Từ Mẹ cưu mang đến Mẹ hồn xác về Trời
SUY NIỆM LỄ VỌNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
(Lc 11, 27-28)
Khi ánh hoàng hôn buông xuống và Giáo Hội bước vào Lễ Vọng kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Phụng vụ Lời Chúa dìu chúng ta về với Đức Ma-ri-a, Đấng đã cưu mang Chúa Giê-su và khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Mẹ được rước lên Trời. Các Giáo phụ đã ca khen Mẹ là Tota Pulchra, Đấng tuyệt đẹp, là nguồn suối mọi phúc lành, là máng thông ơn, là mẫu gương sống động cho con cái Hội Thánh.
Nhớ lại Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong buổi chiều Vọng Lễ Đức Maria Linh Hồn và Xác Lên Trời, chúng ta như được dẫn dắt qua một hành trình đức tin kỳ vĩ: từ hình ảnh cung nghinh Hòm Bia Giao Ước ngày xưa trong 1 Sử Biên Niên (15, 3-4), đến tiếng ca ngợi trào dâng từ Thánh Vịnh 131, tới khúc khải hoàn ca đánh bại tử thần của thư 1 Côrintô (15, 54-57), và đỉnh điềm là phúc cho người biết lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Luca (11, 27-28). Tất cả các bài đọc, Thánh vịnh ca hòa quyện vào nhau, bừng sáng lên nơi con người và cuộc đời của Mẹ Maria, đóa hoa đầu mùa rực rỡ nhất được Thiên Chúa rước về Trời cả hồn lẫn xác.
Hòm Bia Thiên Chúa được rước lên Trời
Sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất Sb 16, 1-2 niên mô tả cảnh vua Đavít hân hoan cung nghinh Hòm Bia Giao Ước về giữa lòng dân tộc, ông đã đặt Hòm Bia vào lều thánh trong tiếng ca reo rộn rã của đàn cầm, đàn sắt và não bạt. Hòm Bia ấy là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đoàn dân lữ hành.
Nhưng Hòm Bia gỗ bọc vàng ấy chỉ là hình bóng tiên báo. Hòm Bia đích thực, hoàn hảo và sống động chính là Đức Trinh Nữ Maria. Cung lòng Mẹ đã cưu mang chính Ngôi Lời Thiên Chúa. Vì thế, khi nhắc lại lời Thánh vịnh: “Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi” (Tv 131, 8). Phụng vụ hôm nay diễn tả ngày đoàn tụ huy hoàng: Đấng cưu mang Thiên Chúa nay được Thiên Chúa rước vào “nơi nghỉ ngơi muôn đời” (Tv 131, 14) trên chốn thiên cung.
Sự kiện Mẹ lên trời không phải là một sự chia lìa, mà là khúc khải hoàn ca chiến thắng của tội lỗi trên sự chết. Như Thánh Phaolô tông đồ đã tuyên xưng đầy hoan hỉ trong 1 Cr 15, 54-57: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? (...) Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Thân xác Mẹ từng nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế không hề phải chịu sự mục nát của trần gian, nhưng đã mặc lấy sự trường sinh vĩnh cửu.
Đức Maria Người Nữ hạnh phúc
Lời đầu tiên của Sứ Thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc” (Lc 1, 28 ) chứng tỏ Mẹ là Người Nữ hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc vì có: “Thiên Chúa ở cùng” (Lc 1, 28). Phúc của Mẹ vượt trên mọi người nữ trần gian, lời của bà Êlisabeth xác nhận: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc” (Lc 1, 42).
Nghe và giữ Lời Chúa thì có phúc hơn
Đoạn Tin Mừng ngắn gọn vọng lễ chiều nay dìu chúng ta về với Đức Maria đầy ơn phúc được ân thưởng hồng phúc hồn xác về Trời, đồng thời khuyến khích chúng ta chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa để cũng Chúa thưởng hồng phúc như Mẹ.
Chuyện xảy ra là khi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ vì thấy quyền năng và sự khôn ngoan thể hiện trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, bà đã không thể kìm hãm nổi sự ngưỡng mộ của mình liên cất tiếng ngợi khen Chúa Giêsu bằng cách ca tụng người mẹ đã cưu mang Chúa: “Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú” (Lc 11, 27). Chúa Giêsu đã nâng tầm mối phúc ấy lên đỉnh cao khi nói: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn” (Lc 11, 28). Mẹ hạnh phúc, Mẹ cũng muốn con cái mình hạnh phúc, nên Mẹ dạy: “Người bảo gì các con cứ làm theo” (Ga 2, 5 ).
Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, mối phúc mà Mẹ đang vui hưởng, là vì Mẹ đã lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ và nỗ lực thực hành Lời Chúa từng ngày. Mẹ trở nên cao trọng không những vì Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và cho Chúa bú mớm, mà còn vì Mẹ đã lắng nghe và thực thi Lời Chúa hơn ai hết, nhờ vậy Mẹ luôn nhận ra được thánh ý Chúa muốn nơi cuộc đời để rồi cộng tác hết mình với Chúa. Vì thế Mẹ đã trở nên gương mẫu cho mọi người chúng ta noi theo.
Mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời hôm này, chúng ta dễ dàng nhận ra năng động thiêng liêng của Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có thể trở thành người có phúc do việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa: “Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa”.
Nữ Vương Linh Hồn và Xác lên Trời.
Cầu cho chúng con. Amen.
