Đức Thánh Cha: Hãy chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông, đừng để nó lan rông!

Trong thông điệp gửi tới người Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng Ramadan, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ mong muốn hòa bình ở Palestine, Israel, Syria và Lebanon và kêu gọi tất cả mọi người nam nữ thiện chí đừng “cho phép ngọn lửa oán hận bị kích bạch bởi những cơn gió đáng ngại của chạy đua vũ trang làm bùng phát!", ĐTC kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn khả năng cuộc chiến lan rộng ra...

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

Trong thông điệp đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan, tháng mà người Hồi giáo coi là tháng ăn chay, cầu nguyện, suy tư và liên đới cộng đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ nỗi đau buồn của ngài về cuộc chiến đang diễn ra ở Israel và Palestine cũng như bạo lực ở Syria, Lebanon và khắp khu vực, nhắc lại niềm xác tín của mình “chiến tranh luôn và chỉ là một thất bại: một con đường dẫn đến hủy diệt” dập tắt mọi hy vọng.

Lời chào mừng của Đức Thánh Cha dành cho anh chị em Hồi giáo kèm theo những lời đau buồn vì “máu hiện đang đổ ở vùng đất Trung Đông”, trong một bức thư gửi tới đài truyền hình Ả Rập quốc tế “Al Arabiya” vào ngày 12 tháng 4, ĐTC nói: “Sự kết thúc của tháng Ramadan thiêng liêng của anh chị em Hồi giáo năm nay được kết thúc gần sau lễ Phục sinh, ĐTC nhận xét rằng cả hai dịp đều khiến các tín hữu Công Giáo lẫn Hồi giáo ngước mắt lên trời và “khẩn cầu Thiên Chúa ‘nhân từ và toàn năng’’, trong lúc thực tại thì hoàn toàn trái ngược, đạn pháo và tên lửa vẫn hủy phá cuộc sống và trái đất chúng ta sinh sống!...

Thiên Chúa an hòa Ngài mong muốn hòa bình

“Thiên Chúa an hòa và Ngài mong muốn hòa bình. Những ai tin vào Ngài thì chối bỏ chiến tranh, một chiến tranh không giải quyết được gì mà chỉ làm gia tăng sự thù địch”, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, đồng thời nhắc lại xác tín của ngài rằng “Chiến tranh luôn luôn và chỉ là một thất bại: đó là con đường dẫn đến diệt vong; nó không mở ra những khung cảnh mới mà còn dập tắt đi mọi hy vọng.”

Bày tỏ sự đau buồn trước cuộc xung đột ở Palestine và Israel, ĐTC lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Giải Gaza, nơi mà ngài nói, một thảm họa nhân đạo đang diễn ra.

“Cầu mong viện trợ được phép đến tay người Palestine đang đau khổ cùng cực, và cầu mong những con tin bị bắt vào tháng 10 được thả ra!”

Kêu gọi toàn bộ Trung Đông

Đức Thánh Cha cũng nghĩ tới “Syria, Lebanon, và toàn bộ Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá”.

“Chúng ta đừng để ngọn lửa oán giận lan rộng, bị thổi bùng bởi những cơn gió dữ của cuộc chạy đua vũ trang! Chúng ta đừng để chiến tranh lan rộng! Chúng ta hãy chấm dứt sự ác này ngay lập tức!”

Đức Thánh Cha nói ngài nghĩ đến các gia đình, giới trẻ, người lao động, người già và trẻ thơ và ngài xác tín rằng trong trái tim họ “những trái tim của những người bình thường đều có một khát vọng hòa bình to lớn”.

“Giữa lúc bạo lực lan rộng, nước mắt họ tuôn rơi và không còn một lời nào được thốt ra từ môi miệng họ, ngoài hai chữ: ‘Đủ rồi’.”

Bản thân tôi cũng lặp lại hai chữ ‘Đủ rồi!’ Đức Thánh Cha Phanxicô nói và hướng lời của Ngài đến “những người chịu trách nhiệm trong việc cai trị các quốc gia và kêu lên: Đủ rồi! Hãy dừng lại!"

“Bản thân tôi lặp đi lặp lại hai từ ‘Đủ rồi!’”

“Làm ơn, hãy chấm dứt mọi xung đột vũ khí và nghĩ đến trẻ em, tất cả các em như chính con cái của các bạn”, ĐTC nói: Hãy cho các em nhìn về tương lai bằng đôi mắt của trẻ thơ “không phải hỏi mày (anh/chị/em) là ai”, kẻ thù sẽ bị tiêu diệt, nhưng ai là bạn mà các em có thể cùng chơi… Các em cần nhà ở, công viên và trường học chứ không phải những ngôi mộ đơn lẻ hay những ngôi mộ tập thể.”

Quyền của mỗi người đều có Nhà nước riêng của mình

Đức Thánh Cha kết thúc bức thông điệp của mình bằng những lời hy vọng và niềm tin rằng giống như sa mạc có thể nở hoa, trái tim con người và cuộc sống của các quốc gia cũng có thể nở hoa như vậy.

Ngài cảnh báo chống lại “sa mạc hận thù” và lưu ý rằng “những mầm mống hy vọng chỉ nảy sinh nếu chúng ta học cách cùng nhau phát triển, sống bên nhau; chỉ khi chúng ta học cách tôn trọng niềm tin của người khác; chỉ khi chúng ta công nhận quyền tồn tại của mọi dân tộc và quyền có Nhà nước riêng cho mỗi dân tộc; chỉ khi chúng ta học được cách sống trong hòa bình, chứ không phỉ báng bất cứ ai.”

Cuối cùng, ngài chia sẻ và khích lệ các Kitô hữu sinh sống ở Trung Đông “trong muôn vàn khó khăn”, ĐTC xin họ “hãy luôn luôn và ở mọi nơi mọi lúc họ có quyền và tự do tuyên xưng đức tin của mình, và nói lên ước vọng hòa bình” và vui hưởng tình huynh đệ.”