
Các bác sĩ cho biết quá trình hồi phục của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra đúng như dự kiến, trong khi Vatican xác nhận mong muốn của ngài về việc tiếp tục chuyến thăm Mỹ La-tinh đã được lên kế hoạch vào tháng 11.
Victoria Cardiel của hãng tin EWTN News trong bản tin ngày 14 tháng 10 năm 2026, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật hôm thứ Ba nhằm cắt bỏ thùy dưới của phổi phải – nơi bị ảnh hưởng bởi ung thư biểu mô tuyến phổi (pulmonary adenocarcinoma), loại ung thư phổi phổ biến nhất.
Báo cáo y tế do Vatican công bố có chữ ký của bác sĩ riêng của ngài, Tiến sĩ Luigi Carbone, và Tiến sĩ Stefano Margaritora, bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ.
Bản tin cho biết Đức Thánh Cha đã thực hiện các bước kiểm tra theo lịch trình gồm "xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực" vào sáng thứ Tư.
"Kết quả xác nhận quá trình hậu phẫu diễn ra bình thường: Các chỉ số nằm trong phạm vi dự kiến đối với loại phẫu thuật đã thực hiện," các bác sĩ cho biết.
Bản tin cũng nêu bật những tiến triển trong quá trình hồi phục thể chất của ngài.
"Đức Thánh Cha đã thực hiện vật lý trị liệu hô hấp và bắt đầu đi lại trong phòng," các bác sĩ báo cáo, đề cập đến hoạt động được coi là thiết yếu cho sự hồi phục sau phẫu thuật phổi.
Các bác sĩ cũng cho biết Đức Giáo Hoàng đã trở lại chế độ ăn uống bình thường.
"Quá trình hồi phục đang diễn ra đúng như dự kiến," họ nói trong bản tin do Tòa Thánh công bố, giúp xoa dịu những lo ngại nảy sinh vào cuối ngày thứ Ba khi Vatican xác nhận chẩn đoán ung thư.
Kết quả kiểm tra mô bệnh học đã xác nhận Giáo hoàng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi.
Tin tức đáng mừng đầu tiên đến vào sáng sớm thứ Tư, sau một đêm đầy lo âu. Trong một thông báo ngắn gọn, Vatican xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng đã trải qua một "đêm yên bình" và đang tiếp tục hồi phục sau ca gây mê tại phòng bệnh ở tầng 10 của Bệnh viện Gemelli, Rome.
Vài giờ sau, có xác nhận rằng dù đang nằm viện, ngài vẫn có thể thực hiện các trách nhiệm điều hành Giáo hội.
Vào buổi trưa, Tòa Thánh thông báo rằng Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám mục Giáo phận Košice (Slovakia) của Đức Tổng Giám Mục Bernard Bober, đồng thời bổ nhiệm Đức Giám Mục Phụ Tá Marek Forgáč của cùng giáo phận này làm người kế nhiệm.
Ngài cũng bổ nhiệm Đức Giám Mục Wellington de Queiroz Vieira làm Tổng Giám mục đô thành mới của Cuiabá, Brazil, chuyển ngài từ Giáo phận Cristalândia đến.
Diễn tiến sức khỏe của Đức Giáo Hoàng sẽ quyết định lộ trình điều trị trong những tuần tới. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao quá trình hồi phục sau phẫu thuật trước khi đưa ra quyết định về các giai đoạn điều trị tiếp theo cũng như lịch trình làm việc của ngài trong những ngày tới.
Hiện tại, tất cả các cuộc gặp gỡ và sự kiện theo lịch trình của ngài đều bị hủy bỏ cho đến hết thứ Ba tuần sau.
Một trong những sự kiện sắp tới đang chờ xác nhận là buổi đọc kinh Truyền Tin (Angelus) vào Chúa nhật, ngày 18 tháng 10. Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, Đức Giáo Hoàng có thể chủ sự buổi cầu nguyện ngay tại bệnh viện; đây sẽ là một cử chỉ mang ý nghĩa khích lệ, cho thấy dấu hiệu hồi phục của ngài.
