Nhóm Tự Nguyện Giáo Xứ Tân Phú Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Và Thăm Nghĩa Trang Thai Nhi Hòa Hội Vũng Tàu

“ Quả vậy,ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất ,còn ai liều mạng sống vì Ta thì kẻ ấy sẽ được cứu”( Lc 9,24)

Sau chuyến thăm Mái ấm Tín Thác ở Bảo Lộc Lâm Đồng,đáp lại lời mời gọi của quý Sơ dòng Đaminh Bắc Ninh và Cha chánh xứ Hòa Hội Bà Rịa Vũng Tàu.Nhóm Tự nguyện giáo xứ Tân Phú lại lên đường thăm nghĩa trang Thai nhi Hòa Hội và dự lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào lúc 7g ngày 18-11-2018 cũng là Chúa Nhật XXXIII thường niên Được biết ,đây là thánh lễ thứ 2 trong ngày mà Cha chánh xứ Phanxico Nguyễn Duy An đã cử hành tại nghĩa trang Thai nhi,để cầu nguyện cho các Bà mẹ lỡ lầm,các cháu Mồ côi và đặc biệt cho các Thai nhi xấu số mới qua đời.

Xem Hình

Đến tham dự buổi lễ có Quý Sơ dòng Đaminh Bắc Ninh giáo xứ Từ Đức quận Thủ Đức là những người đã cộng tác chặt chẽ với giáo xứ,Ban Bảo vệ Sự sống,quý Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn dân Chúa xứ Hòa Hội ;quý Ân nhân từ nhiều tỉnh thành và Nhóm Tự nguyện giáo xứ Tân Phú -Tổng giáo phận Sài Gòn đã đồng hành cùng giáo xứ trong thời gian qua.cùng cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ cũng hiệp thông .

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi Cha chủ sự Làm phép Thai nhi,tất cả cùng đọc kinh Chúa Thánh Thần,kinhTin,Cậy,Mến..ca đoàn dòng Đaminh hát ca nhập lễ “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” Cha chủ sự Phanxico nói với cộng đoàn.

Thưa Sơ bề trên,quý Sơ,quý Ân nhân,quý Khách và cộng đoàn,chúng ta vừa cất lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban cho Nghĩa trang này,qua sự hy sinh của quý Sơ và quý Khách đã giúp cho việc chung của Giáo hội và Nghĩa trang mới được như hôm nay.Xin tạ ơn các Thánh Tử Đạo luôn phù hộ cho chúng ta để chúng ta hòan thành mọi việc một cách xuất sắc.

Hôm nay là lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam;xuyên suốt hơn 300 năm hàng trăm ngàn vị Tử đạo đã đổ máu cho Đức Tin.Mặc dù có rất nhều hồ sơ nhưng Giáo hội mới xét được 118 vị.Chúng ta cầu nguyện cho Anh chị em con cháu chúng ta để tất cả trở thành chứng nhân của Tin Mừng trong thời đại hôm nay.

Theo bài Tin Mừng Thánh Luca (9,23-26) Cha chia sẻ:Mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam,chúng ta luôn tự hỏi “Sao các Thánh cũng là người như chúng ta mà lại được tôn kính và ngưỡng mộ như vậy ?Câu trả lời rằng “ Vì khi còn sống ở trần gian các Ngài luôn sống kết hợp với Thiên Chúa.Chúa phán”Ai xấu hổ vì tôi thì tôi cũng sẽ xấu hổ vì người ấy trước mặt Cha tôi “(Lc 9,26).Các Thánh Tử Đạo đã hy sinh thân mình vì danh Đức Giêsu Kitô nên Giáo hội đã tuyên dương các Ngài.Suốt thời cấm đạo đã có hàng trăm ngàn vị đã bị hành hình trong hơn 300 năm bị bắt đạo;khởi điểm là khi vị Giáo sĩ đầu tiên đặt chân đến Giáo phận Bùi Chu.

