![]() |
| Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Thánh Lễ |
2013-05-22 Vatican Radio
(Vatican Radio) “Làm việc lành” là một nguyên tắc kết hợp tất cả nhân loại, vượt trên sự đa dạng của các ý thức hệ và tôn giáo, và tạo nên “một nền văn hóa của sự gặp gỡ”, đó là nền tảng cho hòa bình: đây là điều Đức Thánh Cha nói sáng nay tại nhà nguyện Thánh Mác-ta, trước sự hiện diện của các nhân viên của Tòa Đô Chánh Vatican. Đức Hồng Y Bechara Boutros Rai, Thượng Phụ Giáo Hội Antioch Maron, đã đồng tế với ngài trong Thánh Lễ.
Phúc Âm ngày thứ tư nói với chúng ta về các môn đệ ngăn cản một người bên ngoài nhóm của họ không được làm điều tốt.
Đức Thánh Cha nói trong bài giảng: “Họ than phiền, vì họ cho là nếu người này không thuộc nhóm của họ thì không thể làm điều gì tốt.” Và Chúa Giêsu đã khiển trách họ: “Đừng ngăn cản anh ta, cứ để anh ấy làm điều tốt.” Đức Thánh Cha nói: các môn đệ “hơi khó chấp nhận,” vì họ bị khép kín bởi ý tưởng là họ sở hữu sự thật, họ tin rằng những ai không có sự thật thì không thể làm điều gì tốt.”
Đức Thánh Cha nói: “Điều này rất sai lầm … Chúa Giêsu mở rộng chân trời. Gốc rễ của khả năng làm điều tốt – tất cả chúng ta đều có - đó là trong tạo vật”:
"Thiên Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Người, chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, và Chúa làm mọi việc tốt lành, và tất cả chúng ta phải tuân giữ giới răn của Người: làm điều lành và tránh điều dữ. Tất cả chúng ta! “Nhưng cha ơi, như vậy không phải là Công Giáo! Người này không thể làm gì tốt.” Có chứ, người ấy có thể. Người ấy phải làm điều tốt! Vì anh ta cũng có giới răn trong mình. “Việc khép kín” và cho là những ai ở bên ngoài, đều không thể làm điều tốt là xây dựng một bức tường đưa dẫn đến chiến tranh, và cũng như một số người đã quan niệm: phải tàn sát kẻ khác nhân danh Thượng Đế. Và điều này chính là điều phạm thượng. Nói rằng bạn có thể giết người nhân danh Chúa là điều phạm thượng.”
Đức Thánh Cha tiếp: “Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh giống như Người, và đã ban cho chúng ta giới răn nằm trong đáy lòng chúng ta: hãy làm điều lành và tránh điều dữ”:
"Thiên Chúa đã cứu chuộc tất cả chúng ta bằng Máu Chúa Kitô: tất cả chúng ta, không chỉ riêng gì những người Công Giáo. Tất cả mọi người! ‘Thưa cha, thế còn bọn vô thần thì sao?’ Ngay cả bọn vô thần. Tất cả mọi người! Và Máu này khiến cho chúng ta trở nên những người con cái hạng nhất của Thiên Chúa! Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa, và Máu Chúa Kitô đã cứu chuộc tất cả chúng ta! Và tất cả chúng ta đều có bổn phận là làm việc lành. Tôi nghĩ rằng: giới răn cho tất cả mọi người phải làm điều tốt, là một con đường đẹp đẽ dẫn đưa tới hòa bình. Nếu chúng ta làm bổn phận của chúng ta, nếu chúng ta làm điều tốt cho tha nhân, nếu chúng ta gặp nhau ở đó, làm điều tốt, thì từ từ, dần dần, chúng ta sẽ làm cho nền văn hóa của sự gặp gỡ nẩy sinh: chúng ta rất cần đến điều này. Chúng ta cần đến với nhau để làm việc lành. ‘Nhưng thưa cha, tôi không tin, tôi là một người vô thần!’ Nhưng hãy cứ làm việc lành đi: thì chúng ta sẽ gặp gỡ nhau ở đó.”
Đức Thánh Cha giải thích “Làm việc lành không phải là vấn đề đức tin: đó là một bổn phận, đó là chứng minh thư Chúa Cha đã trao ban cho tất cả chúng ta, vì Người đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh giống như Người. Và Người luôn luôn làm việc tốt lành.”
Đây là lời nguyện cuối của Đức Thánh Cha Phanxicô:
"Hôm nay là ngày lễ Thánh Rita, bổn mạng của những gì không thể thực hiện – điều này có vẻ không thể thực hiện: chúng ta hãy cầu xin ngài ban cho chúng ta ơn lành là tất cả mọi người, mọi dân nước đều làm điều lành, và tất cả chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trong công trình này, đó là công trình của sự sáng tạo, y như công trình sáng tạo của Chúa Cha. Đây là công tác của một gia đình, vì chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa, tất cả chúng ta! Và Thiên Chúa yêu mến chúng ta, tất cả chúng ta! Xin Thánh Rita ban cho chúng ta ân sủng này, một ân sủng hầu như không thể đạt được.. Amen.”
