1. Tổng thống Trump gọi Đức Giáo Hoàng Lêô là “yếu đuối trong việc chống tội phạm”, và bảo Đức Giáo Hoàng “hãy chấn chỉnh lại bản thân”.

Tổng thống Trump đã có một cuộc tấn công bất thường nhằm vào Đức Giáo Hoàng Lêô XIV vào tối Chúa Nhật theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ hay sáng Thứ Hai, 13 Tháng Tư, theo giờ Việt Nam, trong một bài đăng dài trên Truth Social, ông ta gọi vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại” - đây là sự leo thang mới nhất và mang tính cá nhân nhất trong cuộc tranh chấp giữa hai nhân vật quyền lực nhất thế giới.

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Trump Calls Pope Leo ‘Weak on Crime,’ Tells Him to ‘Get His Act Together’”, nghĩa là “Tổng thống Trump gọi Đức Giáo Hoàng Lêô là ‘yếu đuối trong việc chống tội phạm’, và bảo Đức Giáo Hoàng ‘hãy chấn chỉnh lại bản thân’”.

Một cuộc đụng độ chưa từng có

Cuộc tranh chấp giữa Tổng thống Trump và Đức Lêô đánh dấu một thời điểm chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ: chưa bao giờ một tổng thống đương nhiệm của Mỹ lại công khai xung đột với một giáo hoàng, nhất là đó lại là vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên. Cuộc xung đột này vượt qua mọi giao thức về tôn giáo, chính sách đối ngoại và chính trị trong nước, và mang lại những hệ quả đáng kể đối với khoảng 70 triệu người Công Giáo ở Hoa Kỳ.

Các chuyên gia cho rằng đây là một bước ngoặt lớn hơn đối với Kitô giáo Mỹ, đặt chính trị dân tộc chủ nghĩa của Tổng thống Trump đối lập với truyền thống lâu đời của Giáo Hội Công Giáo về các chuẩn mực nhân đạo quốc tế.

Bối cảnh về mối thù của Tổng thống Trump

Bài đăng của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô lên án “ảo tưởng về quyền năng tuyệt đối” vào cuối tuần trước, trong đó ngài yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị ngừng các cuộc chiến và đàm phán hòa bình. Mặc dù Đức Lêô không trực tiếp nêu tên Tổng thống Trump hay Hoa Kỳ, nhưng thông điệp của ngài được hiểu rộng rãi là nhắm vào chính quyền Trump.

Bài đăng hôm Chúa Nhật không phải là dấu hiệu căng thẳng đầu tiên giữa Washington và Vatican. NBC Chicago, dẫn lời một nguồn tin thân cận với Đức Giáo Hoàng Lêô, đưa tin rằng cuộc gặp hồi tháng Giêng giữa nhà ngoại giao Vatican, Đức Hồng Y Christophe Pierre, và các quan chức cao cấp của Ngũ Giác Đài là “vô cùng khó chịu và đối đầu”. Tờ Free Press, là tờ báo đầu tiên đưa tin chi tiết về cuộc gặp, cho biết Đức Hồng Y Pierre, người Pháp, được thông báo rằng Vatican nên ủng hộ lập trường quân sự của Tổng thống Trump. Một quan chức Mỹ được tường trình đã viện dẫn đến thời kỳ Giáo hoàng Avignon - một giai đoạn lịch sử khi các vị vua Pháp sử dụng vũ lực để khuất phục Giáo hoàng. Theo tờ báo này, các quan chức Vatican sau đó đã hủy chuyến thăm Mỹ theo kế hoạch của Đức Giáo Hoàng Lêô.

Bộ Chiến Tranh Hoa Kỳ đã phản bác lại nhận định đó, gọi đó là “sự phóng đại và xuyên tạc nghiêm trọng” và mô tả cuộc gặp là “thân mật”. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa thánh cho biết các bài báo trên các phương tiện truyền thông là “sự xuyên tạc có chủ ý”.

