Đức Mẹ LÊN TRỜI - ĐỜI PHÚC – ĐẸP – VUI

Lễ Đức Mẹ Lên Trời không chỉ mừng Mẹ được vinh quang thiên quốc và hy vọng ta sẽ được về trời với Mẹ sau khi giã từ trần thế, mà còn chỉ cho chúng ta con đường để sống cuộc đời phúc đức, đẹp đẽ, vui vẻ ngay từ hôm nay.
1. PHÚC. Tin Mừng Lễ Vọng mở đầu bằng lời ca ngợi của người mẹ: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy!” Nhưng Chúa Giêsu nâng cái phúc ấy lên cao hơn: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Mẹ Maria có phúc không chỉ vì đã mang Chúa trong lòng, mà còn vì đã mang Lời Chúa trong tâm trí và đem Lời ấy vào cuộc sống. Mẹ cưu mang Chúa bằng thân xác một thời gian, nhưng cưu mang Lời Chúa suốt đời.
2. ĐẸP. Sách Khải Huyền vẽ Mẹ đẹp rực rỡ: mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên sao lấp lánh. Nhưng đó không phải là vẻ đẹp của người phụ nữ thân hình thon thả, mà lại là một phụ nữ đang mang thai, đang cưu mang sự sống Thiên Chúa. Cái đẹp của Mẹ là cái đẹp của sự tốt bụng, một tấm lòng rộng mở, đem Chúa cho người khác, biết chia sẻ và phục vụ.
3. VUI. Mẹ vừa đón nhận Chúa đã đon đả lên đường. Mẹ đi đến đâu đem niềm vui đến đó: hài nhi Gioan nhảy mừng, bà Êlisabét đầy Thánh Thần, rồi chính Mẹ hớn hở cất tiếng Magnificat ngợi khen. Niềm vui của Mẹ là niềm vui chia sẻ trao ban, là niềm vui làm cho người khác vui.
Mẹ lên trời là về với Chúa. Có Chúa thì có phúc đức, đẹp đẽ và vui vẻ. Đó cũng là con đường Đức Mẹ đã đi, và là con đường đưa chúng ta về trời. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Lễ Đức Mẹ Lên Trời không chỉ mừng Mẹ được vinh quang thiên quốc và hy vọng ta sẽ được về trời với Mẹ sau khi giã từ trần thế, mà còn chỉ cho chúng ta con đường để sống cuộc đời phúc đức, đẹp đẽ, vui vẻ ngay từ hôm nay.
1. PHÚC. Tin Mừng Lễ Vọng mở đầu bằng lời ca ngợi của người mẹ: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy!” Nhưng Chúa Giêsu nâng cái phúc ấy lên cao hơn: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Mẹ Maria có phúc không chỉ vì đã mang Chúa trong lòng, mà còn vì đã mang Lời Chúa trong tâm trí và đem Lời ấy vào cuộc sống. Mẹ cưu mang Chúa bằng thân xác một thời gian, nhưng cưu mang Lời Chúa suốt đời.
2. ĐẸP. Sách Khải Huyền vẽ Mẹ đẹp rực rỡ: mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên sao lấp lánh. Nhưng đó không phải là vẻ đẹp của người phụ nữ thân hình thon thả, mà lại là một phụ nữ đang mang thai, đang cưu mang sự sống Thiên Chúa. Cái đẹp của Mẹ là cái đẹp của sự tốt bụng, một tấm lòng rộng mở, đem Chúa cho người khác, biết chia sẻ và phục vụ.
3. VUI. Mẹ vừa đón nhận Chúa đã đon đả lên đường. Mẹ đi đến đâu đem niềm vui đến đó: hài nhi Gioan nhảy mừng, bà Êlisabét đầy Thánh Thần, rồi chính Mẹ hớn hở cất tiếng Magnificat ngợi khen. Niềm vui của Mẹ là niềm vui chia sẻ trao ban, là niềm vui làm cho người khác vui.
Mẹ lên trời là về với Chúa. Có Chúa thì có phúc đức, đẹp đẽ và vui vẻ. Đó cũng là con đường Đức Mẹ đã đi, và là con đường đưa chúng ta về trời. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG