Chiều Nay Em Nghe Mùi Lúa Mới

(Mến tặng các chị Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình thương Làng Sông nhân mùa gặt đầu tiên – 2021)

Mới ngày nào lạnh buốt gió mùa Đông,
Em chập chững bước chân bùn ngập lối…
Hạt giống gieo ươm mầm xanh rất vội
Nên bây giờ vàng ngập bước em đi…

Em có nghe cánh đồng vọng câu gì,
vươn trong gió luống rơm nằm thỏ thẻ.
Vòng đời ta thoáng mùa qua rất nhẹ,
Mục nát rồi lại mục nát hư vô !

Một hạt thôi nhưng cất giữ vô bờ,
chút sẻ chia, chút ngọt mềm cay đắng,
chút yêu thương, giọt mồ hôi thầm lặng…
Mùi nghĩa tình và hương của thiên linh !

Nhỏ bé thôi nhưng mang cả Phục Sinh,
Qua mục nát để chờ ngày mong đợi,
Để chiều nay em nghe mùi lúa mới,
và nghe trong hồn lời cảm tạ rưng rưng !

Sơn Ca Linh (Chiều 12.4.2021)