Mừng Kính Bổn Mạng Presidium Đức Mẹ Truyền Tin - Marrichville, Sydney

Hôm nay chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính một trong những biến cố quan trọng nhất trong lịch sử ơn cứu độ. Biến cố sứ thần của Thiên Chúa truyền tin cho Đức Maria Mẹ của chúng ta.

Chúa Nhật ngày 3/3/2024 lúc 3.30pm tại Giáo Đoàn Marrickville anh chị em Legio đội Đức Mẹ Truyền Tin mừng kính bổn mạng của đội mình.

Xem hình ảnh

Lễ Truyền Tin thường được cử hành lồng vào trong khung cảnh của Mùa Chay và Mùa Phục sinh. Và cách đây một tuần Giáo Hội cho chúng ta mừng kính lễ thánh Giuse. Tại sao Giáo Hội lại cho mừng lễ này trong khung cảnh của Mùa Chay và Mùa Phục sinh như thế? Chắc phải có lý do của nó. Giáo Hội là người mẹ rất khôn ngoan. Giáo Hội muốn đưa ra những tấm gương cụ thể để cho con cái của mình biết phải sống như thế nào trong mùa Chay và Mùa Phục sinh. Cũng như trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, hai hình ảnh đặc biệt được Giáo Hội coi như mẫu mực là Thánh Gioan Tẩy Giả và Đức Mẹ Maria, thì trong mùa Chay và Mùa Phục sinh Giáo Hội cũng đưa ra hai khuôn mặt mẫu mực như thế. Thay vì Thánh Gioan Tẩy Giả, vai trò của Đức Mẹ thì chắc là không bao giờ có thể thiếu. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta có dịp để suy gẫm về Người.

Nói về Đức Mẹ như lời thánh Bênađô thì “chẳng bao giờ cho đủ”. Mỗi lần nói về vai trò của Đức Mẹ trong công trình cứu chuộc của Chúa thì chúng ta thường hay nghĩ đến cách thức Chúa thực hiện những việc lạ lùng nơi con người của Đức Mẹ hơn là nghĩ đến những yếu tố đặc biệt khiến Đức Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn. Thậm chí chúng ta còn thấy nhiều nhà tu đức còn cho là Thiên Chúa luôn có quyền làm theo ý muốn của mình. Họ cho rằng việc Thiên Chúa chọn một người phụ nữ quê mùa, nghèo khó để làm Mẹ Thiên Chúa là cốt ý để làm bẽ mặt những kẻ quyền thế, giàu có sang trọng ở trong thế gian.

Đúng 3.30 chiều anh chị em trong đội Đức Mẹ Truyền Tin lần hạt 50 sự vui trước Thánh Lễ, sau phần lần hạt Lm. Phêrô Trần Văn Trợ có vài lời với anh chị em đã chọn Đức Mẹ Truyền Tin làm Bổn Mạng. Trước Thánh Lễ anh chị em chụp vài tấm hình kỷ niệm ngày lễ Bổn Mạng.

Ông trưởng ban mời mọi người xuống cuối nhà thờ chuẩn bị Thánh Lễ, đi đầu là Thánh Giá nến cao, cờ Legio, 2 em thiếu nhi Cung Thánh tay cầm nến và sau đó các hội viên xếp hàng 2 tay cầm cành hoa để dâng kính cho Đức Mẹ, gần 60 anh chị em đón đoàn Thừa tác viên và cha chủ tế bước lên bàn thờ, khi lên trước bàn thờ Đức Mẹ Truyền Tin mọi người cắm hoa trước bàn thờ Đức Mẹ.

Thánh Lễ bắt đầu, 2 anh chị trong đội đại diện lên đọc sách thánh, và một đọc lời nguyện giáo dân, cha chủ tế đọc phúc âm và sau đó ngài giảng về ý nghĩa thánh lễ hôm nay, ngài nhấn mạnh về Đức Mẹ là người sống đẹp lòng Chúa nên Thiên Chúa chọn là Mẹ đấng cứu thế, Đức Giêsu Kitô. Để ngôi lời cư ngụ giữa loài người, Mẹ Maria được Thiên Chúa chọn và mời gọi làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa sai thiên thần đến truyền tin cho Mẹ Maria nên ngày đó được gọi là ngày truyền tin. 2 yếu tố yếu tố mà để Thiên Chúa chọn Đức Mẹ, có hai nhân đức rất quan trọng này:

- Trước hết đó là lòng kính sợ Thiên Chúa.

- Thứ đến là sự khiêm nhường.

Đức Mẹ nhìn nhận tất cả những gì mình có được đều là do Thiên Chúa.

“Người đã đoái thương nhìn tới phận nữ tỳ hèn mọn”(Lc 1, 48)

“ Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”(Lc 1, 49)

Vâng tất cả là bởi Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một đại diện Giáo Đoàn có vài thông báo trong những tuần sắp tới, sau đó ông trưởng ban HDMV giáo đoàn Marrickville lên chúc mừng anh chị em Legio trong đội “Đức Mẹ Truyền Tin” và cám ơn sự tiếp tay với giáo đoàn trong mọi công tác.

Sau Thánh Lễ anh chị em có tổ chức một tiệc mừng trong hội trường học, với sự tham dự của cha Tuyên Úy và các đại diện các giáo đoàn khác về tham dự, vừa ăn uống vừa hát Karaoke thật vui trong ngày đáng nhớ này, chia tay và dọn dẹp hội trường trong tinh thần khiêm nhường như đức tính Mẹ Maria.

Khanh Lai tường trình