Vatican:Chỉ còn hai ngày nữa, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sẽ về thăm quê hương Ba Lan là chuyến tông du thứ 98, chuyến viếng thăm mục vụ trở về quê hương lần thứ 9 và cũng là 8705 ngày trong triều đại của Ðức Gioan Phaolô II.
Chuyến tông du thứ 98 lần này, Ðức Giáo Hoàng sẽ cung hiến Vương Cung Thánh Ðường Lòng Nhân Ái Chúa vào ngày 17/8, Thánh Lễ phong Chân Phước cho 4 Chân Phước tại Công Viên Blonia vào ngày Chúa Nhật 18/8, gồm có 1 Giám Mục, 2 Linh Mục và 1 Nữ Tu, nơi đây Ðức Giáo Hoàng đã hủy bỏ không chủ sự Thánh Lễ vào năm 1999 vị bị cảm cúm.
Nhiều người đã đồn thổi Ðức Thánh Cha sẽ tuyên bố về hưu tại quê hương Ngài, tuy nhiên phát ngôn viên Tòa Thánh khẳng định là Ðức Thánh Cha sẽ về lại Roma như chương trình đã được Tòa Thánh thông báo.
Tờ báo Pháp, Le Journal de Dimanche, đã loan tin Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ về hưu tại miền núi Tatra ở miền Nam Ba Lan thay vì trở về lại Roma vào cuối chuyến tông du thứ 98. Ông Joaquin Navarro-Valls khẳng định là Ðức Thánh Cha sẽ trở về lại Roma vào lúc tối sau bài huấn dụ giả từ tại Phi Trường Krakow như trong chương trình.
Tờ báo Ðức số ra ngày Chúa Nhật đã dẫn chứng lời của một vị Hồng Y cho rằng chuyến tông du 98 sẽ là chuyến tông du ra hải ngoại cuối cùng trong triều đại Ðức Gioan Phaolô II.
Ông Navarro-Valls không muốn trả lời tới nguồn tin dẫn chứng từ một vị ẩn danh trong tờ Bild am Sonntag.
Nhưng Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với các bạn trẻ tại Canada trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ rằng nếu "đẹp ý Chúa", Ngài sẽ tiếp tục phục vụ trong triều Giáo Hoàng cũng như dự định đi tông du tới Croatia.
Ông Navarro-Valls nói "Nếu cứ lúc nào có người hỏi tôi liệu đây có phải là chuyến tông du cuối cùng của Ðức Giáo Hoàng không, tôi buộc phải trả lời rằng:'Làm sao tôi biết được đây sẽ là chuyến đi cuối cùng?'".
Nhắc lại tới lời của Ðức Thánh Cha về Croatia với các bạn trẻ, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết những lời của Ðức Thánh Cha còn có "uy quyền hơn" là chính lời của ông (Navarro-Valls) về chương trình dự định cho các chuyến tông du.
Vào đầu năm nay, Giáo Hội tại Croatia cho biết là Ðức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Croatia vào mùa xuân 2003. Cũng trong chuyến tông du 97, ông Navarro-Valls cho biết Ðức Giáo Hoàng có thể sẽ viếng thăm Phi Luật Tân vào tháng Giêng năm 2003 nhân dịp Ngày Quốc Tế Gia Ðình được tổ chức tại đây.
"Ðiều được biết là Ðức Giáo Hoàng ước mong tới Phi Luật Tân" và ông thêm rằng tâm hồn Ðức Thánh Cha thật gần gũi với Ngày Quốc Tế Gia Ðình được tổ chức tại Manilla. Tuy nhiên ông Navarro-Valls nói dẫu thế nào đi nữa, thì Ba Lan sẽ là chuyến tông du hải ngoại cuối cùng của Ðức Thánh Cha trong năm 2002.
Mặc dầu đi đứng khó khăn từ khi Ðức Thánh Cha đi giải phẫu vào năm 1994, cùng với ảnh hưởng do bịnh Parkinson, nhưng Ðức Thánh Cha trông rất khỏe mạnh và nói rất rõ ràng trong thời gian qua.
Vào ngày Chúa Nhật vừa qua 11/8, khi xuất hiện với Giáo Dân trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại nhà nghỉ mát Caster Gandolfo, một luồng gió rất mạnh và lạnh đã thổi tới, Ðức Giáo Hoàng cũng kịp phản ứng lẹ làng khi Ngài chụp lấy mũ và đưa cho cộng sự viên của Ngài.
