Huấn từ của Ðức Gioan Phaolo II tại Castel Gandolfo

CASTEL GANDOLFO (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn từ của Ðức Gioan Phoalo II hôm Chúa Nhật 13/7 trước khi đọc kinh Truyền tin trưa với các người hành hương tập hợp tại sân nhà nghỉ hè Giáo Hoàng

* * *

Anh chị em thân mến!

1. Đúng vào lúc lịch sử này, khi một quá trình quan trọng đang sửa soạn cho việc tái thống nhất Âu Châu, qua sự mở rộng Liên hiệp Châu Âu cho những quốc gia khác, Giáo hội quan sát lục địa này với một cái nhìn đầy yêu thương. Cùng với nhiều sinh khí nhưng cũng không thiếu sự đen tối. Mất đi ký ức Kitô giáo kèm theo sự sợ hãi phải đương đầu với tương lai, sự chia rẽ lan tràn về sự sống thường nối kết với sự phổ biến chủ nghĩa cá nhân và sự yếu kém ngày càng lớn về tình liên đới giữa con người. Chúng ta đang chứng kiến một sự mất đi niềm hy vọng nào đó, cội rễ của nó là mưa toan tạo nên một nhân chủng học không có Thiên Chúa và không có Ðức Kitô. Nguồn gốc những nhân quyền có nguy cơ mất đi nền tảng của nó một cách nghịch lý, vì bị xói mòn bởi thuyết tương đối và chủ nghĩa vị lợi.

2. Trong tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng “Giáo Hội Âu Châu” (Ecclesia in Europa) tôi đã công bố ngày 28/6, tôi muốn nhắc lại những chủ đề có tính quan trọng khẩn cấp này, được tranh luận lâu dài vào lúc họp Thượng Hội Ðồng hồi tháng 10/1999. "Chúa Giêsu Kitô, Sống trong Giáo hội Người, Nguồn mạch Hy Vọng cho Châu Âu" là một sự tuyên xưng mà các tín hữu luôn luôn lập lại, nhận thức đến những khả năng to tát do sự cống hiến bởi thế hệ ngày nay, nhưng đồng thời, lại ý thức "về những bất trắc trầm trọng trên các bình diện văn hóa, nhân chủng học, đạo Ðức học và linh đạo" (No 3).

"Về phần con người cền văn hóa Châu Âu đem lại ấn tượng 'bỏ đạo trong thinh lặng', họ có tất cả những gì họ cần và sống dường như không có Thiên Chúa hiện hữu" (No 9). Do đó, sự khẩn cấp to lớn nhất Châu Âu phải đương đầu "trong cả hai phương Đông và Tây, là một sự gia tăng cần thiết cho niềm hy vọng, một hy vọng sẽ cho chúng ta khả năng đem lại ý nghĩa cho sự sống và lịch sử và cùng chung tiếp tục con đường chúng ta đi "(N.4).

3. Dầy vậy, làm sao thoả mãn được một ước muốn sâu xa về hy vọng? Cần phải quay về với Chúa Kitô và bắt đầu lại với Người. Trong tông huấn tôi đã viết rằng Giáo hội có thể cống hiến cho Châu Âu lợi ích quí báu nhất mà không ai khác có thể ban cho, tức là Ðức tin vào Chúa Giêsu Kitô, " nguồn mạch hy vong không bao gilờ làm thất vọng" (No 18).

Xin Ðức Maria, bình minh của một thế giới mới, trông nom Giáo hội tại Châu Âu và làm cho Châu Âu sẵn sàng công bố, cử hành và phục vụ Tin mừng hy vọng.

Khi chào các người hành hương nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau Ðức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Anh:

Tôi chào tất cả những người hành hương và thăm viếng nói tiêng Anh hiện diện trong buổi đọc Kinh Truyền tin hôm nay. Xin cho thời gian của anh chị em ở đây tại Casrel Gandolfo và tại Rome được tràm đầu niềm vui và đào sâu thêm tình yêu của anh chị em đối với Gíáo Hội phổ quát. Tôi cầu xin ân sủng và bình an của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên tất cả các anh chị em Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho tất cả anh chị em.