Đức Lêô không hề né tránh những cuộc đối đầu trực tiếp. Khi Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội rằng “cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay” nếu Iran không đáp ứng thời hạn do Mỹ đặt ra, Đức Lêô đã đáp trả: “Hôm nay, như chúng ta đều biết, cũng có lời đe dọa này đối với toàn thể người dân Iran. Và điều này thực sự không thể chấp nhận được! Chắc chắn có những vấn đề về luật pháp quốc tế ở đây, nhưng hơn thế nữa, đó là một vấn đề đạo đức liên quan đến lợi ích của toàn thể người dân.”

Phát biểu với các phóng viên sau khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống ngoại ô Washington từ Florida hôm Chúa Nhật, Tổng thống Trump nói, “Chúng tôi không thích một vị giáo hoàng nói rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là được phép,” và nói thêm, “Tôi không phải là người hâm mộ Giáo Hoàng Lêô.” Đó là một lời vu cáo sống sượng, Đức Thánh Cha Lêô XIV chẳng bao giờ nói “việc sở hữu vũ khí hạt nhân là được phép”.

Dưới đây là bản dịch sang Việt Ngữ toàn văn những gì Tổng thống Trump viết trên Truth Social vào lúc 9:03 tối Chúa Nhật theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ, hay 8:03 sáng Thứ Hai, 13 Tháng Tư, theo giờ Việt Nam.

“Giáo Hoàng Lêô yếu đuối trong vấn đề tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại. Ngài nói về ‘nỗi sợ hãi’ đối với chính quyền Tổng thống Trump, nhưng không đề cập đến NỖI SỢ HÃI mà Giáo Hội Công Giáo và tất cả các tổ chức Kitô giáo khác đã phải trải qua trong thời kỳ COVID khi họ bắt giữ các linh mục, mục sư và tất cả mọi người khác vì tổ chức các buổi lễ nhà thờ, ngay cả ở ngoài trời và giữ khoảng cách 3 mét, thậm chí 6 mét. Tôi thích em trai ngài, Louis, hơn ngài nhiều, bởi vì Louis hoàn toàn ủng hộ MAGA. Anh ta hiểu vấn đề, còn Lêô thì không! Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là OK. Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Mỹ tấn công Venezuela là điều tồi tệ, đó là một quốc gia đang gửi một lượng lớn ma túy vào Hoa Kỳ và, thậm chí tệ hơn, tống hết các tù nhân, bao gồm cả những kẻ giết người, buôn bán ma túy và sát nhân, vào nước ta. Và tôi không muốn một vị Giáo hoàng chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ vì tôi đang làm chính xác những gì tôi đã được bầu chọn, với chiến thắng áp đảo,, chẳng hạn, thiết lập kỷ lục về tỷ lệ tội phạm thấp và tạo ra thị trường chứng khoán vĩ đại nhất trong lịch sử. Lêô nên biết ơn vì, như mọi người đều biết, ông ấy là một bất ngờ gây sốc. Ông ấy không có tên trong bất kỳ danh sách nào để trở thành Giáo hoàng, và chỉ được Giáo hội đưa lên vị trí đó vì ông ấy là người Mỹ, và họ nghĩ đó là cách tốt nhất để giao dịch với Tổng thống Donald J. Trump. Nếu tôi không ở Tòa Bạch Ốc, Lêô sẽ không ở Vatican. Thật không may, việc Lêô yếu kém trong vấn đề tội phạm, yếu kém trong vấn đề vũ khí hạt nhân, không làm tôi hài lòng, cũng như việc ông ấy gặp gỡ những người ủng hộ Obama như David Axelrod, một kẻ THUA CUỘC từ cánh tả, một trong những người muốn bắt giữ giáo dân và giáo sĩ. Lêô nên chấn chỉnh lại vai trò Giáo hoàng của mình, sử dụng lý lẽ, ngừng chiều lòng cánh tả cực đoan, và tập trung vào việc trở thành một Giáo hoàng vĩ đại, chứ không phải một chính trị gia. Điều đó đang gây hại rất nhiều cho ông ấy và, quan trọng hơn, nó đang gây hại cho Giáo Hội Công Giáo! Tổng thống DONALD J. TRUMP




Source:Newsweek

2. Phản ứng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trước những công kích của Trump: 'Tôi không sợ chính quyền Trump'

Hôm Thứ Hai, 13 Tháng Tư, Đức Giáo Hoàng Lêô tuyên bố rằng ngài sẽ tiếp tục lên tiếng “mạnh mẽ” chống lại chiến tranh, nhấn mạnh rằng vai trò của ngài là rao giảng Phúc Âm, chứ không phải tham gia vào các tranh chấp chính trị.

