Phò-mạng sống, Chống-chiến tranh, Phò-đồng tính luyến ái-- Rowan Williams không dễ gì xếp vào ngăn kéo

Người ta có thể làm gì với một người một thời làm giáo sư Oxford, kẻ chấp nhận làm người ham mộ The Simpsons? Và một người pro-lifer ủng hộ người nữ làm giám mục? Công đồng Anglican sẽ biết được khi nào người lãnh đạo mới của họ tiếp quản trong mùa thu này.

Bản thông cáo tuần qua cho biết Rowan Williams sẽ là tổng giám mục thứ 104 của Canterbury, đã làm kinh ngạc một số quan sát viên Giáo hội-Anh. Những kẻ hở mới đi trước sự bổ nhiệm. Nhưng còn nhiều chuyện phải viết về ông khi THỦ TƯỚNG Tony Blair chính thức bổ nhiệm ông.

Williams, người sẽ tiếp quản từ George Carey nghỉ hưu cuối năm nay, chỉ mới 52, như vậy là ông còn đàng dài phải đi trước khi tới tuổi hưu 70.

Người lãnh đạo thiêng liêng tương lai của 70 triệu người Anglican trong thế giới đã qua phần lớn cuộc đời trong giới hàn lâm. Ông đã học tại Christs College, Cambridge, và Oxford. Rồi ông giảng dạy khoa thần học hai năm tại Mirfield Theological College gần Leeds. Chín năm vừa rồi được sử dụng vừa để lo công việc hàn lâm và giáo xứ tại Cambridge. Từ 1986-1992, Williams làm giáo sư thần học tại Oxford. Ông trở thành giám mục Monmouth năm 1992 và tổng giám mục Wales năm 2000.

Ông là người Welsman đầu tiên chờ đợi chức tổng giám mục Canterbury. Ông nói tiếng Welsh xuôi chảy. Vì gắn bó với những gốc rễ văn hóa của mình, Williams dự định gia nhập vào ngành tu sĩ Druid Welsh trong tháng August, tờ London Times tường thuật ngày 19 /7.

Khi mặt trời mọc lên trên vòng đá xanh Pembrokeshire, báo Times tường thuật, Tổng giám mục Wales, vị Đáng kính Rev Dr Rowan Williams, sẽ mặc một áo choàng trắng dài khi các tu sĩ druids hát một kinh dâng lên ông thần và bà thần xưa của xứ. Ông sẽ được chấp nhận vào trong bậc druidic trắng, bậc cao nhất trong ba bậc của Gorsedd of Bards, tập đoàn Welsh thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ và nghệ sĩ.

Quyết định lôi kéo sự phê bình. Vị Đáng kình David Banting, chủ tịch của Cải tổ, một nhóm tin lành bảo thủ, đã nói như báo Times trưng dẫn: Chúng tôi quan tâm về việc những nhà lãnh đạo kitô hữu nên tập trung vào việc cử hành và thăng tiến đức tin Kitô giáo trong tất cả điều kỳ diệu và quyền lực của nó hơn là nhúng vào những việc khác. Nhưng vị tổng-druid, Robyn Lewis, đã bênh vực Williams, bằng cách giải thích rằng những tu sĩ druids Welsh, khác với những nhóm người Anh, là một hiệp hội văn hóa hơn là một nhóm tôn giáo.

Những quan điểm thần học và chính trị của Williams cũng đã kéo theo sự chú ý. Báo Guardian ngày 10 /7 ghi nhận rằng tác giả 14 quyển sách cũn g là một người hâm mộ công khai những loạt The Simpsons láo xược U. S. . Trong một bản nhận xét nghiêm chỉnh hơn, bài báo cũng ghi nhận ông là một thành viên Phong trào Xã hội Kitô giáo.

Những phần tóm tắt tin quang trọng như Tự do lãnh đạo Giáo hội England (BBC ngày 23/7) hoan hô những tin tức về việc bổ nhiệm Williams. Ông ủng hộ việc phong chức các linh mục người nữ và khuyến khích việc cho phép những người ly dị được tái kết hôn trong phe Anh giáo. Ông cũng đã công nhận sự phong chức cách ý thức một người đang thực thi đồng tính luyến ái làm linh mục. Trong lãnh vực chính trị ông đã công kích chiến tranh chống khủng bố tại Afghanistan, và mới đây trong tháng /7 đã ký một bức thư lên án hành động đề nghị của Mỹ chống Iraq.

Sự sẵn sàng của ông muốn tranh cãi các vấn đề hiện nay, thì rõ ràng trong một bài trích một quyển sách của ông, phát hành ngày 23 /7 trong báo Times. Như phóng viên tôn giáo của bài báo giải thích, Williams đả kích nạn tham nhũng và sự hoạt động tình dục sớm trẻ con do một xã hội hưởng thụ, ông nhắm phê bình cách riêng Disney Corporation, những biểu diễn tài năng và những trò chơi vi tính.

Ông tấn công Disney về cách thức họ tổ chức những liên quan của video, những sự dịu ngọt, những đồ chơi và những trình diễn truyền hình, với mục đích biến những đứa trẻ dầu còn rất nhỏ trở thành những kẻ tiêu dùng.

