Bà Carla Rabezzana, sống tại ngôi làng nhỏ Portacomaro thuộc tỉnh Asti, không ngờ sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 90 vào ngày 19 tháng 11 cùng với người em họ của mình, là Đức Thánh Cha Phanxicô. “Tôi không mong đợi một món quà lớn như vậy,” bà nói với ấn bản Piedmont của nhật báo Ý Corriere della Sera. Vẫn sống trên mảnh đất mà cha của Đức Giáo Hoàng để lại khi lập nghiệp ở Á Căn Đình, người chị họ này có một mối quan hệ đặc biệt với Đức Giáo Hoàng trong một thời gian dài. Bà gọi điện cho ngài khoảng một tháng một lần. Tin tức về sự xuất hiện của ngài khiến bà xúc động: “Tôi nói với ngài rằng điều đó khiến tim tôi đập nhanh hơn và ngài trả lời: 'Cố gắng đừng chết nhé! Và chúng tôi đã phá lên cười”. Trong quá khứ, Rabezzana thường tiếp đón người em họ của mình ở Turin, khi ngài đến Âu Châu để tiếp tục việc học của mình. Ngày nay, vùng đất của bà - rộng nửa hecta, một “vườn nho của Giáo hoàng” - vẫn sản xuất “grignolino”, mà bà giải thích là “trong số các loại rượu yêu thích của gia đình Giorgio, cùng với bagna cauda, một món ăn mà Đức Giáo Hoàng yêu thích”.

Bà cũng rất vui vì Đức Giáo Hoàng, người mà bà gọi là “Giorgio,” vẫn là “một người khiêm tốn.”
Source:torino.corriere.it