Tin Vatican (Vis 16/07/2003) - Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 7 năm 2003, diễn ra --- không phải tại Quảng Trường Thánh Phêrô, hay trong Đại Thính Đường Phaolô VI, ở Roma, --- nhưng tại Sân Trong của Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo, ĐTC Gioan Phaolô II đã giải thích Ca Vịnh nơi chương cuối cùng của Sách Tiên Tri Isaia (Is 66, 10-14), nói lên "Niềm Vui và sự An ủi trong Thành của Thiên Chúa”. Ca Vịnh nầy được dùng trong giờ Kinh Sáng thứ Năm tuần IV.
ĐTC đã giải thích như sau: “Ca Vịnh trích từ sách Tiên Tri Isaia mà chúng ta vừa đọc lại hôm nay, mời gọi chúng ta hãy vui mừng lên, vì sức sống mới trở lại với thành Giêrusalem. Sau thời gian bị thử thách và lưu đày bên Babylon, Giêrusalem trở thành như Người Mẹ tiếp đón các con cái mình và cung cấp cho các con cái mình tràn đầy sự sung túc, trở nên “thành của hòa bình” và thịnh vượng. Vì thế dân Israel vui mừng lên, vì họ tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng an ủi và nuôi sống họ, như người Mẹ đối với các con cái mình. Giêrusalem là hình ảnh của Giáo Hội, thánh thiện và tinh tuyền. Đối với chúng ta, Giáo Hội là người Mẹ, nuôi sống các con cái mình bằng Lời Chúa và bằng các bí tích. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội được luôn trung thành với Chúa.
Vì thứ Tư 16 tháng 7 năm 2003, là ngày lễ Phụng Vụ Kính Đức Bà Núi Carmêlô, nên trong lời chào bằng tiếng BaLan và tiếng Ý, ĐTC đã bộc lộ cho các tín hữu biết lòng sùng mộ của ngài đối với Đức Mẹ, qua việc mang “Áo Đức Bà Carmêlô” từ thời niên thiếu. ĐTC đã nói như sau: “Cha xin chào những anh chị em đồng hương BaLan hiện diện nơi đây. Hôm nay là ngày lễ Phụng vụ Kính Đức Bà núi Carmêlô. Lễ mừng nầy rất thân thiết cho tất cả những ai có lòng sùng mộ Đức Bà Núi Carmêlô. Cha đây cũng vậy; ngay từ thời niên thiếu, cha đã mang “áo Đức Mẹ” và tin tưởng đến ẩn náo dưới sự bảo vệ của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Cha cầu chúc cho Áo Đức Bà Núi Carmêlô nầy trợ giúp và bảo vệ tất cả, nhất là những ai trung thành mang lấy Áo nầy, lúc gặp nguy hiểm; ước chi “Áo Đức Bà” nầy là dấu ấn hòa bình và dấu chỉ cho sự che chở của Mẹ Maria. Cha khuyến khích chúng con năng đến với Mẹ Maria và gặp được nơi mẫu gương Mẹ niềm hứng khởi và sự hướng dẫn an toàn. Cha khuyến khích anh chị em khẩn cầu Mẹ luôn: xin Mẹ năng đỡ ủi an và ban cho anh chị em niềm hy vọng.
ĐTC đã giải thích như sau: “Ca Vịnh trích từ sách Tiên Tri Isaia mà chúng ta vừa đọc lại hôm nay, mời gọi chúng ta hãy vui mừng lên, vì sức sống mới trở lại với thành Giêrusalem. Sau thời gian bị thử thách và lưu đày bên Babylon, Giêrusalem trở thành như Người Mẹ tiếp đón các con cái mình và cung cấp cho các con cái mình tràn đầy sự sung túc, trở nên “thành của hòa bình” và thịnh vượng. Vì thế dân Israel vui mừng lên, vì họ tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng an ủi và nuôi sống họ, như người Mẹ đối với các con cái mình. Giêrusalem là hình ảnh của Giáo Hội, thánh thiện và tinh tuyền. Đối với chúng ta, Giáo Hội là người Mẹ, nuôi sống các con cái mình bằng Lời Chúa và bằng các bí tích. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội được luôn trung thành với Chúa.
Vì thứ Tư 16 tháng 7 năm 2003, là ngày lễ Phụng Vụ Kính Đức Bà Núi Carmêlô, nên trong lời chào bằng tiếng BaLan và tiếng Ý, ĐTC đã bộc lộ cho các tín hữu biết lòng sùng mộ của ngài đối với Đức Mẹ, qua việc mang “Áo Đức Bà Carmêlô” từ thời niên thiếu. ĐTC đã nói như sau: “Cha xin chào những anh chị em đồng hương BaLan hiện diện nơi đây. Hôm nay là ngày lễ Phụng vụ Kính Đức Bà núi Carmêlô. Lễ mừng nầy rất thân thiết cho tất cả những ai có lòng sùng mộ Đức Bà Núi Carmêlô. Cha đây cũng vậy; ngay từ thời niên thiếu, cha đã mang “áo Đức Mẹ” và tin tưởng đến ẩn náo dưới sự bảo vệ của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Cha cầu chúc cho Áo Đức Bà Núi Carmêlô nầy trợ giúp và bảo vệ tất cả, nhất là những ai trung thành mang lấy Áo nầy, lúc gặp nguy hiểm; ước chi “Áo Đức Bà” nầy là dấu ấn hòa bình và dấu chỉ cho sự che chở của Mẹ Maria. Cha khuyến khích chúng con năng đến với Mẹ Maria và gặp được nơi mẫu gương Mẹ niềm hứng khởi và sự hướng dẫn an toàn. Cha khuyến khích anh chị em khẩn cầu Mẹ luôn: xin Mẹ năng đỡ ủi an và ban cho anh chị em niềm hy vọng.