VATICAN (Zenit.org).- Ðức Gioan Phaolô II xin các Giám Mục Ấn độ bảo đảm một “sự đào tạo thần học vững chắc” cho các chủng sinh và linh Mục, phải vượt thắng cơn cám dỗ coi Kitô giáo “ là một sự khôn ngoan thuần nhân bản.” Ðức Giáo Hoàng đã kêu gọi với các Giám Mục các giáo tỉnh Cuttack-Bhubaneswar, Patna và Ranchi, các Ngài vừa kết thúc cuộc thăm viếng Toà Thánh Ad Limina theo giáo luật 5 năm. Lời kêu gọi của Ngài đặc biệt có ý nghĩa bởi vì hiện nay Ấn Ðộ có nhiều chủng sinh Công Giáo hơn hết trong thế giới. Theo thống kê thường niên của Giáo Hội, India lúc khởi đầu năm cuối cùng đã có 11.303 sinh viên triết học và thần học (những ứng sinh vào chức linh Mục dòng hay triều) và 10.547 chủng sinh trong các tiểu chủng viện. Nếu so sánh, những xứ có nhiều người Công giáo hơn lại có ít chủng sinh hơn theo học triết học và thần học: ví dụ như Ba lan có 6.767 thầy; Mexicô, 6.700 thầy; và Hoa Kỳ có 5.080 thầy.
Khi ngõ lời với các Giám Mục, Ðức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng “anh em sẽ kiên trì trong những cố gắng của anh em để bảo đảm một sự đào tạo vững chắc trong các chủng viện của anh em và một sự đào tạo lành mạnh tiếp tục cho các linh Mục của anh em, như vậy là loại bỏ cơn cám dỗ qui Kitô giáo về một sự khôn ngoan thuần nhân bản, một khoa học-giả tạo về hạnh phúc.”
“Sự chuẩn bị thần học thích hợp đòi hỏi sự huấn giáo, huấn giáo đó phải khi tôn trọng phần sự thật gặp được trong các truyền thống tôn giáo khác, nhưng không bỏ qua việc tuyên bố Chúa Giêsu là Đường và là sự Thật và là sự Sống”. “Để đạt Mục đích này những cơ chế giáo dục Công giáo phải cống hiến một nền đào tạo triết học lành mạnh cần cho việc học thần học,” bằng cách đề cao chân lý “vượt trên những ranh giới tư tưởng Đông và Tây và kết hợp mọi văn hóa và xã hội”.
Ðức Giáo Hoàng nói tiếp: “Với tư cách những người chia sẻ sứ vụ Chúa Kitô, chúng ta có trách nhiệm lớn mang chân lý này đến gần hơn nữa với chính chúng ta và những người khác. Nhiệm vụ Thánh này thuộc cách riêng vào những người được trao phó đào tạo các linh mục và tu sĩ. “Những nhà đào tạo và giáo sư bị bắt buộc dạy đầy đủ sứ điệp của Chúa Kitô như là con đường duy nhất, chớ không phải là một con đường trong các con đường khác.”
“Làm như vậy, các nhà thần học, là những tôi tớ của chân lý thần linh, cống hiến những khảo cứu và việc làm của mình để hiểu sâu hơn chân lý này, và không bao giờ lạc hướng đi ý nghĩa phục vụ của mình trong Giáo Hội.”
Khi ngõ lời với các Giám Mục, Ðức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng “anh em sẽ kiên trì trong những cố gắng của anh em để bảo đảm một sự đào tạo vững chắc trong các chủng viện của anh em và một sự đào tạo lành mạnh tiếp tục cho các linh Mục của anh em, như vậy là loại bỏ cơn cám dỗ qui Kitô giáo về một sự khôn ngoan thuần nhân bản, một khoa học-giả tạo về hạnh phúc.”
“Sự chuẩn bị thần học thích hợp đòi hỏi sự huấn giáo, huấn giáo đó phải khi tôn trọng phần sự thật gặp được trong các truyền thống tôn giáo khác, nhưng không bỏ qua việc tuyên bố Chúa Giêsu là Đường và là sự Thật và là sự Sống”. “Để đạt Mục đích này những cơ chế giáo dục Công giáo phải cống hiến một nền đào tạo triết học lành mạnh cần cho việc học thần học,” bằng cách đề cao chân lý “vượt trên những ranh giới tư tưởng Đông và Tây và kết hợp mọi văn hóa và xã hội”.
Ðức Giáo Hoàng nói tiếp: “Với tư cách những người chia sẻ sứ vụ Chúa Kitô, chúng ta có trách nhiệm lớn mang chân lý này đến gần hơn nữa với chính chúng ta và những người khác. Nhiệm vụ Thánh này thuộc cách riêng vào những người được trao phó đào tạo các linh mục và tu sĩ. “Những nhà đào tạo và giáo sư bị bắt buộc dạy đầy đủ sứ điệp của Chúa Kitô như là con đường duy nhất, chớ không phải là một con đường trong các con đường khác.”
“Làm như vậy, các nhà thần học, là những tôi tớ của chân lý thần linh, cống hiến những khảo cứu và việc làm của mình để hiểu sâu hơn chân lý này, và không bao giờ lạc hướng đi ý nghĩa phục vụ của mình trong Giáo Hội.”