Satan cũng phản ánh lòng thù hận đức tin ấy. Những kẻ thờ Satan bắt chước các nghi lễ của Công Giáo, bao gồm cả Thánh lễ Đen, và cố gắng lấy được bánh thánh đã được thánh hiến từ nhà thờ Công Giáo. Một người phụ nữ mặc đồ đen, bị camera an ninh ghi lại, đã đánh cắp một số thánh tích của các vị thánh từ một trong những người trừ tà của chúng tôi. Các linh mục, cũng như các thừa tác viên Công Giáo trung thành, là mục tiêu của bùa chú và lời nguyền rủa của phù thủy. Những kẻ tìm cách phá hoại Giáo hội đang làm “việc của cha chúng” (Ga 8:41).

Trên phạm vi rộng hơn, các vụ tấn công nhằm vào các nhà thờ Công Giáo đã gia tăng mạnh trong vài năm gần đây. Từ năm 2018 đến năm 2024, các hành vi thù địch chống lại tất cả các tín hữu Kitô giáo đã tăng hơn 800%, trong đó Giáo Hội Công Giáo là mục tiêu đặc biệt. Đã có hơn 560 trường hợp được ghi nhận về việc đốt phá, đập vỡ cửa kính, chặt đầu tượng, vẽ bậy mang tính chất ma quỷ, và đặc biệt là các tội phạm liên quan đến súng nhằm vào các nhà thờ và người Công Giáo. Điều này không hề xảy ra, ít nhất là không ở mức độ này, chỉ vài thập niên trước.

Điều đó có nghĩa là gì? Trước hết, tôi coi đó như một lời khen ngầm. Nếu Satan và tay sai của hắn đặc biệt căm ghét Giáo Hội Công Giáo và đang cố gắng tiêu diệt nó, thì Giáo hội hẳn phải có một vai trò độc đáo và mạnh mẽ trong việc chống lại các thế lực tà ác. Tôi tin là vậy. Tôi đã trải nghiệm điều này trong một buổi trừ tà.

Thứ hai, sự gia tăng các hành vi xúc phạm và bạo lực công khai như vậy đang đạt đến đỉnh điểm. Tôi không cho rằng “Ngày Tận Thế” đang đến gần. Nhưng chắc chắn đang có một trận chiến tâm linh lớn diễn ra công khai, một trận chiến mà đã lâu rồi chưa từng thấy. Nhưng Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài đã chiến thắng một cách dứt khoát.

Tôi nghĩ điều này có ý nghĩa quan trọng đối với tất cả mọi người. Một trong những dấu hiệu của sự thánh thiện giữa các vị thánh vĩ đại là, và vẫn còn là, tình yêu đối với Giáo Hội. Nhận thức được những hạn chế của con người trong các vị lãnh đạo, các vị thánh yêu mến Giáo Hội vì đó là thân thể của Chúa Kitô. Không chỉ là một thể chế do con người xây dựng, Giáo Hội còn được thấm nhuần Chúa Thánh Thần và là “Cô dâu của Chúa Kitô” (Êphê-sô 5, Khải Huyền 21). Ngược lại, Sa-tan và những kẻ dưới quyền hắn có lòng thù ghét đức tin; chúng căm ghét Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài, và đang cố gắng hủy diệt Giáo Hội.

Trong thời điểm căng thẳng của cuộc chiến tâm linh này, lời khuyên tốt nhất của tôi là: hãy ở trong con thuyền của Phê-rô, yêu mến Giáo hội và đức tin, bám chặt vào Chúa Giêsu và “Cô dâu” của Ngài. Bạn sẽ được dẫn về nhà an toàn.


Source:Catholic Exorcism

3. SSPX đáp trả cảnh báo của Vatican về việc bị vạ tuyệt thông bằng 'Tuyên ngôn về Đức tin Công Giáo'

Tuần này, Huynh Đoàn Thánh Piô X, gọi tắt là SSPX theo chủ nghĩa truyền thống đã gửi một tuyên bố đức tin tới Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, mà họ gọi là “những điều tối thiểu cần thiết để hiệp thông với Giáo hội”.

Trong phần giới thiệu cho “Tuyên ngôn Đức tin Công Giáo” — được đăng tải ngày 14 tháng 5 trên trang web của hội — SSPX cho biết rằng trong hơn 50 năm qua, họ đã nêu lên vấn đề về những gì họ tin là “những sai lầm đang phá hoại đức tin và luân lý Công Giáo”, nhưng nhóm này chưa bao giờ nhận được “bất kỳ câu trả lời thực sự thỏa đáng” nào từ Tòa Thánh.