Trước sự vui mừng của Giáo Dân giữa cơn gió lạnh như thế Ðức Giáo Hoàng nói khôi hài:"Chẳng ai biết cơn gió này thổi từ đâu. Chẳng thấy nóng, cơn gió này không thấy nóng".
Chuyến tông du thứ 98 lần này, Ðức Giáo Hoàng sẽ cung hiến Vương Cung Thánh Ðường Lòng Nhân Ái Chúa vào ngày 17/8, Thánh Lễ phong Chân Phước cho 4 Chân Phước tại Công Viên Blonia vào ngày Chúa Nhật 18/8, gồm có 1 Giám Mục, 2 Linh Mục và 1 Nữ Tu, nơi đây Ðức Giáo Hoàng đã hủy bỏ không chủ sự Thánh Lễ vào năm 1999 vị bị cảm cúm.
Nhiều người đã đồn thổi Ðức Thánh Cha sẽ tuyên bố về hưu tại quê hương Ngài, tuy nhiên phát ngôn viên Tòa Thánh khẳng định là Ðức Thánh Cha sẽ về lại Roma như chương trình đã được Tòa Thánh thông báo.
Tờ báo Pháp, Le Journal de Dimanche, đã loan tin Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ về hưu tại miền núi Tatra ở miền Nam Ba Lan thay vì trở về lại Roma vào cuối chuyến tông du thứ 98. Ông Joaquin Navarro-Valls khẳng định là Ðức Thánh Cha sẽ trở về lại Roma vào lúc tối sau bài huấn dụ giả từ tại Phi Trường Krakow như trong chương trình.
Tờ báo Ðức số ra ngày Chúa Nhật đã dẫn chứng lời của một vị Hồng Y cho rằng chuyến tông du 98 sẽ là chuyến tông du ra hải ngoại cuối cùng trong triều đại Ðức Gioan Phaolô II.
Ông Navarro-Valls không muốn trả lời tới nguồn tin dẫn chứng từ một vị ẩn danh trong tờ Bild am Sonntag.
Nhưng Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với các bạn trẻ tại Canada trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ rằng nếu "đẹp ý Chúa", Ngài sẽ tiếp tục phục vụ trong triều Giáo Hoàng cũng như dự định đi tông du tới Croatia.
Ông Navarro-Valls nói "Nếu cứ lúc nào có người hỏi tôi liệu đây có phải là chuyến tông du cuối cùng của Ðức Giáo Hoàng không, tôi buộc phải trả lời rằng:'Làm sao tôi biết được đây sẽ là chuyến đi cuối cùng?'".
Nhắc lại tới lời của Ðức Thánh Cha về Croatia với các bạn trẻ, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết những lời của Ðức Thánh Cha còn có "uy quyền hơn" là chính lời của ông (Navarro-Valls) về chương trình dự định cho các chuyến tông du.
Vào đầu năm nay, Giáo Hội tại Croatia cho biết là Ðức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Croatia vào mùa xuân 2003. Cũng trong chuyến tông du 97, ông Navarro-Valls cho biết Ðức Giáo Hoàng có thể sẽ viếng thăm Phi Luật Tân vào tháng Giêng năm 2003 nhân dịp Ngày Quốc Tế Gia Ðình được tổ chức tại đây.
"Ðiều được biết là Ðức Giáo Hoàng ước mong tới Phi Luật Tân" và ông thêm rằng tâm hồn Ðức Thánh Cha thật gần gũi với Ngày Quốc Tế Gia Ðình được tổ chức tại Manilla. Tuy nhiên ông Navarro-Valls nói dẫu thế nào đi nữa, thì Ba Lan sẽ là chuyến tông du hải ngoại cuối cùng của Ðức Thánh Cha trong năm 2002.
Mặc dầu đi đứng khó khăn từ khi Ðức Thánh Cha đi giải phẫu vào năm 1994, cùng với ảnh hưởng do bịnh Parkinson, nhưng Ðức Thánh Cha trông rất khỏe mạnh và nói rất rõ ràng trong thời gian qua.
Vào ngày Chúa Nhật vừa qua 11/8, khi xuất hiện với Giáo Dân trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại nhà nghỉ mát Caster Gandolfo, một luồng gió rất mạnh và lạnh đã thổi tới, Ðức Giáo Hoàng cũng kịp phản ứng lẹ làng khi Ngài chụp lấy mũ và đưa cho cộng sự viên của Ngài.
Trước sự vui mừng của Giáo Dân giữa cơn gió lạnh như thế Ðức Giáo Hoàng nói khôi hài:"Chẳng ai biết cơn gió này thổi từ đâu. Chẳng thấy nóng, cơn gió này không thấy nóng".