"Chúng ta phải cởi mở cho Chân lý"

VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Biển Đức XVI đưa ra hôm 1-1-2006 trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với hàng chục ngàn người tập hợp tại Quảng Trường Thánh Phêrô

Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã chủ tọa một Thánh Lễ trong ngày lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Cũng là ngày Thế Giới Hòa Bình.

* * *

Anh Chị Em thân mến!

Trong ngày đầu năm này, Giáo Hội chiêm ngắm Mẹ trên trời của Thiên Chúa, mẹ ẵm trong cánh tay mẹ Hài Nhi Giêsu, nguồn mạch mọi phúc lành. "Kính mừng Mẹ chí thánh, Mẹ đã sinh ra đức Vua cai trị trời và đất đến muôn muôn đơi."

Lời công bố của các thiên thần tại Bêlem vang dội trong lòng từ mẫu của Đức Maria, làm mẹ đầy lòng thán phục: "Vinh danh thiên Chúa trên trời, bình an duới thế cho loài người Chúa thương!" (Luca 2:14). Và sách Tin Mừng nói thêm rằng Đức Maria "hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng." (Luca 2:19). Như Mẹ, Giáo Hội cũng ghi nhớ và suy gẫm về Lời Chúa, áp dụng Lời Chúa cho mọi tình huống khác nhau và thay đổi mà Giáo Hội gặp trên đường đi của mình.

Khi chiêm ngắm Chúa Kitô, đấng xuống thế gian ban hòa bình cho chúng ta, chúng ta cử hành với năm mới Ngày Thế Giới Hòa Bình, ngày này đã khởi sự bằng quyết định của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cách đây 38 năm. Trong sứ điệp đầu tiên của tôi nhân dịp này, tôi đã muốn tiếp tục năm nay một chủ đề cố định trong huấn quyền của các đấng tiền nhiệm đáng kính của tôi, bắt đầu với thông điệp đáng ghi nhớ của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, "Pacem in Terris": chủ đề về chân lý như là nền tảng của hòa bình đích thực: "Trong Chân Lý, Hòa Bình" là khẩu hiệu tôi trình bày cho suy tư của mỗi người thiện chí.

Khi con người để mình được ánh sáng chân lý khai sáng, thì họ trở nên trong nội tâm là một kiến trúc sư hòa bình. Thời gian phụng vụ chúng ta đang sống cho chúng ta một bài học lớn. Muốn chào đón ân huệ hòa bình chúng ta phải mở lòng chúng ta nhận lãnh chân lý đã được mạc khải trong con người Giêsu, đấng đã dạy chúng ta "nội dung" và đồng thời "phương cách" hòa bình, tức là, tình yêu.

Trên thực tế, Thiên Chúa, là tình yêu hoàn hảo và tồn tại, đã tự mạc tự khải trong Chúa Giêsu, mặc lấy điều kiện nhân bản của chúng ta. Bằng cách này Người cũng đã chỉ cho chúng ta con đàng hòa bình: sự đối thoại, sự tha thứ, tình liên đới. Đây là con đường duy nhất dẫn tới hoà bình chân chính.

Chúng ta hãy quay nhìn Đức Maria Chí Thánh, hôm nay Mẹ chúc phúc toàn thể thế giới bằng cách giới thiệu Con thần linh của mẹ, "Hoàng Tử Hoà Bình" (Is. 9:5). Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy cầu xin sự cầu bàu quyền năng của Mẹ ngõ hầu gia đình nhân loại, bằng cách mở lòng đón nhận sứ điệp tin mừng, có thể sống qua năm bắt đầu hôm nay trong tình huynh đệ và hòa bình. Với những tâm tình này tôi bày tỏ cho tất cả mọi người hiện diện ở đây, và cho tất cả những người liên kết với chúng ta qua phát thanh và truyền hình, những cầu chúc chân tình nhất của tôi về hòa bình và sự tốt lành."

Sau đó Đức Thánh cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi chào tất cả những khách thăm viếng hiện diện trong Kinh Truyền Tin hôm nay, và cách riêng nhiều trẻ em trong Ca Đoàn, tôi cám ơn các em đã hát rất hay trong Thánh Lễ sáng nay trong Vương Cung Thánh Đường Phêrô. Tôi cầu chúc cho tất cả anh chị em một Năm Mới đầy niềm vui và an ủi của Chúa Giêsu Kitô Chúa và đấng Cứu độ chúng ta! Nhờ lời cầu của Mẹ Chí Thánh Đức Maria, xin cho các Kitô hữu khắp nơi can đảm cổ võ sự tha thứ, sự hoà giải và hòa bình !