Bản tuyên bố, được ký bởi Cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền của SSPX, cho biết họ “đặt bản Tuyên ngôn Đức tin đơn giản này” vào tay Đức Giáo Hoàng Lêô: “Chúng tôi cho rằng nó đáp ứng mức tối thiểu cần thiết để hiệp thông với Giáo hội, để tự gọi mình là người Công Giáo đích thực và, do đó, là con cái của Chúa. “

Ngày 13 tháng 5, Hồng Y Víctor Manuel Fernández, nhà lãnh đạo Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là DDF của Vatican, đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, cảnh báo rằng nếu SSPX thực hiện “hành vi ly giáo” là phong chức giám mục mới mà không có sự cho phép của Đức Giáo Hoàng — như nhóm này đã tuyên bố sẽ làm vào ngày 1 tháng 7 — thì sẽ dẫn đến việc bị vạ tuyệt thông theo luật giáo hội.

Đức Hồng Y Fernández cũng cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đang cầu nguyện để các lãnh đạo của SSPX “xem xét lại quyết định rất nghiêm trọng mà họ đã đưa ra”.

Trong tuyên bố sau phát biểu của Hồng Y Fernández, Huynh Đoàn tái khẳng định giáo lý Công Giáo về sự tồn tại của chỉ một đức tin và một Giáo hội duy nhất, và rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.

Tuyên bố này dường như bác bỏ một văn bản do DDF ban hành năm ngoái, trong đó nêu rõ rằng “Đồng Cứu Chuộc” không phải là cách thích hợp để mô tả sự tham gia của Đức Trinh Nữ Maria vào ơn cứu độ vì “nó mang nguy cơ làm lu mờ vai trò độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu Kitô.”

SSPX tuyên bố: “Theo sắc lệnh của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria đã trực tiếp và mật thiết gắn bó với toàn bộ công cuộc Cứu chuộc; do đó, phủ nhận sự gắn bó này — theo cách hiểu từ Truyền thống — là làm thay đổi chính khái niệm về sự Cứu chuộc như đã được Thiên Chúa Quan phòng định đoạt.”

Bản “tuyên ngôn đức tin Công Giáo” dường như cũng ám chỉ một cách gián tiếp đến một số vấn đề thần học mà SSPX đang tranh luận, chủ yếu liên quan đến việc giải thích giáo huấn sau Công đồng Vatican II, bao gồm ý muốn của Chúa về sự đa dạng tôn giáo; và các mức độ chấp thuận khác nhau được yêu cầu bởi các văn bản khác nhau của Công đồng Vatican II và cách giải thích chúng.

Ví dụ, tuyên bố của Huynh Đoàn nói rằng sự cần thiết phải là một phần của Giáo Hội Công Giáo để cứu rỗi linh hồn “liên quan đến toàn thể nhân loại không có ngoại lệ và bao gồm không phân biệt Kitô hữu, Do Thái giáo, Hồi giáo, ngoại giáo và vô thần” và rằng mệnh lệnh “cải đạo mọi người sang đức tin Công Giáo vẫn có hiệu lực cho đến tận cùng thời gian và đáp ứng nhu cầu tuyệt đối và cấp bách nhất trên thế giới.”

Bản tuyên bố cũng nói rằng một cặp sống theo “lối sống” bao gồm “tội lỗi ô uế” cần được giúp đỡ để giải thoát khỏi tội lỗi và rằng cặp đó “không thể được ban phước lành – chính thức hay không chính thức – bởi các thừa tác viên của Giáo hội” – dường như là ám chỉ đến tuyên bố Fiducia Supplicans năm 2023 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho phép các linh mục ban phước lành riêng tư, không thuộc nghi lễ phụng vụ, cho các cặp đôi đồng giới.


Source:National Catholic Register

4. Hai tay súng tuổi thiếu niên hạ sát 3 người trong một vụ tấn công được tường trình do thù hận tại một trung tâm Hồi giáo ở California.

Hai tay súng tuổi thiếu niên đã nổ súng vào Trung tâm Hồi giáo San Diego, California hôm thứ Hai, giết chết ba người đàn ông bên ngoài đền thờ Hồi giáo, trong đó có một nhân viên bảo vệ, trước khi hai nghi phạm được tìm thấy đã chết, dường như do tự sát bằng súng, cảnh sát cho biết.

Theo cảnh sát trưởng Scott Wahl của thành phố San Diego, tất cả trẻ em theo học tại một trường học ban ngày thuộc trung tâm này – là đền thờ Hồi giáo lớn nhất trong khu vực gần biên giới Mexico - đều đã được xác định danh tính và an toàn sau vụ xả súng xảy ra ngay trước 12 giờ trưa theo giờ địa phương.

Ông Wahl cho biết FBI đã được triệu tập để hỗ trợ điều tra vụ việc, mà theo lời cảnh sát trưởng thì các nhà chức trách đang xem là một tội ác do thù hận, mặc dù chưa có động cơ nào được đưa ra cho vụ xả súng.

