Thánh Peter ToRot
Nguyễn Trung Tây


Ngày 19 tháng 10 năm 2025 là một ngày hân hoan và trọng đại đối với toàn thể tín hữu Công Giáo tại Papua New Guinea. Trong ngày hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ long trọng phong thánh vị thánh đầu tiên của Giáo hội PNG: Chân Phước Peter ToRot, người con ưu tú của đất nước, người chồng chung thủy, người cha nhân hậu, và giáo lý viên nhiệt thành.

Peter ToRot không phải là linh mục, nhưng là một giáo lý viên can đảm và trung kiên. Trong thời kỳ quân Nhật chiếm đóng Papua New Guinea trong Thế chiến thứ hai, khi Kitô giáo bị cấm đoán, các linh mục bị bắt giữ, nhà thờ bị đóng cửa, và các bí tích không được cử hành, Giáo lý viên Peter ToRot vẫn quy tụ cộng đoàn tín hữu cầu nguyện, dạy giáo lý.

Anh ý thức rõ nguy hiểm cận kề nếu tiếp tục công khai rao giảng Đức Kitô, nhưng anh vẫn kiên vững trong sứ vụ, trung thành với ơn gọi của một giáo lý viên truyền giáo. Chính vì lòng trung kiên vào niềm tin Kitô và và bổn phận của một giáo lý viên, anh đã bị bắt giam, sau cùng chết đi sau khi bị lính Nhật chích thuốc độc.

Cái chết của Giáo lý viên ToRot, thoạt nhìn tưởng là một bi kịch, nhưng thật ra là một chiến thắng, chiến thắng của đức tin trước quyền lực của sự dữ và cái chết. Bởi thế, Đức Giêsu đã nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23).

Giáo lý viên Peter ToRot đã trung thành vác thập giá của riêng mình cho đến chết, và giờ đây, anh đã được sống lại trong vinh quang với Đức Kitô. Sau ngôi mộ trần gian, anh bước vào sự sống mới vĩnh cửu, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho người dân Papua New Guinea và cho Giáo Hội hoàn vũ.

Qua cuộc đời của Chân Phước Peter ToRot, người tín hữu học được hai bài học sâu sắc:

1. Loan báo Đức Kitô phải luôn là ưu tiên hàng đầu: Đời sống Kitô hữu không bao giờ dễ dàng, nhưng Thánh Peter ToRot đã chứng minh rằng trung tín với Đức Kitô là giá trị cao nhất, ngay cả khi phải đối diện hiểm nguy và sự chết.

2. Sứ mạng loan báo Tin Mừng thuộc về mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội: Peter ToRot chỉ là một giáo dân, một người chồng và người cha, chứ không phải linh mục hay giám mục. Thế nhưng, anh đã trở thành một nhà truyền giáo đích thực, chứng nhân sống động của Tin Mừng. Điều đó nhắc nhở rằng, mọi Kitô hữu, bất luận giáo dân hay giáo sĩ, đều được mời gọi rời bỏ vùng an toàn để rao giảng Đức Kitô, nếu cần, bằng chính đời sống của mình.

Xin cho người tín hữu biết noi theo bước chân Thánh Peter ToRot, sẵn sàng rao giảng Đức Kitô bằng đời sống, ngay cả giữa nghịch cảnh, để đức tin của chúng ta cũng trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh Peter ToRot, cầu cho chúng con!