2013-09-04 Nhật Báo L’Osservatore Romano

Khiêm tốn, dịu hiền, yêu mến và kinh nghiệm của Thập Giá là cách thức Chúa Kitô chiến thắng sự dữ. Và ánh sáng Chúa Giêsu mang đến cho thế gian giải tỏa sự mù lòa của con người thường khi bị chói nhòa vì ánh sáng giả tạo của thế gian, có thể sáng hơn nhưng lại làm cho chúng ta lạc lối. Chúng ta có bổn phận phải minh định ánh sáng nào đến từ Thiên Chúa. Đây là ý chính của bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô sáng nay, thứ ba, 3 tháng 9 trong Thánh Lễ ngài dâng tại nhà nguyện Domus Sanctae Marthae.

Bình giải về bài đọc 1, Đức Thánh Cha suy niệm về những lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Texalônica: “Anh em không ở trong bóng tối... anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày: không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối” (1 Tx 5:1-6, 9-11). Điều Thánh Tông Đồ muốn nói rất rõ ràng, Đức Thánh Cha nói: Căn tính Kitô là căn tính của ánh sáng, không phải căn tính của bóng tối. Và Chúa Giêsu đem ánh sáng này vào thế gian. Thánh Gioan viết trong Chương I của Phúc Âm của ngài: ‘Ánh sáng thật’, là Chúa Giêsu... ‘đến với thế gian’”. Một ánh sáng “không được thế gian đón nhận”, nhưng vẫn “cứu chúng ta ra khỏi bóng tối của tội lỗi”.

Đức Thánh Cha tiếp: hôm nay, người ta cho rằng có thể có được ánh sáng này bùng lên trong bóng tối nhờ vào những khám phá khoa học và các phát minh của con người, qua đó “tất cả mọi sự có thể được nhận biết, chúng ta có thể có kiến thức về tất cả mọi sự”. Nhưng “ánh sáng của Chúa Giêsu”, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý “là một loại khác. Không phải là ánh sáng của ngu muội! Đó là ánh sáng của kiến thức, của khôn ngoan. Ánh sáng thế gian cung cấp cho chúng ta là một ánh sáng nhân tạo. Có thể mạnh hơn cả Giêsu’, Sáng như một pháo bông, như chớp lóe của đèn máy ảnh. Tuy nhiên, ánh sáng của Giêsu là một ánh sáng dịu hiền, thinh lặng, ánh sáng của an bình. Giống như ánh sáng của Đêm Giáng Sinh: không kiêu kỳ, nhưng đem lại bình an. Ánh sáng của Chúa Giêu là ánh sáng bùng lên từ trái tim. Như Thánh Phaolô đã nói, nhiều khi thần dữ hóa trang thành một thiên thần ánh sáng. Nó thích bắt chước ánh sáng của Giêsu. Nó làm như có vẻ tốt lành và nói với chúng ta y như nói với Chúa Giêsu sau khi Người ăn chay 40 ngày trong sa mạc: ‘nếu ngươi là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống từ nóc đền thờ! Hãy biểu diễn đi! Và nó đã nói như vậy một cách bình thản”, và do đó nó rất lừa đảo.

Vì lý do này Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị chúng ta “hã khẩn xin Chúa Kitô ban cho có đủ khôn ngoan để nhận biết khi nào Chúa Giêsu ban ánh sáng và khi nào là chính thần dữ hóa trang thành thiên thần ánh sáng. Có biết bao nhiêu người tưởng mình đang sống trong ánh sáng nhưng lại ở trong bóng bóng tối, mà không hay biết!”.

Tuy nhiên, ánh sáng của Chúa Giêsu như thế nào? Đức Thánh Cha giải thích: “Chúng ta có thể nhận biết, vì đó là một ánh sáng khiêm nhu. Một ánh sáng dịu hiền. Đó là áng sáng nói với con tim và là ánh sáng dâng lên thập giá. Nếu chúng ta dịu hiền trong ánh sáng nội tâm, chúng ta nghe được lời Chúa Giêsu nói trong tim chúng ta và sẽ dám nhìn Thập Giá trong ánh sáng của Chúa Giêu mà không sợ hãi”. Tuy nhiên, nếu ngược lại, chúng ta bị chói mắt vì ánh sáng làm cho chúng ta cảm thấy an toàn và hãnh diện, và làm cho chúng ta nhìn người khác một cách khinh bỉ, nhìn họ một cách ngạo nghễ, thì chắc chắn chúng ta không đang ở trong “ánh sáng của Chúa Giêsu.” Chúng ta đang ở trong “ánh sáng của thần dữ hóa trang thành Giêsu, như một thiên thần ánh sáng. Chúng ta luôn luôn phải minh định: nơi đâu có Chúa Giêsu nơi đó có khiêm tốn, dịu hiền, tình yêu và thập giá. Thực vậy, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được Chúa Giêsu mà không có sự khiêm tốn, dịu hiền, tình yêu và thập giá. Chúa Giêsu đã chọn con đường ánh sáng này trước, chúng ta phải can đảm theo sau Người”, vì “Chúa Giêsu có quyền năng và uy lực để ban cho chúng ta ánh sáng này”. Một quyền năng được mô tả trong Phúc Âm hôm nay trong đó Thánh Luca kể lại câu chuyện trừ quỷ tại Capernaum, (Lc 4:31-37). Đức Thánh Cha nhấn mạnh “Dân chúng quá sợ hãi, và Phúc Âm nói: ‘Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!’ Chúa Giêsu không cần đến một đạo binh để xua đuổi quỷ, Người không cần sự kiêu hãnh, Người không cần uy lực hay sự hống hách”.

‘Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!’ Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, câu trả lời của ngài là: “Đó là lời khiêm tốn, dịu hiền, và được nói lên với một tình yêu cao cả”. Đây là lời đồng hành với chúng ta trong những giờ phút đau khổ, và đem chúng lại gần Thập Giá Chúa Kitô.

Đức Thánh Cha kết luận: “Chúng ta hãy xin Chúa Kitô ban cho chúng ta hôm nay, ân sủng của ánh sáng này và dậy cho chúng ta biết nhận định khi nào ánh sáng là của Người và khi nào là ánh sáng giả tạo của kẻ thù muốn lừa đảo chúng ta.