Một nhà thờ Công Giáo tại Kehewin Cree Nation đã bị phá hủy bởi những kẻ đốt phá. Biến cố này bổ sung vào danh sách các nhà thờ Công Giáo rất đẹp và cổ kính bị phá hoại hay thậm chí bị đốt cháy kể từ khi có tin tức về ngôi mộ vô danh của hàng trăm trẻ em được tìm thấy trong khuôn viên của các trường nội trú cũ.
Nhưng lần này cảnh sát đã bắt giữ hung thủ.
Trung sĩ cảnh sát Ron Bumbry cho biết vào khoảng 9:45 tối ngày 6 tháng 7, cảnh sát ở Bonnyville cùng với các dịch vụ cứu hỏa của Kehewin và Bonnyville vội vã báo cáo về một vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Mẹ Thương xót trên vùng đất của First Nations, cách Edmonton 235 km về phía đông bắc.
Cảnh sát Bonnyville đã bắt giữ và buộc tội một thiếu niên liên quan đến vụ việc này.
Thanh niên này đã được tạm tha khỏi nơi giam giữ và sẽ ra hầu tòa tại Tòa án thiếu niên tỉnh Bonnyville vào ngày 21 tháng 9 năm 2021.
Tên của thiếu niên này sẽ không được tiết lộ theo Đạo luật Tư pháp Hình sự thiếu niên.
Source:Western Standard