Vào đời Tự Đức năm 1883 đã có chiến dịch sáp nhập với lương dân; Chính quyền tách các gia đình Công Giáo ra và cho sống ghép với những gia đình ngoại đạo để các Kitô hữu quên Đạo.Người ta cũng có những chiến dịch gọi là Bình Tây - Sát Tả nghĩa là các nho sĩ kêu gọi lương dân tàn sát người Công Giáo và vứt xác xuống sông đến nỗi ở Nghệ An nơi Thánh An rê Phú Yên Tử đạo khi người dân ra đánh bắt cá thì các sông suối đều biến thành màu đỏ của máu.Thánh Phaolo nói “Dù sự chết có gian nan cách nào,cũng không tách tôi ra khỏi Đức Kitô”

Và hơn lúc nào hết,thời đại ngày hôm nay chúng ta đang bị tra tấn Đức Tin vì “Chủ nghĩa Duy vật”,người ta thờ lạy vật chất,danh vọng,sắc dục như các trào lưu coi nhẹ luân lý ăn chơi để lại hậu quả và nạo phá thai không thương tiếc.Chúng ta hãy đi Tư vấn cho họ và làm chứng cho Tin Mừng bằng cách kêu gọi những người lỡ lầm giữ Thai nhi lại như các Sơ đã thực hiện việc Bảo vệ Sự sống trong thời gian qua.Có những giáo dân cứ có thai là chụp chiếu và khi nghe kết quả ngoài ý muốn là giết bỏ con mình;vì những người này không được giáo dục về Đức Tin và luân lý nên chỉ nghe qua đã sợ hãi và liều lĩnh.Nhưng cũng có những trường hợp cha mẹ vững tin vào Chúa nên chăm sóc Thai nhi và sau khi ra đời các cháu khỏe mạnh bình thường .

Thánh Phaolo nói” Dù thế nào chúng ta cũng cương quyết Bảo vệ Sự sống”Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó và muốn làm thì chúng ta phải cầu nguyện;nếu không “Chủ nghĩa Tại tâm” sẽ bào mòn Đức Tin của chúng ta như : Bỏ lễ,lười kinh hạt,lễ gốc cây,không làm việc lành đạo đức và cho rằng thế nào Chúa cũng tha.Khi yêu nhau người ta phải gặp,phải tặng quà,..vậy yêu Chúa mà không có hành động thì làm sao chứng minh được!! còn“Chủ nghĩa Tương đối”là :An phận làm mọi việc,không cần nỗ lực cố gắng trong việc bác ái,làm dự phóng, qua loa;điều này xảy ra ở mọi Đấng bậc không trừ ai

Dâng thánh lễ hôm nay,chúng ta cầu nguyện cho các Sơ ,cho Ban Bảo vệ Sự sống và các Ân nhân thật nhiều vì đã chung tay, chung sức trong việc chăm sóc nghĩa trang Thai nhi này.Ước gì chúng ta xử dụng tất cả khả năng để làm cho Viên ngọc Đức Tin ngày càng chói sáng hơn nữa Amen.

Sau khi nhận phép lành,cộng đoàn đã ra Nghĩa trang và tham dự nghi thức Hạ huyệt cho hàng trăm Thai nhi.Tất cả cùng cầu nguyện cho các cháu sớm được về bên Chúa và mọi người tỏa ra an ủi các Cháu bằng cách cắm nhang cho từng phần mộ.

Thánh lễ kết thúc lúc 12g cùng ngày.Cha mời cộng đoàn về nhà xứ Hòa Hội để dùng bữa cơm Huynh đệ ..Cha cũng hối thúc tất cả quý Khách ở xa nên về sóm vì nghe có Bão tới.

Trên đường về Bác tài đưa Nhóm đến viếng nhà thờ Mồ nơi có 288 vị Tử Đạo bị hỏa thiêu dưới thời Tự Đức bách hại Đạo.Bác tài xướng kinh và Nhóm hiệp thông sau đó chụp hình lưu niệm.Xe về đến Thành phố sớm hơn dự định và trời quang mây tạnh.Ai cũng biết rằng Chúa và Mẹ Maria đang đồng hành cùng Nhóm.

Phương Nga