Truyền giáo: Tình hình ở Cộng hòa Trung Phi đang xấu đi nhanh chóng

Luân Đôn, 13 tháng 9, 2013 (Zenit.org) Tình hình ở Cộng hòa Trung Phi đang xấu đi đáng kể, theo một nhà truyền giáo Công Giáo đang làm việc ở quốc gia này.

Cha Aurelio Gazzera nói với Tổ chức từ thiện Công Giáo Aid to the Church in Need (Viện trợ cho Giáo Hội cần giúp đỡ) rằng “tình hình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn” ở Tây bắc Tổng giáo phận Bouar.

Các linh mục Dòng Cát Minh Ý cho biết: “Các sự kiện xảy ra dày đặc và nhanh chóng trong những ngày gần đây và sự gây hấn của quân nổi dậy đã tăng lên”.

Cha Gazzara nói rằng hơn 3.500 ngôi nhà bị đốt cháy ở Bohong và thi thể của những người bị thiệt mạng vẫn còn nằm trên đường phố.

Giao tranh bắt đầu trong và xung quanh thị trấn Bossangoa vào Chúa Nhật vừa qua, và ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong những ngày kế tiếp.

Cha Gazzara nói thêm: “Tình hình rất lộn xộn. Một mặt người ta nói những người ủng hộ của cựu Tổng thống Bozize bị lật đổ đang giao chiến đấu với Séléka. Mặt khác, một chứng nhân đã chạy (bộ) trốn từ Bossangoa đến Bozoum (nơi có điểm truyền giáo Cát Minh) lại báo với tôi rằng tất cả bắt đầu với cuộc giao tranh giữa Séléka và các cư dân trẻ của thị trấn”.

Hơn 30.000 người, khoảng 80% cư dân của Bossangoa, đã bỏ chạy.

Cha Gazzera nói rằng khu vực này có một “tổ hỗn cực kỳ nguy hiểm của các nhóm vũ trang khác nhau và xu hướng gia tăng bạo lực của phiến quân Séléka” -người nắm quyền vào tháng 03 năm nay.

Nhà truyền giáo làm việc tại Cộng hòa Trung Phi 20 năm nay cũng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ xấu đi giữa người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo.

Cha nói rằng, trong các cuộc tấn công tuần qua “không phải duy nhất một nhà Hồi giáo bị đốt cháy”, thêm vào đó thanh niên Hồi giáo còn chỉ cho quân nổi dậy các tòa nhà để đốt hay cướp phá.

Cha Gazzera cho biết: “Dường như cuộc đảo chính tháng 03 đã mang lại điều tồi tệ nhất trong trái tim của người dân. Rất khó để nói mọi thứ sẽ phát triển như thế nào. Có lẽ giao tranh có thể nổ ra một lần nữa.

“Nhưng ngay cả bây giờ, việc tái thiết sẽ mất nhiều năm: xây dựng lại các tòa nhà , mà còn – thậm chí quan trọng hơn nữa - xây dựng lại bên trong con người.

“Người dân cảm thấy đau khổ, nhưng họ cũng chịu đựng gánh nặng bằng phẩm giá tuyệt vời. Bất chấp tất cả, người ta vẫn không thấy thù hận hay giận dữ với những người đã đem những bất hạnh lên họ. Nhưng mọi người cũng rất mệt mỏi, bởi vì không có việc làm. Tình trạng trống vắng.

“Mọi người lo sợ tương lai và không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng ở cuối đường hầm. Và có vẻ như không ai nghe thấy tất cả những điều này và không có điều gì được thực hiện để giải quyết nó.

“Nhưng đồng thời có một đức tin rất lớn: câu nói mà mọi người thường nghe nhất là ‘Nzapa một yeke’ – ‘Thiên Chúa ở đây’.”

Anthony Đông Thái