Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình hằng ngày trung thành và sáng tạo: trong trái tim, gia đình, cộng đồng và thành phố của chúng con.



Kathleen N. Hattrup, trong bản tin Aleteia ngày 05/03/2026, cho hay: Đối với người Kitô hữu, ý niệm về sự trùng hợp ngẫu nhiên thường được thay thế bằng sự hiểu biết về ơn Quan phòng: sự kiện Thiên Chúa hiện diện trong mọi khoảnh khắc, nhưng hiện hữu ngoài thời gian, nhận thức và hiện diện cả trong quá khứ lẫn tương lai. Vì vậy, khi các sự kiện dường như trùng hợp một cách kỳ lạ, người Kitô hữu nhìn thấy bàn tay Quan phòng đang hoạt động, chứ không chỉ là sự ngẫu nhiên đơn thuần. Xuất phát từ ngôn ngữ của "sự trùng hợp ngẫu nhiên", đôi khi điều này được gọi là "sự trùng hợp của Thiên Chúa".

Một sự trùng hợp "do Chúa sắp đặt" như vậy xảy ra với lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo trong tháng Ba này. Danh sách các ý nguyện năm 2026 đã được công bố từ nhiều tuần trước, thế nhưng, khi Hoa Kỳ tuyên chiến với Iran ngay trước ngày đầu tháng Ba, ý nguyện "giải trừ quân bị và hòa bình" lại càng trở nên cấp thiết hơn.

Trong một bài đăng ngắn trên mạng xã hội, Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi:

Bạn có thể tưởng tượng một thế giới không có chiến tranh sẽ như thế nào không?... Không có tiếng còi báo động tên lửa xé tan sự tĩnh lặng của đêm tối...

Video "Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng" mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện với ngài (xem bên dưới).

Đây là lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng:

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Lạy Chúa của sự sống,
Chúa đã tạo dựng mỗi con người theo hình ảnh và họa ảnh Chúa.

Chúng con tin rằng Chúa đã tạo dựng chúng con để hiệp thông, không phải để chiến tranh,
để bác ái, không phải để hủy diệt.

Lạy Chúa, Đấng đã chào đón các môn đệ bằng câu “Bình an cho các con”,
xin ban cho chúng con ơn bình an của Chúa
và sức mạnh để biến điều đó thành hiện thực trong lịch sử.

Hôm nay chúng con dâng lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới,
xin các quốc gia từ bỏ vũ khí
và chọn con đường đối thoại và ngoại giao.

Xin hãy giải trừ lòng thù hận, oán giận và thờ ơ trong trái tim chúng con,
để chúng con trở thành những người kiến tạo hòa giải.

Xin giúp chúng con hiểu rằng an ninh đích thực
không đến từ sự kiểm soát được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi,
mà đến từ lòng tin, công lý và tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Lạy Chúa, xin soi sáng các nhà lãnh đạo các quốc gia,
để họ có can đảm từ bỏ những dự án chết chóc,
ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang,
và đặt cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất làm trung tâm.

Nguyện cho mối đe dọa hạt nhân không bao giờ chi phối tương lai của nhân loại nữa.

Lạy Chúa Thánh Thần,
xin cho chúng con trở thành những người xây dựng hòa bình trung thành và sáng tạo mỗi ngày:
trong trái tim chúng con, trong gia đình chúng con,
trong cộng đồng chúng con và trong thành phố chúng con.

Nguyện cho mỗi lời nói tử tế, mỗi cử chỉ hòa giải,
và mỗi lựa chọn đối thoại đều là hạt giống của một thế giới mới.
Amen.

Xây dựng an ninh vững chắc

Trong tài liệu minh họa cho ý định tháng này, chúng ta nhớ lại những lời mà với chúng Đức Thánh Cha mới đã chào đón thế giới khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của ngài – “Bình an ở cùng anh chị em”. Thông qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha kêu gọi Giáo hội và tất cả những người thiện chí hãy bác bỏ luận lý học bạo lực và xây dựng an ninh dựa trên lòng tin, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.

Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho việc giải trừ “những trái tim đầy thù hận, oán giận và thờ ơ của chúng ta”, nhấn mạnh rằng an ninh thực sự không đến từ nỗi sợ hãi hay sự kiểm soát, mà đến từ “lòng tin, công lý và tình liên đới giữa các dân tộc” với nhau. Ngài đặc biệt cầu nguyện để các nhà lãnh đạo chính trị và nguyên thủ quốc gia “có can đảm từ bỏ các dự án chết chóc, chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và đặt cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất làm trung tâm”. Ngoài ra, ngài kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng mối đe dọa hạt nhân nên tiếp tục chi phối tương lai của nhân loại.

Một thế giới ngày càng bị vũ khí hóa

Ý nguyện cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng nằm trong bối cảnh toàn cầu được đánh dấu bằng chi tiêu quân sự ngày càng tăng. Theo dữ liệu gần đây từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), do chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các cuộc xung đột vũ trang khác và căng thẳng địa chính trị, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng năm thứ mười liên tiếp vào năm 2024, đạt 2.7 tỷ đô la.

Mức tăng 9.4% so với năm trước đã đưa chi tiêu quân sự toàn cầu lên mức cao nhất mà SIPRI từng ghi nhận. Kết quả là, gánh nặng quân sự toàn cầu (tỷ lệ phần trăm GDP toàn cầu dành cho quân sự) đã tăng lên 2.5%. Tại các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột vũ trang lớn hoặc cường độ cao vào năm 2024, gánh nặng này trung bình là 4.4%, so với 1.9% đối với các quốc gia không trải qua xung đột.

Những số liệu này làm nổi bật sự tương phản rõ rệt giữa nguồn lực được phân bổ cho ngành kỹ nghệ vũ khí và các nhu cầu cấp thiết về phát triển con người, chăm sóc xã hội và xây dựng hòa bình, đặc biệt là đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất.

Về Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng là một tổ chức do Đức Giáo Hoàng thành lập. Công việc được giao phó cho Dòng Tên. Hội hiện diện tại hơn 92 quốc gia, tạo thành một cộng đồng tâm linh gồm hơn 22 triệu người, những người tìm cách sống mỗi ngày với sự sẵn lòng phục vụ sứ mệnh của Thiên Chúa. Trọng tâm sứ mệnh của Hội là các ý nguyện cầu nguyện hàng tháng của Đức Giáo Hoàng, mời gọi các thành viên tập trung vào những thách thức cấp bách mà nhân loại và sứ mệnh của Giáo Hội đang phải đối đầu.

Hội được thành lập năm 1844 với tên gọi là Hội Tông đồ Cầu nguyện. Tháng 12 năm 2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thiết lập Công việc Giáo hoàng này như một Tổ chức của Vatican và phê chuẩn điều lệ cuối cùng vào tháng 7 năm 2024.