Vatican City, Dec 13, 2020 - “Đến được với niềm vui của Ki tô giáo thì không dễ, nhưng nếu chúng ta đặt Chúa Giêsu làm trung tâm của cuộc đời mình, thì có thể có một đức tin vui (joyful faith)”.

Trong huấn từ buổi đọc kinh Truyền tin ngày 13 tháng 12, Đức Thánh Cha nói: “Lời mời gọi vui mừng là đặc điểm của Mùa Vọng”. Niềm vui đó là: chỉ hướng tới Chúa Giêsu.

ĐTC suy niệm về bài Tin Mừng hôm nay theo Thánh Gioan, và khuyến khích mọi người noi gương Thánh Gioan Tẩy Giả - trong niềm vui và lời chứng của Người về ngày đến của Chúa Giêsu.

Thánh Gioan Tẩy Giả “đã trải qua một cuộc hành trình dài để đến làm chứng cho Chúa Giêsu”. “Hành trình của niềm vui không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên. Cần phải hành động mới luôn vui vẻ được ”.

“Gioan đã bỏ tất cả mọi sự, từ khi còn trẻ, để đặt Chúa lên trên hết, để lắng nghe Lời Chúa với tất cả trái tim và tất cả sức lực của mình.” “Người rút vào sa mạc tước bỏ mọi thứ dư thừa, để được tự do hơn mà theo Chúa Thánh Thần.”
Phát biểu từ cửa sổ nhìn xuống Công trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô khuyến khích người Công Giáo sử dụng dịp Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, còn được gọi là Chúa nhật Gaudete (Vui mừng), để suy ngẫm về việc họ có sống đức tin một cách vui vẻ và có truyền đạt niềm vui được làm Kitô hữu của mình cho người khác hay không.

ĐTC than phiền rằng có quá nhiều Kitô hữu trông giống như đang dự đám tang. Ngài nói: Nhưng chúng ta có rất nhiều lý do để vui mừng, vì “Chúa Kitô đã sống lại! Chúa yêu thương bạn!”

Theo Đức Phanxicô, điều kiện đầu tiên cần thiết để có được niềm vui người Kitô hữu là bớt tập trung vào bản thân của mỗi người và đặt Chúa Giêsu làm trọng tâm của mọi sự.
Đây không phải là về sự “xa lánh” cuộc sống, bởi vì Chúa Giêsu “là ánh sáng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của mọi người nam cũng như nữ đã đến thế gian này.”
Ngài giải thích: “Chính sự năng động của tình yêu đã khiến ta thoát ra khỏi chính mình, không đánh mất chính mình, mà là tìm thấy chính mình trong khi cống hiến bản thân, trong khi tìm ra điều tốt đẹp của người khác.
Thánh Gioan Tẩy Giả là một ví dụ điển hình về điều này. Là nhân chứng đầu tiên của Chúa Giêsu, thánh nhân đã hoàn tất sứ mệnh của mình không phải bằng cách thu hút sự chú ý đến bản thân, nhưng bằng cách luôn chỉ tay về “Đấng sẽ đến”.

ĐTC nhấn mạnh: “Người luôn chỉ hướng đến Chúa,” “Giống như Đức Mẹ: luôn chỉ đến Chúa: ‘Hãy làm những gì Người bảo.’ Luôn luôn đặt Chúa ở trọng tâm. Các thánh ở chung quanh, đều chỉ đến Chúa. "Và ai không chỉ hướng đến Chúa thì không thánh thiện!"

“Đặc biệt, Gioan Tẩy Giả là một kiểu mẫu cho những người trong Giáo hội, những người được kêu gọi để loan báo Chúa Kitô cho người khác: họ chỉ có thể làm như vậy khi tách biệt khỏi chính mình và khỏi thế gian, không phải bằng cách thu hút mọi người đến với mình nhưng bằng cách hướng họ tới Chúa Giêsu.

ĐTC kết luận: Đức Trinh nữ Maria là một ví dụ về đức tin vui. “Đó là lý do tại sao Giáo hội gọi Đức Maria là “Đấng làm cho chúng con vui mừng”.

Sau kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chào các gia đình và trẻ em từ Rôma đang tụ tập tại Công trường Thánh Phêrô và làm phép các bức tượng Chúa Giêsu Hài Đồng mà họ và những người khác mang theo, lấy từ bộ tượng Giáng sinh tại nhà.
Trong tiếng Ý, các bức tượng Chúa Giêsu được gọi là "Bambinelli."

ĐTC nói: “Tôi chào từng người trong số các bạn và làm phép những bức tượng nhỏ Chúa Giêsu, sẽ được đặt trong máng cỏ, một dấu chỉ của hy vọng và niềm vui.
“Trong im lặng, xin chúc phúc lành cho Bambinelli nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. “Khi bạn cầu nguyện tại nhà, trước cảnh Chúa giáng sinh với gia đình, hãy để mình được lôi cuốn bởi sự dịu dàng của Hài Nhi Giêsu, sinh ra nghèo nàn và mong manh giữa chúng ta, để ban cho chúng ta tình yêu của Người.”

ĐTC nhắc nhở: "Đừng quên tươi vui! “Người Kitô hữu vui mừng trong lòng, ngay cả trong thử thách; vui mừng vì được ở gần Chúa Giêsu: chính Người đem lại niềm vui cho chúng ta”.

(Nguồn: Nguồn: https://www.catholicnewsagency.com/)