Ngài kêu gọi loại bỏ những khí giới giết người hàng loạt

VATICAN (Zenit.org).- Khi tiếp kiên tân đại sứ Nam Hàn đến trình ủy nhiệm thư tại Vatican, Ðức Gioan Phaolô II đã khuyến khích hai miền của Ðại Hàn xích lại gần nhau, kêu gọi loại trừ những vũ khí hạt nhân, và lên án "vết thương xã hội ghê tởm " là phá thai.

Đại sứ Youm Seong đã trình ủy nhiệm thư của ông hôm thứ Sáu 4/7, Ðức Giáo Hoàng đã bày tỏ sự hài lòng của Ngài về sự kính phục lớn lao đến Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn.

Trong năm 1990, có 2.73 triệu người Công giáo được rửa tội trong nươc. Qua năm 2002, con số đã lên tới 4.18 triệu.

Giáo hội Công giáo tại Ðại Hàn "là một thực tại đầy hứa hẹn đáng được quí mến và kính trọng. Giáo hội thực hành sứ vụ mình do Tin Mừng linh hứng và công bố chứng từ tôn giáo cụ thể qua những cơ chế giáo dục, phúc lợi và bác ái, rất được nhiều người ngưỡng mộ”..

Ðức Giáo Hoàng đã nói bằng tiếng Latinh, mà vị đại sứ thông thạo ngoại ngữ này. Sau khi theo học thần học, Youm Seong lãnh bằng tiến sĩ văn chương cổ điển tại Rome và đã làm giám đốc Học viện Korea Khoa nghiên cứu Greco-Roman cho tới ngày hôm nay. Ðức Gioan Phaolô II tiếp tục nói Ngài đã viếng thăm Ðại Hàn trong hai dịp và nói đến sự "sự phát triển và những chiến thắng của tự do và hạnh phúc của một xã hội trẻ và đầy nghị lực."

"Tuy nhiên, tôi cũng thấy sự cay đắng của nhiều người khi ghi nhận đến tại bán đảo mà dân cư là một sắc tộc duy nhất, lại bị cưỡng bách sống một sự chia rẽ tang thương. Những cảm giác thù địch và đối kháng giữa hai quốc gia chắc chắn là lý do đáng quan tâm, nhưng cũng còn lý do hy vọng, vì ở đó còn có một ý chí cụ thể muốn tẩy trừ những căng thẳng qua cuộc đối thoại và những lần gặp gỡ."

"Tất cả mọi dấu chỉ khích lệ trong chiều hướng này phải được nâng đỡ với lòng nhẫn nại, can đảm, kiên trì và với một quan điểm rộng rãi. Chỉ qua đối thoại một cách tôn trọng mới có thể đạt được những mục tiêu tích cực và vững bền".

"Những thỏa thuận được ký kết cho đến nay chứng tỏ một ý muốn chân thành và hoà bình vượt thắng những tranh luận, dẫn tới những kết quả tích cực trong sự tôn trọng và trung thành lẫn nhau, vì lợi ích không những cho sự hòa giải giữa hai nước, mà còn vì lợi ích cho sự bền vững của cơ cấu tổ chức trong vùng, sát nhập thành bán đảo Ðại Hàn”.

"Con đường chính trị này có lẽ sẽ gặp sức mạnh và được tín nhiệm nhiều hơn nếu càng nhiều khu vực phát triển biết làm thế nào theo khả năng của mình, để chấp nhận những nhu cầu khẩn thiết của khu vực khác”.

Ðức Thánh Cha nói thêm:"Hiện tại và tương lai phải được xây dựng trên những nền tảng vững chắc đến sự tôn trọng con người và kiên trì kiếm tìm công lý và hòa bình. Muốn đạt tới mục đích này trong thời cơ hiện nay, cần phải theo đuổi không mỏi mệt những nỗ lực nhắm tẩy trừ một cách liên tục, cân nhắc kỹ lưỡng và rõ ràng đến những khí giới giết người hàng loạt và nhất là những vũ khí nguyên tử."

Cuối bài phát biểu của Ngài, Ðức Thánh Cha nhắc tới những thách đố xã hội mới đang đối đầu với Ðại Hàn, khi Ngài thừa nhận rằng Giáo hội Công giáo "không thể giấu đi sự quan tâm của mình đối với hiện tượng phá thai đáng buồn, là một vết thương xã hội ghê tởm."

"Ở đó cũng còn phổ biến nạn ngừa tai nhân tạo và sự lan tràn một não trạng thực dụng nhằm biện hộ và khuyến khích những sự lèo lái di truyền học, mặc dầu thật không thiên tư tây vị cũng như đến án tử. Đứng trước những mối đe dọa nghiêm trọng này với sự sống, Giáo hội cảm thấy bổn phận nhắc tới những giá trị mình tin tưởng, những giá trị di sản của nhân loại bởi vì luật thiên nhiên đã được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm khảm mỗi người."

Ðức Thánh Cha kết thúc đó là lý do tại sao "một chương trình theo đó mục đích ưu tiên là bảo vệ đời sống và gia đình chỉ có thể giúp ích cho tình đại kết và vững bền cho xã hội Ðại Hàn”.

Tân Ðại Sứ Seong 59 tuổi là một người Công Giáo và là cựu tu sinh, hiện nay ông có một người con hiện là Thày Dòng Salesien Don Bosco.

Theo thống kê của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Ðại Hàn tính vào hồi tháng Sáu vừa qua tín hữu Công Giáo gồm có 4.35 triệu người với tỉ lệ 8.96% so với dân số trong nước 48.5 triệu người.