2013-05-21 Vatican Radio

(Vatican Radio) Đối với một Kitô hữu, thăng tiến thực sự nằm ở chỗ tự hạ mình như Chúa Giêsu đã làm. Đây là trọng tâm của bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ sáng nay trong nhà nguyện Thánh Mác-ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại là quyền hành thực sự là ở chỗ phục vụ và không có có chỗ nào bên trong Giáo Hội cho việc tranh dành quyền thế. Trong lời nguyện giáo dân, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện cho các nạn nhân trận cuồng phong tại Oklahoma.

Trong các bài đọc hôm nay, Đức Thánh Cha suy niệm về việc Chúa Giêsu nói đến cuộc khổ nạn của Người. Tuy nhiên, các môn đệ của Người lại bắt đầu bàn tán về việc ai là kẻ cao trọng nhất trong bọn họ. Bình luận về ‘giai đoạn chua cay’ này, Đức Thánh Cha ghi nhận: “Việc tranh dành quyền thế trong Giáo Hội khôngcó gì mới lạ cả”, thật vậy “đã có ngay thừ thời Chúa Giêsu.” Đức Thánh Cha nói: “Trong Phúc Âm Chúa Giêsu, việc tranh dành quyền thế trong Giáo Hội không được xẩy ra" vì quyền thế thực sự, mà Chúa Kitô đã dậy chúng ta “bằng gương sáng của Người”, là “quyền hành của việc phục vụ ".

"Quyền thế thực sự. Như Người đã làm, Chúa đến để phục vụ thay vì để được phục vụ, và việc phục vụ của Người là phục vụ cho thập giá. Chúa hạ mình cho đến chết, và chết trên thập giá vì chúng ta, để phục vụ chúng ta, để cứu rỗi chúng ta. Và không có cách nào khác để thăng tiến trong Giáo Hội. Đối với người Kitô, thăng tiến, thăng thưởng, có nghĩa là phải hạ mình. Nếu chúng ta không học được quy luật Kitô giáo này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được sứ điệp thực sự của Chúa Giêsu về quyền bính. "

Đức Thánh Cha nói: thăng tiến có nghĩa là “tự hạ mình”, nghĩa là “luôn luôn phục vụ” người khác. Ngài tiếp: “kẻ cao trọng nhất là người phục vụ nhiều nhất, là kẻ đi phục vụ người khác.” “Đây là quy luật.” Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét: ngay từ lúc khởi đầu cho đến nay đã có “sự tranh dành quyền bính trong Giáo Hội,’ ngay “cả trong cách ăn nói của chúng ta ":

"Khi một người được ban cho một công việc, và một công việc người trần cho là cao quý, thì họ nói: “Ồ, bà này được phong chức chủ tịch của một hiệp hội, hay ông kia được thăng thưởng...'. Động từ thăng thưởng là một động từ hay và chúngta phải dùng trong Giáo Hội. Vâng, Chúa được thăng thưởng trên thập giá, Chúa được thăng thưởng bằng sự nhục nhằn. Chính sự thăng thưởng cách này mới làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu! "

Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh I-Nhã thành Loyola, là người trong các bài tập Linh Thao, xin Đấng bị Đóng Đanh ban cho “ân sủng của sự khiêm nhường.” Điều này, ngài nói chính là “quyền hành của việc phục vụ cho Giáo Hội.” Đây chính là con đường của Chúa Giêsu, thật sự và không phải là việc thăng tiến trên trần thế:

"Lối đi của Chúa Kitô nằm trong việc Chúa phục vụ: cũng như Chúa phục vụ, chúng ta phải làm theo Người, trên con đường phục vụ. Đó chính là quyền bính thực sự trong Giáo Hội. Tôi muốn cầu nguyện hôm nay cho tất cả chúng ta, để Chúa Kitô ban cho chúng ta ơn hiểu biết là “ quyền bính thực sự trong Giáo Hội là phục vụ. Và để hiểu rằng quy luật quý báu Người dậy chúng ta bằng gương sáng của Người là: Đối với một Kitô hữu, thăng tiến, thăng chức, có nghĩa là tự hạ mình. Chúng ta hãy cầu xin được ban cho ân sủng này. "

Nhân viên của Đài Truyền Thanh và Văn Phòng Đô Chánh hiện diện trong Thánh Lễ sáng thứ ba này. Cũng hiện diện là Giám Đốc Civiltà Cattolica, là linh mục Antonio Spadaro S.J., và Maria Voce và Giancarlo Faletti, chủ tịch và phó chủ tịch Phong Trào Focolare.