Vụ tấn công xảy ra một tuần trước lễ Eid al-Adha, một ngày lễ lớn của người Hồi giáo (hay còn gọi là Lễ tế lễ hy sinh), và cuộc hành hương Hajj hàng năm của các tín hữu Hồi giáo đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út.

“Chúng tôi chưa từng trải qua thảm kịch nào như thế này trước đây,” Taha Hassane, imam kiêm giám đốc Trung tâm Hồi giáo, phát biểu với các phóng viên. “Việc tấn công vào một nơi thờ phượng là vô cùng tàn bạo.”

Hàng chục viên chức cảnh sát được gọi đến hiện trường đã phát hiện thi thể của ba người đàn ông có liên hệ với đền thờ Hồi giáo bị bắn chết bên ngoài tòa nhà, trong đó có một nhân viên bảo vệ mà các quan chức cho rằng có thể đã giúp ngăn chặn đổ máu thêm.

Một thời gian ngắn sau, cảnh sát phát hiện thi thể của hai nam thiếu niên, 17 và 19 tuổi, trong một chiếc xe giữa đường, dường như đã chết do tự bắn vào mình, theo lời cảnh sát trưởng trong một cuộc họp báo chiều nay.

Cùng lúc cảnh sát đồng loạt phản ứng trước tiếng súng nổ tại đền thờ Hồi giáo, cũng có tiếng súng bắn vào một người làm vườn cách đó vài dãy nhà, mặc dù nhà chức trách không nói rõ liệu các nhà điều tra có tin rằng hai vụ việc này có liên quan đến nhau hay không. Người làm vườn không bị thương, ông Wahl cho biết.

Cảnh sát trưởng cho biết các nhà điều tra vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng và diễn biến của vụ bạo lực.

Wahl cho biết 50 đến 100 viên chức cảnh sát từ khắp khu vực San Diego đã ngay lập tức phản hồi cuộc gọi đầu tiên về “vụ xả súng” và trong vòng bốn phút đã tập trung tại đền thờ Hồi giáo, nằm trong khu dân cư - thương mại Clairemont của thành phố đông dân thứ hai của California.

Hình ảnh từ các đài truyền hình địa phương cho thấy hàng chục xe tuần tra trên một cây cầu xa lộ cạnh Trung tâm Hồi giáo, với các viên chức cảnh sát chĩa súng trường vào cơ sở này và xe của họ bao vây khu vực xung quanh.

Cảnh sát mặc trang phục chiến thuật, trang bị súng trường, được nhìn thấy đóng quân trên mái đền thờ Hồi giáo gần vòm, và hình ảnh truyền hình từ hiện trường cho thấy các sĩ quan vũ trang đang tiến vào khu phức hợp trên mặt đất.

Wahl cho biết lực lượng cảnh sát không nổ súng trong vụ việc này.

Trung tâm Hồi giáo ở Clairemont là đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở hạt San Diego và là nơi đặt Học viện Bright Horizon, một trường học cung cấp giáo dục Hồi giáo, theo trang web của trung tâm.

Mặc dù bạo lực súng đạn ngẫu nhiên đã trở thành hiện tượng phổ biến ở những nơi công cộng trên khắp nước Mỹ, nhưng cộng đồng Hồi giáo và Do Thái đặc biệt lo ngại kể từ khi lực lượng Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran ngày 28 tháng 2, và Iran đáp trả bằng các cuộc không kích của riêng mình vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh, châm ngòi cho một cuộc chiến tranh leo thang trong khu vực.

Vào tháng 3, một công dân Mỹ gốc Liban 41 tuổi đã tự sát sau khi đâm xe tải của mình vào ngôi đền Do Thái lớn nhất ở Michigan, nổ súng vào các nhân viên bảo vệ và gây ra một vụ nổ bằng pháo hoa. Ngôi đền Do Thái gần Detroit này, giống như đền thờ Hồi giáo ở San Diego, cũng có một trường học ban ngày.

Tổng thống Donald Trump mô tả vụ xả súng là một “tình huống khủng khiếp”.

“Tôi đã nhận được một số thông tin cập nhật ban đầu, nhưng chúng tôi sẽ xem xét lại vấn đề này một cách kỹ lưỡng,” ông nói với các phóng viên.

Văn phòng báo chí của Thống đốc bang Gavin Newsom cho biết ông đã được thông báo về vụ tấn công rõ ràng này.

“Chúng tôi biết ơn những người ứng cứu đầu tiên tại hiện trường đang làm việc để bảo vệ cộng đồng và kêu gọi mọi người tuân theo hướng dẫn từ chính quyền địa phương,” bài đăng trên X cho biết.


Source:Times Of Israel