STEUBENVILLE, Ohio- (Zenit.org).- Cha Bênêdictô Groeschel cống hiến một kế hoạch dựa trên sự cầu nguyện ngõ hầu giải quyết những vấn đề hiên nay của Giáo Hội. "Chúng ta cần một thời gian sám hối, chúng ta cần một chương trình quốc gia sám hối," tu sĩ Phanxicô cải cách đã nói trong một hội nghị mới đây dành cho các linh Mục, phó tế và chủng sinh, tổ chức tại Đại học Phanxicô thành Steubenville với sự tham dự của các linh Mục và phó tế từ 25 tiểu bang tại Hoa Kỳ và từ Canada. "Việc cải tạo Giáo Hội phải bắt đầu qua việc thờ phượng, giảng dạy và cầu nguyện. Chúng ta sẽ bị tra hỏi đã làm gì trong thời đại chúng ta để tìm kiếm sự cải tổ cho Giáo Hội Chúa Kitô." Hội nghị "Mong sao Hy vọng của anh em đầy tràn" đã được tổ chức từ ngày 9-13/6, trong số thuyết trình viên có Giám Mục Stanislaw Rylko, thư ký Hội đồng Giáo Hoàng đặc trách Giáo dân. Cha Groeschel, tác giả quyển "Từ Gương Mù tới Hy vọng," khuyến khích những thành viên tham dự hội nghị giữ những ơn gọi của mình tập trung vào Chúa Kitô. Vị sáng lập các anh em Phanxicô phái đổi mới tại Nữu Ước đã nói "Người ta đã đến với chúng ta là Ðấng mà mọi người trên thế giới đang mong đợi. Người là niềm hy vọng tuyệt đối của chúng ta. Nếu các anh em không rao giảng về Người, thì không ai trên thế giới có hy vọng thực”.

"Phần thưởng là khi mọi người sẽ biết rằng Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta, tất cả mọi người mà các anh em đến rao giảng-- người trong tù, người sắp chết vị bệnh Siđa, gái điếm, những người cha, những người mẹ, những người già trong các các trại điều dưỡng, giới trẻ. Nếu chúng ta nghiêm túc muốn được coi là một Giáo Hội thật, chúng ta phải cao rao điều ấy mỗi ngày sao tốt hơn." Cha Groeschel định nghĩa Kitô giáo như "một tôn giáo mầu nhiệm" và Ngài khuyên chống lại những thuyết thuần duy lý phân tích thái quá và mổ xẻ Ðức tin Công giáo. Cha giải thích thêm"Khi các anh em loại bỏ mầu nhiệm ra ngoài tôn gáo, thì tôn giáo trở nên mập mờ”. Những xu hướng phản siêu nhiên là vô thần. Và chúng thành mập mờ cho mọi người. Giám Mục Rylko cũng có một sứ điệp hy vọng, Ngài khuyến khích những con người nhận ra tiềm năng giữa các thành phần giáo dân trong các giáo xứ mình.

Vị Giám chức Vatican ghi nhận có "nhiều đặc sủng ẩn kín trong cuộc đời của nhiều giáo dân Công Giáo ngày nay--những người nam và nữ, giới trẻ và trưởng thành, người già, người kết hôn và người độc thân. Có những kho tàng thật trong Giáo Hội đáng được đánh giá bởi vì chúng thường bị giấu kín." Giám Mục Rylko khuyên các tham dư viên đừng chú trọng đến bất cứ "những lời tiên tri cho ngày phán xét" khi nhìn đến tương lai Giáo Hội. Mùa xuân Kitô hữu được Ðức Gioan Phaolô II đề cập tới, không phải là một điều không tưởng không thật, nhưng là một thực tại trở thành càng sống động hơn xung quanh chúng ta và đòi hỏi mỗi người chúng ta can dự về phần mình. "