Các thành viên trong đoàn tùy tùng thân cận nhất của Đức Giáo Hoàng—thường được gọi trong thuật ngữ Vatican là “gia đình giáo hoàng” (papal household)—vẫn luôn túc trực bên cạnh ngài. Họ bao gồm hai thư ký riêng: Linh mục Edgard Iván Rimaycuna Inga (người Peru) và Linh mục Marco Billeri (người Ý).
Một phước lành từ thiên đàng
Trong khi đó, Bệnh viện Gemelli vẫn tiếp tục nhận được những tình cảm và sự hiệp thông từ các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới.
Trong số đó có bà Gina, một người gốc Lima (Peru), đang cầu nguyện trước bức tượng uy nghi của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại sân bệnh viện ở Rome.
Suốt hai năm qua, bà đã chăm sóc người chồng mắc bệnh Parkinson. Hiện ông đang điều trị tại bệnh viện Gemelli sau khi bị nhiễm trùng.
Đối với bà Gina, việc được ở cùng một bệnh viện với Đức Giáo Hoàng không chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bà coi đó là một "ân phước từ trời" giúp bà vượt qua nỗi đau khổ của mình.
"Tôi cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh khi nghĩ rằng chồng mình đang chịu đựng bệnh tật chỉ cách Đức Thánh Cha một quãng ngắn. Tôi biết nỗi đau của ông ấy không hề vô nghĩa vì chúng tôi dâng nó lên Thiên Chúa," bà nói với EWTN News.
Đối với Gina, hoàn cảnh này đã củng cố đức tin và niềm hy vọng của bà.
"Điều đó mang lại cho tôi thêm sức mạnh và niềm hy vọng. Việc biết Đức Giáo Hoàng đang ở đây giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục," bà chia sẻ.
Bà vừa trở về từ Peru – nơi bà đã đến thăm gia đình – vào ngày 11 tháng 10, sau khi rời Rome vào ngày 28 tháng 8. Ngày bà trở về cũng trùng với thời điểm có tin tức về ca phẫu thuật sắp tới của Đức Giáo Hoàng.
"Mẹ tôi đã gọi cho tôi vào ngày hôm sau..."...hôm đó và hỏi thăm tình hình sức khỏe chồng tôi. Khi tôi nói với bà ấy rằng Giáo hoàng cũng đang nằm cùng bệnh viện, bà ấy đã bật khóc: ‘Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa’,” bà Gina kể lại.
Bà cũng mô tả bầu không khí đầy phấn khích đang lan tỏa tại Peru trước chuyến thăm đã được lên kế hoạch của Giáo hoàng.
“Các ca đoàn, nhóm văn nghệ dân gian và đông đảo người dân địa phương đang tích cực chuẩn bị để chào đón ngài. Ngài sẽ gặp lại những đứa trẻ mà ngài từng làm lễ rửa tội năm xưa—những người nay đã trưởng thành. Mọi người vô cùng yêu mến ngài,” bà nói.
Bà Gina cho biết bà không thể tưởng tượng được viễn cảnh Giáo hoàng phải hủy bỏ chuyến thăm Mỹ Latinh đã định.
Tuy nhiên, vào lúc này, những thông tin từ Vatican vẫn mang chiều hướng tích cực.
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng khối u đang ở “giai đoạn đầu” và phần mô được cắt bỏ là khối u “có ranh giới rõ ràng và khu trú tại chỗ”.
Thông báo được đưa ra sau ca phẫu thuật đã sử dụng thuật ngữ “triệt để” (radicality) để cho thấy các bác sĩ tin rằng tổn thương đã được loại bỏ hoàn toàn.
Các chuyên gia cũng nhận định rằng việc cắt bỏ một thùy phổi sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt thường ngày của một bệnh nhân có thể trạng như Đức Giáo Hoàng.
Phát biểu trước các phóng viên vào thứ Tư, ngày 14 tháng 10, ông Bruni đã đề cập đến “mong muốn” của Đức Giáo Hoàng về việc thực hiện chuyến đi đã lên lịch vào đầu tháng 11.
“Chúng tôi đã nghe Đức Giáo Hoàng nói về chuyến đi, cũng như biết được ý định, mong muốn và cả thực tế là... ngài thực sự muốn đi,” người phát ngôn của Vatican cho biết.