Trả lời các nhà báo trên chuyến bay của Giáo hoàng đến Algiers ngày 13 tháng 4, Đức Giáo Hoàng đã đáp lại một câu hỏi liên quan đến một bài đăng của Tổng thống Donald Trump.

“Tôi nghĩ những người đọc sẽ tự đưa ra kết luận của riêng mình. Tôi không phải là chính trị gia, và tôi không có ý định tranh luận với ông ấy,” Đức Lêô nói. “Thay vào đó, chúng ta hãy luôn tìm kiếm hòa bình và chấm dứt chiến tranh.”

“Tôi không sợ chính quyền Trump,” ngài nói thêm. “Tôi rao giảng về Phúc Âm; tôi không phải là chính trị gia. Tôi không nghĩ rằng thông điệp của Phúc Âm nên bị lạm dụng theo cách mà một số người đang làm.”

Đức Giáo Hoàng cho biết ngài sẽ tiếp tục thẳng thắn lên án chiến tranh và thúc đẩy hòa bình.

“Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh, tìm cách thúc đẩy hòa bình và đối thoại đa phương giữa các quốc gia để tìm ra những giải pháp công bằng cho các vấn đề,” ngài nói. “Thông điệp của Giáo hội là thông điệp của Tin Mừng: Phúc thay cho những người kiến tạo hòa bình.”

Đức Lêô nhấn mạnh rằng ngài không nhìn nhận nhiệm vụ của mình theo khía cạnh chính trị.

“Tôi không coi vai trò của mình là vai trò của một chính trị gia. Tôi không muốn tranh luận với ông ấy. Có quá nhiều người đang phải chịu khổ trên thế giới này”, ngài nói.

Đức Giáo Hoàng cũng suy ngẫm về ý nghĩa chuyến đi đến Algeria của mình, mô tả đó vừa là một phước lành cá nhân vừa là một cơ hội quan trọng cho Giáo hội và toàn thế giới.

“Như các bạn đã biết, tôi rất vui mừng được một lần nữa đến thăm vùng đất của Thánh Augustinô”. Ngài lưu ý rằng vị thánh này đóng vai trò “một cầu nối rất quan trọng trong đối thoại liên tôn” và vẫn được yêu mến sâu sắc ở quê hương của ngài.

Đức Lêô cho biết chuyến thăm này sẽ cho phép ngài được tận mắt chứng kiến những địa điểm gắn liền với cuộc đời của Thánh Augustinô, bao gồm cả những nơi ngài từng làm giám mục.

“Hôm nay thực sự là một ngày may mắn đối với cá nhân tôi, nhưng tôi tin rằng nó cũng là một ngày may mắn đối với Giáo hội và thế giới, bởi vì chúng ta phải luôn tìm kiếm những cây cầu để xây dựng hòa bình và hòa giải,” ngài nói.

Ngài nói thêm rằng chuyến đi này là “một cơ hội vô cùng quý giá” để tiếp tục truyền tải cùng một thông điệp với cùng một giọng điệu: “Chúng ta muốn thúc đẩy hòa bình, hòa giải, tôn trọng và quan tâm đến tất cả các dân tộc.”

Ngài kết thúc bài phát biểu bằng lời cảm ơn các nhà báo đã đi cùng ngài.

“Chào mừng tất cả mọi người. Tôi rất vui được chào đón các bạn,” Đức Giáo Hoàng nói. “Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp, và cảm ơn các bạn vì những đóng góp phục vụ mọi người.”


Source:EWTN

3. 3 vị lãnh đạo Giáo hội Á Châu được Giáo hoàng bổ nhiệm vào cơ quan truyền thông.

Ba vị giám mục nổi tiếng người Á Châu đã được Giáo hoàng Lêô XIV lựa chọn để phục vụ trong Bộ Truyền thông của Vatican.

