Diễn từ của Đức Thánh Cha Benedict XVI gửi các tuyên úy ngành Hàng Không Dân Sự

ROME, thứ hai 11 tháng 6, 2012 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict XVI khuyến khích các tuyên uý ngành Hàng Không Dân Sự "đem Chúa đến cho con người" bằng cách "lo lắng chăm sóc cho từng người" tại các phi trường, vì họ phản ảnh cho thực tại đã trần thế hóa."

Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên của Đại Hội Thế Giới lần thứ XV của các Tuyên Úy Công Giáo và các thành viên của Hội Tuyên Uý Hàng Không Dân Sự ngày thứ hai 11 tháng 6 tại Vatican.

Đại Hội này được khởi xướng bởi Hội Đồng Giáo Hoàng về mục vụ cho những di dân và những người đang lữ hành đã được tổ chức từ ngày 11 đến 15 tháng 6 với chủ đề: "Tân Phúc Âm Hoá trong thế giới Hàng Không Dân Sự."

Mối ưu tư của mỗi người

Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc rằng các tuyên uý phi trường được mời gọi để "thể hiện sứ vụ của Giáo Hội", nghĩa là "đem Chúa đến với con người" và "hướng dẫn con người đến gặp gỡ Thiên Chúa" trong các phi trường trên thế giới.

Ngài khuyến khích họ "rao truyền Tin Mừng với năng lực cải tiến, bằng lời nói, bằng sự hiện diện, bằng gương sáng và nhân chứng."

Ngài tiếp: Mặc dầu các cuộc gặp gỡ có tính cách "bất ngờ", "người ta nhận biết đây là một người của Chúa, và thông thường thì một hạt giống nhỏ bé trong một mảnh đất đón nhận có thể nẩy mầm và sinh nhiều hoa trái."

Đức Thánh Cha tiếp: "Xin hãy lo lắng chăm sóc cho từng người, bất kể thuộc quốc tịch hay tình trạng xã hội nào, họ phải thấy nơi quý vị một tấm lòng đón nhận, có thể lắng nghe và hiểu biết." Để cho tất cả mọi người có thể cảm nhận được "tình yêu đến từ Thiên Chúa."

Đức Thánh Cha Benedict XVI nhấn mạnh tầm quan trọng của các trung tâm tuyên uý phi trường, như "nơi yên tĩnh và xoa dịu thiêng liêng" vì Chúa "không bao giờ quên đối thoại với tất cả những ai mở lòng ra cho Người, nhất là trong kinh nguyện."

Tình yêu tha nhân và tình liên đới

Ngài nhận xét: Các phi trường "là nơi phản ảnh thực tại trần thế hoá của thời đại chúng ta", thực vậy, nhiều người đến với quốc tịch, văn hóa, tôn giáo, tình trạng xã hội và tuổi tác khác nhau, và chen vai sát cánh tại đây.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những hoàn cảnh "nhân loại khác nhau và khó khăn" tại các phi trường, đòi hỏi một "sự chú ý luôn luôn mạnh mẽ hơn" vì có nhiều người không đủ giấy tờ đang sống trong "lo sợ".

Ngài tiếp: Ngoài ra "cuộc khủng hoảng đức tin" của thế giới hiện đại phản ảnh trong các phi trường: "Những học thuyết Kitô giáo và các giá trị được giảng dậy không còn được coi là những chiếu điểm."

Những người làm việc tại đây hàng ngày đang ở trong "một môi trường có sự di chuyển thường xuyên và các kỹ thuật cũng phát triển thường xuyên, điều này có nguy cơ là làm lu mờ đặc tính trọng tâm của con người."

Ngài nhận xét: thường khi "người ta chú ý nhiều hơn đến sự hữu hiệu và khả năng sản xuất." Và điều này "làm tổn hại đến tình yêu tha nhân và sự liên đới," một điều, ngược lại "luôn luôn là đặc tính của các mối tương quan xã hội."

Do đó, đối với Đức Thánh Cha Benedict XVI, sự hiện diện của các tuyên úy rất "quan trọng và quý giá": đây là một "chứng tá sống động của một Thiên Chúa rất gần gũi con người." Đây cũng là một "lời mời gọi không nên bao giờ được lãnh đạm" đối với người chúng ta gặp gỡ, mà phải "đón tiếp với sự cởi mở và tình yêu."