Lm. Ant-ôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM LỄ VỌNG ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI
(Lc 11, 27-28)
Khi ánh hoàng hôn buông xuống và Giáo Hội bước vào Lễ Vọng kính Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, Phụng vụ Lời Chúa dìu chúng ta về với Đức Ma-ri-a, Đấng đã cưu mang Chúa Giê-su và khi hoàn tất cuộc đời dương thế, Mẹ được rước lên Trời. Các Giáo phụ đã ca khen Mẹ là Tota Pulchra, Đấng tuyệt đẹp, là nguồn suối mọi phúc lành, là máng thông ơn, là mẫu gương sống động cho con cái Hội Thánh.
Nhớ lại Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong buổi chiều Vọng Lễ Đức Maria Linh Hồn và Xác Lên Trời, chúng ta như được dẫn dắt qua một hành trình đức tin kỳ vĩ: từ hình ảnh cung nghinh Hòm Bia Giao Ước ngày xưa trong 1 Sử Biên Niên (15, 3-4), đến tiếng ca ngợi trào dâng từ Thánh Vịnh 131, tới khúc khải hoàn ca đánh bại tử thần của thư 1 Côrintô (15, 54-57), và đỉnh điềm là phúc cho người biết lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Luca (11, 27-28). Tất cả các bài đọc, Thánh vịnh ca hòa quyện vào nhau, bừng sáng lên nơi con người và cuộc đời của Mẹ Maria, đóa hoa đầu mùa rực rỡ nhất được Thiên Chúa rước về Trời cả hồn lẫn xác.
Hòm Bia Thiên Chúa được rước lên Trời
Sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất Sb 16, 1-2 niên mô tả cảnh vua Đavít hân hoan cung nghinh Hòm Bia Giao Ước về giữa lòng dân tộc, ông đã đặt Hòm Bia vào lều thánh trong tiếng ca reo rộn rã của đàn cầm, đàn sắt và não bạt. Hòm Bia ấy là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đoàn dân lữ hành.
Nhưng Hòm Bia gỗ bọc vàng ấy chỉ là hình bóng tiên báo. Hòm Bia đích thực, hoàn hảo và sống động chính là Đức Trinh Nữ Maria. Cung lòng Mẹ đã cưu mang chính Ngôi Lời Thiên Chúa. Vì thế, khi nhắc lại lời Thánh vịnh: “Lạy Chúa, xin lên đường đi tới nơi an nghỉ, Chúa và Hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi” (Tv 131, 8). Phụng vụ hôm nay diễn tả ngày đoàn tụ huy hoàng: Đấng cưu mang Thiên Chúa nay được Thiên Chúa rước vào “nơi nghỉ ngơi muôn đời” (Tv 131, 14) trên chốn thiên cung.
Sự kiện Mẹ lên trời không phải là một sự chia lìa, mà là khúc khải hoàn ca chiến thắng của tội lỗi trên sự chết. Như Thánh Phaolô tông đồ đã tuyên xưng đầy hoan hỉ trong 1 Cr 15, 54-57: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng. Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? (...) Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. Thân xác Mẹ từng nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế không hề phải chịu sự mục nát của trần gian, nhưng đã mặc lấy sự trường sinh vĩnh cửu.
Đức Maria Người Nữ hạnh phúc
Lời đầu tiên của Sứ Thần Gabriel chào Đức Trinh Nữ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc” (Lc 1, 28 ) chứng tỏ Mẹ là Người Nữ hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc vì có: “Thiên Chúa ở cùng” (Lc 1, 28). Phúc của Mẹ vượt trên mọi người nữ trần gian, lời của bà Êlisabeth xác nhận: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc” (Lc 1, 42).
Nghe và giữ Lời Chúa thì có phúc hơn
Đoạn Tin Mừng ngắn gọn vọng lễ chiều nay dìu chúng ta về với Đức Maria đầy ơn phúc được ân thưởng hồng phúc hồn xác về Trời, đồng thời khuyến khích chúng ta chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa để cũng Chúa thưởng hồng phúc như Mẹ.
Chuyện xảy ra là khi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ vì thấy quyền năng và sự khôn ngoan thể hiện trong lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, bà đã không thể kìm hãm nổi sự ngưỡng mộ của mình liên cất tiếng ngợi khen Chúa Giêsu bằng cách ca tụng người mẹ đã cưu mang Chúa: “Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Thầy, và vú đã cho Thầy bú” (Lc 11, 27). Chúa Giêsu đã nâng tầm mối phúc ấy lên đỉnh cao khi nói: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn” (Lc 11, 28). Mẹ hạnh phúc, Mẹ cũng muốn con cái mình hạnh phúc, nên Mẹ dạy: “Người bảo gì các con cứ làm theo” (Ga 2, 5 ).
Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, mối phúc mà Mẹ đang vui hưởng, là vì Mẹ đã lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ và nỗ lực thực hành Lời Chúa từng ngày. Mẹ trở nên cao trọng không những vì Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và cho Chúa bú mớm, mà còn vì Mẹ đã lắng nghe và thực thi Lời Chúa hơn ai hết, nhờ vậy Mẹ luôn nhận ra được thánh ý Chúa muốn nơi cuộc đời để rồi cộng tác hết mình với Chúa. Vì thế Mẹ đã trở nên gương mẫu cho mọi người chúng ta noi theo.
Mừng lễ Đức Maria hồn xác về trời hôm này, chúng ta dễ dàng nhận ra năng động thiêng liêng của Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có thể trở thành người có phúc do việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa: “Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa”.
Nữ Vương Linh Hồn và Xác lên Trời.
Cầu cho chúng con. Amen.
Lm. Ant-ôn Nguyễn Văn Độ