SPUC-nik

Những quan điểm phò -sự sống của Williams ít được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông muốn gán cho ông nhãn hiệu một người tự do. Hội bảo vệ Con nít chưa sinh, dầu sao, đã phát hành một bài báo ngày 23 /7 chúc mừng sự bổ nhiệm ông. John Smeaton giám đốc quốc gia SPUC nói: Tổng giám mục đã là thành viện phò-sự sống của SPUC nhiều năm, chúng tôi vui mừng thấy một người có những quan điểm phò-sự sống tích cực như vậy được giới thiệu vào một vị trí cao nhất trong Giáo hội Anh.

Ngày 24 /7 phóng viên tôn giáo Telegraph, Jonathan Petre, bình luận rằng Williams được tiếng vì linh đạo Công giáo-Anglo của ông... và vì tính chính thống giáo lý của ông trong các vấn đề như sự Phục sinh. Và ngày hôm sau Petre tường thuật rằng Dr. Williams bị cáo thờ ngẫu tượng vì khuyến khích sự sùng kíng Đức Nữ Trinh Maria trong một quyển sách mới.

Quyển sách, Ponder These Things: Praying with Icons of the Virgin-Hãy suy nghĩ những Sự này: Cầu nguyện với Ảnh Đức Trinh nữ, nói cách tích cực về sự cầu nguyện với Đức Maria, điều mà một số người Anglicans xem như là nghịch với huấn giáo kinh thánh, Telegraph ghi chú.
Anglicans today

Người Anglicans hôm nay

Việc thay đổi quyền lãnh đạo của giáo hội được thiết lập của nước Anh sẽ xảy ra trong một thời kỳ khó khăn. Theo tờ Church of England Gazette, số No. 4 năm 2002, một sự duyệt xét mới đây của ngành nghiên cứu trong năm 2000, cho thấy tất cả những gương mặt dự lễ Giáng sinh là 2. 85 triệu và dự lễ Phục sinh là 1. 63 triệu. Trung bình dự lễ Chúa nhật là 1. 06 triệu, kể cả 243. 000 con nít và thanh niên.

Nhưng những con số dự lễ Chúa nhật đã ở trong sự suy giảm lâu dài, tờ Guadian ghi chú ngày 24 /7. Và triệu người tham dự các buổi lễ chỉ là một phần của hơn 25 triệu Anglicans tại Britain.

Một trong những ứng viên nhiệm sở Canterbury, Rochester Bishop Michael Nazir-Ali, cảnh cáo rằng một số người cảm tưởng Kitô giáo mau chóng biến thành vô hình trong nước này, tờ Times tường thuật ngày 6 /7.

Ngày 26 Sept. qua, tờ Telegraph nhận xét rằng lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội nước Anh, số người Anglicans được rửa tội ít hơn nữa số dân trong nước. Cuộc nghiên cuốc do Đại học Sheffield chứng rằng số con nít sinh ra trong nước Anh và được rửa tội gia nhập Giáo hội nước Anh xuống tới 21% năm 1999. Trong số những người trên 50 tuổi tại Anh, có tới 70% là những người Anglicans được rửa tội.

Ngoài những con số, các vấn đề giáo lý chia rẻ người Anglicans. Tổng giám mục hiện giờ của Canterbury, George Carey, và thượng hội đồng mới đây, hợp ngày 5-9 /7, ủng hộ việc duy trì mối tương quan ưu tiên giữa nhà nước và Giáo hội Anh. Williams, ngược lại, ủng hộ sự phân cách giáo hội và nhà nước tại Anh, BBC ghi chú ngày 7 /7.

Ly dị là một điểm vương vấn khác. Thượng hội đồng tháng qua đã phê chuẩn một biện pháp cho phép từng giáo sĩ quyết định người Anglican ly dị có thể tái kết hôn với giáo hội, báo Telegraph thuật lại ngày 10 /7. Bài báo lưu ý rằng những kẻ công kích cảnh cáo phong trào này có thể làm yếu đi giáo lý giáo hội về hôn nhân suốt đời và để hàng giáo sĩ mở ngõ cho sự lạm dụng và những đe dọa từ phía những đôi ly dị mà họ bác đơn.

Và còn vấn đề giám mục nữ. Một khảo sát do tờ Times tường thuật ngày 29/6 cho thấy, tám năm sau khi những người nữ linh mục được phong chức đầu tiên tại Anh, 25% giáo sĩ và 17% giáo dân chống lại việc người nữ làm giám mục. Bản khảo sát mạc khải 20% giáo sĩ có thể đi xa tới chỗ bỏ phe Anglican nếu người nữ đươc chấp nhận cho làm giám mục.

Những đàng nức rạn cũng chạy theo những nguyên lý thần học cơ bản. Tờ Telegraph tường thuật hôm thứ Tư một phần ba giáo sĩ Anglican hồ nghi hay không tin sự sống lại thể xác của Chúa Kitô. Một cuộc bỏ phiếu của gần 2. 000 giáo sĩ cũng cho thấy chỉ một nữa tin rằng đức tin vào Chúa Kitô là con đường duy nhất cứu rổi. Tân tổng giám mục Canterbury sẽ có hai bàn tay đầy.