2013-09-08 Vatican Radio
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông, ngài nói hòa bình cần có thời gian lâu dài mới thực hiện được và cần nhẫn nại và kiên trì. Ngài nói trong Kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật và cũng lên án việc bành trướng chiến tranh và tranh chấp, và ngài thử hỏi có phải vì vấn đề chiến tranh thương mại là bán vũ khí trên thị trường đen hay không. Ngài đã nói như vậy chỉ vài giờ sau khi hàng ngàn người đã tham dự đêm canh thức cầu nguyện và chay tịnh cho hoà bình tại Syria tại quảng trường Thánh Phêrô đêm thứ bẩy vừa qua. Đây là một chương trình do chính Đức Thánh Cha khởi xướng, và đã được toàn thế giới hưởng ứng cách khác nhau.
Sau đây là bản dịch lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Kinh Truyền Tin:
Tôi muốn cám ơn tất cả mọi người bằng nhiều phương cách khác nhau đã tham dự đêm canh thức cầu nguyện và chay tịnh đêm hôm qua. Tôi cám ơn rất nhiều người đã hiệp dâng những đau khổ của họ. Tôi muốn bầy tỏ niềm tri ân đối với các giới chức trong chính phủ, cũng như thành viên của các cộng đồng Kitô giáo khác và các tôn giáo khác, tôi cám ơn tất cả những người nam và nữ có thiện tâm, đã tham dự nhân dịp này vào một thời gian cầu nguyện, hãm mình, và suy niệm.
Tuy nhiên vẫn còn phải hành động: chúng ta cần tiến bước bằng cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Tôi mời gọi các bạn hãy tiếp tục cầu nguyện để những bạo lực và tàn phá tại Syria có thể chấm dứt ngay và có những nỗ lực mới để đạt tới một giải pháp công chính cho cuộc tranh chấp diệt chủng, giữa những người anh em này.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho các quốc gia tại Trung Đông, đặc biệt cho Li Ban, để họ có thể hy vọng đạt được tình trạng vững bền và tiếp tục là một mẫu mực cho việc sống chung trong hòa bình; cho Irắc, xin cho những bạo tàn giữa các giáo phái có được sự hòa giải; và xin cho các phương thức hòa đàm giữa Do Thái và Paléttin có thể tiếp tục can đảm diễn tiến. Cuối cùng chúng ta hãy cầu nguyện cho Ai Cập, xin cho tất cả mọi người dân Ai Cập, Hồi giáo và Kitô giáo có thể cam kết cùng nhau xây dựng một xã hội đảm bảo cho sự tốt lành của toàn thể dân tộc. Việc tìm kiếm hòa bình sẽ kéo dài lâu mãi và đòi hỏi phải nhẫn nại và kiên trì! Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều này!