Tòa thánh hôm thứ Năm đã công bố bổ nhiệm Hồng Y Luis Antonio Tagle làm Phó Đức Tổng Giám Mục Bộ Truyền giáo; Hồng Y Filipe Neri Ferrão, Đức Tổng Giám Mục Goa và Damão, Ấn Độ, kiêm Chủ tịch Liên đoàn Hội đồng Giám mục Á Châu; và Giám mục Marcelino Antonio M. Maralit, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên đoàn Hội đồng Giám mục Á Châu.

Bộ Truyền thông giám sát các phương tiện truyền thông khác nhau của Tòa Thánh, bao gồm Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, trang web Tin tức Vatican, Đài phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, LʼOsservatore Romano, trang web Vatican.va và tài khoản Twitter của Đức Thánh Cha @pontifex.


Source:EWTN

4. Nhà thờ Pháp bị những kẻ phá hoại tấn công vào Thứ Năm Tuần Thánh.

Những kẻ phá hoại đã tấn công một nhà thờ Công Giáo ở thành phố Rosny-sous-Bois của Pháp, ngay ngoại ô Paris, gây ra thiệt hại nghiêm trọng vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh.

Theo báo cáo của UOJ hôm thứ Ba, những kẻ gây án không rõ danh tính đã lái xe vào nhà thờ Saint-Laurent và phá hoại nội thất nhà thờ bằng rìu. Cổng và cửa nhà thờ bị phá hủy, phòng thánh cũng bị phá hoại, báo cáo cho biết, nhưng không có gì bị đánh cắp.


Source:EWTN

5. Các nữ tu vẫn ở lại Yemen trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Một nhóm gồm 10 nữ tu thuộc Dòng Thừa sai Bác ái vẫn tiếp tục phục vụ cộng đồng ở Yemen bất chấp chiến tranh và bất ổn trong khu vực vùng Vịnh.

“Ví dụ cụ thể nhất về sứ mệnh tại một khu vực bị chiến tranh tàn phá là các Nữ tu Dòng Mẹ Teresa ở Calcutta và vị linh mục sống cùng họ,” Giám mục Paolo Martinelli, đại diện tông tòa vùng Nam Ả Rập, cho biết trong một cuộc phỏng vấn, theo Licas News, lưu ý rằng các nữ tu đã mang lại sự đồng hành cho cộng đồng Công Giáo nhỏ bé này. “Tôi có ấn tượng sâu sắc trước niềm vui của họ, niềm vui khi được ở Yemen và có thể gần gũi với những người dân đang đau khổ.”


Source:EWTN

6. Khảo sát: Tỷ lệ ủng hộ của người Công Giáo dành cho Tổng thống Trump giảm xuống dưới 50% trong bối cảnh chiến tranh Iran.

Tổng thống Trump đắc cử năm 2024 với sự ủng hộ của đa số cử tri Công Giáo, nhưng một cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông từ phía người Công Giáo đang giảm xuống dưới 50% trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành chiến tranh với Iran.

Cuộc thăm dò dư luận, được thực hiện từ ngày 20 đến 23 tháng 3 bởi công ty thăm dò dư luận thuộc đảng Cộng hòa Shaw & Co. Research và công ty thăm dò dư luận thuộc đảng Dân chủ Beacon Research, cho thấy 48% cử tri Công Giáo tán thành công việc của Tổng thống Trump trên cương vị tổng thống và 52% không tán thành.

Kết quả thăm dò cho thấy 23% người Công Giáo hoàn toàn tán thành công việc ông ấy đang làm, 25% tán thành ở mức độ vừa phải, 12% không tán thành ở mức độ vừa phải và 40% hoàn toàn không tán thành. Sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3%.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và các giám mục Công Giáo tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới đã khuyến khích Tổng thống Trump theo đuổi hòa bình và ngoại giao, thay vì chiến tranh, ở Iran. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lời kêu gọi tăng cường ngoại giao trong một bài đăng ngày 10 tháng 4 trên X.

“ Chúa không ban phước cho bất kỳ cuộc xung đột nào,” Đức Lêô nói. “Bất cứ ai là môn đệ của Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, đều không bao giờ đứng về phía những kẻ từng cầm gươm và ngày nay ném bom. Hành động quân sự sẽ không tạo ra không gian cho tự do hay thời bình, điều chỉ đến từ việc kiên nhẫn thúc đẩy sự chung sống hòa bình và đối thoại giữa các dân tộc.”

Trong cuộc bầu cử năm 2024, Tổng thống Trump giành được nhiều phiếu bầu của cử tri Công Giáo hơn 12 điểm phần trăm, đạt 55% sự ủng hộ của khối cử tri này, so với 43% của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Năm 2020, Tổng thống Trump giành được 49% phiếu bầu của cử tri Công Giáo, so với 50% của cựu Tổng thống Joe Biden.

Cuộc thăm dò này được thực hiện trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đang giảm dần trong công chúng Mỹ nói chung. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 41% cử tri tán thành tổng thống, và 59% không tán thành.

Cuộc thăm dò cho thấy đa số người Công Giáo không tán thành hành động của Tổng thống Trump ở Iran và việc sử dụng vũ lực chống lại nước này, nhưng vẫn ủng hộ một số ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực.

Theo kết quả cuộc thăm dò, chỉ có 40% người Công Giáo tán thành cách Tổng thống Trump giải quyết xung đột với Iran, và 60% không tán thành. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 45% người Công Giáo ủng hộ việc sử dụng vũ lực chống lại Iran và 55% phản đối. Tương tự, 45% người Công Giáo tin rằng hành động quân sự chống lại Iran đang diễn ra tốt đẹp, và 55% tin rằng nó không diễn ra tốt đẹp.

Cuộc thăm dò cho thấy 39% người Công Giáo tin rằng các cuộc tấn công vào Iran sẽ làm cho đất nước an toàn hơn, 38% tin rằng nó sẽ làm cho đất nước kém an toàn hơn, và 23% tin rằng nó sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.

Ngược lại, 71% người Công Giáo tin rằng việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran là quan trọng, và 29% cho rằng điều đó không quan trọng. Khảo sát cũng cho thấy 61% cho rằng việc thay đổi chính phủ Iran là quan trọng, và 39% cho rằng điều đó không quan trọng.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 71% người Công Giáo tin rằng việc bảo vệ dòng chảy dầu mỏ từ khu vực này là quan trọng, và 29% tin rằng điều đó không quan trọng. Kết quả cho thấy 73% người Công Giáo tin rằng việc giảm bớt sự hỗ trợ của Iran cho chủ nghĩa khủng bố là quan trọng, và 27% tin rằng điều đó không quan trọng.

Theo kết quả cuộc thăm dò, 74% người Công Giáo lo ngại về khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và 26% không lo ngại.

John White, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, nói với EWTN News rằng ông tin liên minh của Tổng thống Trump năm 2024 “hiện đã tan vỡ [và] người Công Giáo cũng không phải ngoại lệ.”

“Cuộc chiến tranh Iran không được lòng công chúng Mỹ và người Công Giáo cũng phản ánh điều đó,” ông nói. “Điều có thể gây được tiếng vang lớn hơn với cử tri Công Giáo là những tuyên bố mạnh mẽ và thẳng thắn về cuộc chiến từ Đức Giáo Hoàng Lêô. Không phải là không có lý do để cho rằng có một mức độ bất hòa nhận thức cao hơn giữa những người Công Giáo ủng hộ Tổng thống Trump nhưng lại nghe những lời của Giáo hoàng. Đối với một số người, điều đó có thể dẫn đến sự thay đổi quan điểm của họ.”

Susan Hanssen, giáo sư lịch sử tại Đại học Dallas - một trường đại học Công Giáo - cũng có quan điểm tương tự về lý do tại sao sự ủng hộ của người Công Giáo lại giảm sút, bà nói với EWTN News rằng “dường như đang có sự đảo ngược quan điểm trong cộng đồng Công Giáo.”

“Trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, những người ủng hộ ông bày tỏ hy vọng về một sự thay đổi căn bản trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là việc rút khỏi các cuộc ‘chiến tranh trường kỳ’, trong khi nhiều nhà phê bình Công Giáo của Tổng thống Trump bày tỏ lo ngại rằng ông sẽ rút Mỹ khỏi việc ủng hộ Ukraine hoặc Israel “, bà nói. “Sự ủng hộ đối với lập trường cứng rắn của Tổng thống Trump về Iran dường như đang đến từ… những người Công Giáo trước đây từng e ngại Tổng thống Trump.”

Phó Tổng thống J.D. Vance, một người Công Giáo, đã rời Mỹ để đến Pakistan, nơi ông dự định trực tiếp đàm phán với các nhà lãnh đạo Iran về một nền hòa bình lâu dài trong khi cả hai bên tạm ngừng các cuộc tấn công quân sự trong thời gian ngừng bắn hai tuần.


Source:EWTN

7. Buổi cầu nguyện hòa bình của Đức Giáo Hoàng Lêô được thắp sáng bằng Ngọn đèn Hòa bình Assisi.

Vatican đã công bố thêm chi tiết về buổi canh thức, mô tả đây là thời khắc cầu nguyện, hy vọng và tình đoàn kết tinh thần trong một thế giới vẫn còn đầy xung đột.

Buổi canh thức đã bắt đầu lúc 6 giờ chiều giờ Rôma vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 4, tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng Lêô lần đầu tiên công bố điều này trong thông điệp Urbi et Orbi Chúa nhật Phục Sinh và nhắc lại lời mời gọi tại buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 4, kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cùng nhau hiệp nhất trong một giờ cầu nguyện dành riêng cho hòa bình.

Theo Vatican News, buổi lễ đã tập trung vào các Mầu nhiệm Vinh quang của Kinh Mân Côi và được hướng dẫn bởi những suy niệm rút ra từ các Giáo phụ thời sơ khai, bao gồm Thánh Augustinô thành Hippo, Thánh Gioan Kim Khẩu và Thánh Ambrose thành Milan. Chủ đề của buổi tối là hòa bình và hy vọng, với việc Vatican định hình sự kiện này không chỉ đơn thuần là một buổi tụ họp sùng kính mà còn là sự đồng hành tinh thần trong một thời điểm ngoại giao mong manh.

Biểu tượng ngọn lửa Assisi là trọng tâm trong thiết kế của buổi canh thức. Trong giờ Kinh Mân Côi, những người tham gia từ Phi Châu, Mỹ Châu, Á Châu, Âu Châu và châu Đại Dương đã thắp nến bằng ngọn lửa từ Ngọn Đèn Hòa Bình ở Assisi, liên kết lời cầu nguyện tại Đền Thờ Thánh Phêrô với đền thờ dòng Phanxicô vốn từ lâu đã gắn liền với sự hòa giải và hòa bình. Chính ngọn đèn ấy đang cháy tại mộ Thánh Phanxicô Assisi, người mà chứng nhân của ngài tiếp tục mang một mối liên hệ mạnh mẽ với việc kiến tạo hòa bình trong đời sống Công Giáo.

Bối cảnh của buổi canh thức này là tình trạng bạo lực tiếp diễn ở nhiều khu vực trên thế giới. Đức Giáo Hoàng Lêô đã kêu gọi thời khắc cầu nguyện đặc biệt này bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, bởi vì xung đột vẫn tiếp diễn ở Li Băng, Sudan, Ukraine, Yemen và những nơi khác. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng nói rằng hòa bình mà Chúa Kitô ban không chỉ đơn thuần là sự im lặng của vũ khí, mà là một nền hòa bình chạm đến và biến đổi trái tim con người.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói rõ rằng lời cầu nguyện không được dâng lên để thay thế cho nỗ lực chính trị, mà là điều phải đi kèm với nó. Ngài kêu gọi rằng “công việc ngoại giao tế nhị” này cần được đi kèm với lời cầu nguyện. Buổi canh thức này do đó diễn ra song song với những lời kêu gọi liên tục của Tòa Thánh trong Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh về sự kiềm chế, đối thoại và một nền hòa bình sâu sắc hơn là sự yên tĩnh quân sự tạm thời.

Buổi lễ kết thúc bằng một bài suy niệm và lời cầu nguyện của chính Đức Giáo Hoàng, tiếp theo là lời chúc phúc cuối cùng của ngài và lời cầu xin ơn bình an cho toàn thế giới. Phù hợp với trọng tâm rộng hơn trong những lời kêu gọi gần đây của ngài, sự kiện này được thiết kế để đoàn kết các dân tộc khác nhau trong một hành động cầu bầu chung hơn là chỉ tập trung vào một cuộc xung đột duy nhất.


Source:Catholic Herald